Hồi ấy cu cậu được khoảng 3 tháng gì đó vì đúng 4 tháng là tớ bắt đầu cho tập ăn dặm rồi. Con nhà tớ cực kỳ hiếu động nên chỉ khoảng 3 tiếng là phải cho ăn 1 lần rồi, còn ti mẹ thì chỉ là để mút mát cho đỡ nghiện thôi cậu ạ. Bây giờ thì tớ cho ăn ngày 3 bữa bột và 3 bữa sữa (mỗi bữa chỉ được 90-120ml thôi), thỉnh thoảng thì cho ăn thêm hoa quả. Đến giờ tớ cũng chưa cho con uống nước lọc đâu, chỉ trừ trường hợp con bị nấc mà ti mẹ không khỏi thì mới cho uống tí nước thôi. Cả 2 đứa nhà tớ tớ chẳng cho uống chè Hipp gì đó đâu, kể cả đồ ăn đóng lọ cũng không luôn. Trộm vía ku em lần này nuôi dễ hơn hẳn cô chị, đang sướng nhưng nghe các bà nói về vụ cờ him thì tôi lại thấy lo rồi đây.
* SuSu_ThuThuy Chết thật, giờ chỗ đau đã ổn chưa vậy? Tớ sợ mấy đồng chí này lắm, nghịch quá trời luôn, chơi với chúng nó mà mắt mình cứ phải ngang dọc đảo còn hơn ăn cắp trên chợ Đồng Xuân. * Hằng: bé ổn rồi chứ? Chưa thấy bà kể tiếp nên cũng sốt ruột. Bọn trẻ đang tuổi hiếu động mà, mong sao bé ko vấn đề gì. Nhà tớ thì lúc nào cũng loạn cả lên, cứ thân thiện chút xíu lại quay ra đánh nhau ngay. Cũng may có mụ đỡ. (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) (u)(u)(u)
Thôi bạn đóng cửa cho cả nhà đây. Có người đang giục phát quà 8.3 rồi. keke. Chúc tất cả ngày 8.3 hạnh phúc tràn ngập. Mai ai nhận được quà đặc biệt thì nhớ báo cáo nhé. (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) (u)(u)(u)
Chào cả nhà! Do tớ bận nhiều việc quá có lẽ đến 2 tháng rồi tớ mới vào được nhà mình. Tớ vào định hỏi thăm mấy bà bầu bí thì đọc được tin này-shock quá! Tớ nhớ đến Minh và rất ấn tượng với việc đi taxi đi làm của Minh vì bụng ấy to quá! Vậy mà ....tớ chẳng biết nói gì với ấy bây giờ vì từ ngữ nào giờ này cũng không đủ. Giá mà bây giờ tớ đang ở bên Minh thì tốt biết mấy! Ôm ấy thật chặt và mong Minh sớm vượt qua! Tớ và hội Rắn luôn ở bên ấy!
@Ngọc-bin: Cảm ơn ấy đã luôn gửi tin nhắn cho tớ-ấy thông cảm nếu tớ không reply đc nhé vì nhiều khi tớ chỉ đọc đc thôi mà nhắn lại lúc thì bận chăm con lại tranh thủ làm việc nhà, rồi lúc nhớ đến để nhắn lại thì khuya quá rồi... mà đầu ngón tay tớ lại đau nữa-tớ bị viêm da cơ địa sau sinh. Tớ rất vui vì có người bạn như ấy. Ấy cố gắng ăn để chăm Tom và Bin nhé! @ Trà: Chỉ còn ít ngày nữa thôi ấy cố gắng giữ gìn sức khỏe để 2 mẹ con cùng khỏe nhé! @mẹ Bun: Tớ gọi điện cho ấy mấy lần k được @All: Tớ xin cảm ơn HR của mình đã rất quan tâm và chia sẻ với tớ trong thời gian qua!
Chào ngày mới cả nhà. Chúc các bà Rắn nhà mình một ngày 8/3 ngập tràn hạnh phúc. Dạo này nghiện nặng rồi, cứ đến cơ quan, bật máy, việc trước tiên là vào nhà HR, ke ke!
Tớ ko có ý định khơi lại chuyện buồn của Minh Bon. Chỉ tự dưng nhắc tới chuyện bà bầu đi taxi làm tớ nhớ lại chuyện của con gái cưng của thủ trưởng cơ quan tớ còn éo le hơn nhiều. Cô này mang bầu con trong bụng khỏe mạnh, đạp khỏe lắm, lên cân rất tốt, nói chung là mọi thứ đều tốt đẹp. Cô bé này rất cẩn thận, cho dù mới mang thai lần đầu: tìm hiểu các loại thông tin, đi tiêm đầy đủ, khám định kì đầy đủ, đi làm toàn đi bằng taxi, đi khám thai cũng đi taxi. Thế rồi đến tuần thứ 38, tức là có thể đẻ được rồi, mà vài hôm trước đã đi khám thai rồi, tự dưng 1 hôm thấy con ko đạp nữa, vội vàng vào bệnh viện khám thì.. em bé đã không còn nữa. Lý do rất trớ trêu là em bé trúc đầu xuống tự đè lên dây rốn, dẫn đến việc dinh dưỡng và oxi ko được cung cấp cho em bé. Chỉ chậm vài tiếng thôi.... Cả cơ quan tớ bàng hoàng, thương lắm. Sếp thì thẫn thờ, gầy rọc hẳn đi. Mọi người tới chia buồn thì sếp chỉ khóc... Bọn tớ đến thăm cô bé ấy, thấy cô ấy tỏ ra rất kiên cường, bình tĩnh. Bầu ngực căng sữa mà con đã bỏ đi rồi Tớ thương rơi nước mắt mà ko dám khóc. Muốn nói nhiều mà chỉ dám nói "Em giữ gìn sức khỏe nhé...." Cả nhà buồn lắm. Bây giờ thì chắc mọi thứ cũng ổn rồi. Thật may là cô bé ấy có người chồng rất tốt, chăm sóc từng li từng tí cho vợ, động viên vợ lắm để giúp vợ vượt qua nỗi đau. Thời gian và sự động viên, tình yêu thương người thân là thuốc quý nhất trong những lúc như thế này.
Bà vào trang upnhanh này là ok nhé, mỗi lần up tối đa được 10hình, tôi cũng hay up ở đây. Trang này hướng dẫn chi tiết bà ạ http://upnhanh.sieuthinhanh.com/
Chúc các thành viên nữ HR luôn tỏa sáng trong ngày hôm nay và tất cả các ngày trong năm. Các bạn mãi mãi là sự ngọt ngào hạnh phúc của gia đình; là niềm tự hào cảm phục của bạn bè và đồng nghiệp.
Chúc các mẹ Rắn xinh đẹp đảm đang ngày 8.3 vui vẻ, hạnh phúc. Chúc các bà "việc nước, việc nhà vẹn toàn, nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi vui" nhé.
chúc cả nhà ngày 8/3 thật vui vẻ ! Hạnh phúc . Sáng này tớ nhận được bó hoa hồng của chồng chuyển phát nhanh từ SG ra rồi ! Cảm động phết !
Èo nhất bà đấy, yêu vợ thế còn gì Chúc mừng cả nhà 8/3 nhé, trưa nay cq tớ liên hoan, sáng nay dc sếp tặng hoa, chiều về sớm với chồng con
Tớ thì nhận đc quà 8/3 từ trong Tết, cho nên hôm nay tớ... nghỉ khỏe! Hoa hôm nay đắt, cho nên ko khuyến khích chồng mua quà. Cơ mà hôm nay chồng bảo dù phải về muộn, ko ăn tối ở nhà thì chồng vưỡn về với vợ.
Chúc mừng các thành viên nữ HR nhân ngày mùng 8/3. Chúc các bạn một ngày mùng 8/3 thật vui vẻ và hạnh phúc. P/S: Cảm ơn Hằng vì tấm thiệp rất đẹp cùng bài thơ rất hay và ý nghĩa. Mọi người thông cảm vì tớ post thiệp hơi muộn nhé.
Ấy cứ giở hộp sữa của con ra mà xem có mức ăn gợi ý cho từng tháng tuổi đấy. Tầm 3-4 tháng như con ấy là ăn khoảng 4-5 lần/1 ngày mỗi lần 200ml. Vậy là bé sẽ ăn khoảng 800ml -1lít sữa/ 1 ngày. Bé nhà ấy ngày ăn 4 bình x 140ml = 560ml cộng thêm ti mẹ nữa thì cũng không ít đâu. Mà thực ra đấy cũng chỉ là gợi ý thôi còn thì cũng tùy vào từng đứa nữa. Nếu con ấy vẫn lên cân bình thường và ở trong ngưỡng cho phép (không bị suy dinh dưỡng) thì ăn nhiều hay ít cũng không quá quan trọng đâu. Tớ thấy có bé ăn được nhiều nhưng hấp thụ kém thì vẫn chậm lên cân như thường. Hương vào đây xem hướng dẫn nhé. Anh Kiên hướng dẫn rất chi tiết rồi. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=10253 http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=348373#post348373 http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=57963 >>ALL: Mọi người thỉnh thoảng liếc sang cột bên tay phải của diễn đàn nhé. Rất nhiều thông tin mà có thể mọi người cần ở đó. Chỉ cần click chuột là có thể xem được hướng dẫn rồi. Trộm vía con trai ăn được nhỉ. Tom nhà tớ thì tớ mới tập cho ăn sữa chua thôi mà cũng mới ăn được 2 hôm. Tớ cũng mua thêm phomai tươi cho bọn 4 tháng trở lên để tập cho cu cậu nữa. Còn bột thì chắc 5 tháng tớ mới bắt đầu tập.