Chào cả nhà, chúc ngày 8/3 vui vẻ. Tớ sáng nay đi làm ngại quá, mưa gió nhỉ . Chúc mừng SN S nhé. Chúc bạn luôn sung sướng về tất cả mọi thứ .
Cảm ơn các bạn đã hỏi thăm Kevin. Lạy trời con chỉ bị bong gân, cho nên chỉ hơi sưng sưng, hôm qua tớ lấy lá láng hơ nóng bóp cho con, lúc đầu nó kêu đau nhưng đến chiều thì có vẻ đỡ vì thấy trong lúc nó chơi đồ chơi bằng một tay, thi thoảng lại dùng cái tay đau để cầm đồ chơi. Thế nhưng buổi sáng hôm nay lại thấy kêu đau trở lại. Có điều là mặc dù còn một tay vẫn vác kiếm sang nhà hàng xóm rồi
Tớ cũng biết là ấy bận rộn mà. Em bé nhà ấy có ngoan không? Có nghịch lắm không? Tom nhà tớ thì ghê gớm lắm Bon nhà ấy khỏi ốm chưa? Lâu lắm mới thấy bà. Thế bà đã nhận được quà mùng 8/3 chưa?
Ngày ấy sẽ trôi qua. Em cứ ngồi ngắm hoa. Em cứ ca cứ hát. Anh sẽ lo rửa bát. Anh sẽ lo quét nhà. Anh sẽ lo giặt là. Em uống gì anh pha. Chợ gần hay chợ xa. Anh lần ra được hết. Món em ưa anh biết. Em cứ chờ mà xem. Em đánh phấn thoa kem. Anh nhặt rau vo gạo. Em ung dung đọc báo. Anh tay nấu tay xào. Anh tự làm không sao. Đừng lo gì em nhé. Tà áo em tuột chỉ. Đưa anh khâu lại giùm. Nho anh mua cả chùm. Buồn mồm em cứ nếm. Bạn gái em mà đến. Cứ vô tư chuyện trò. Anh tắm cho thằng cu. Rồi anh ru nó ngủ. Màn hình bao cầu thủ. Nghe em hét "vào rồi". Hết một ngày em ơi. 24h thôi nhé.
Nghe chồng nói thế cũng thấy mát lòng mát dạ nhỉ Bà này nhớ vào diễn đàn thường xuyên hơn nhé. Dạo này bận bịu gì mà lâu lâu mới thấy. Hi hi. Có hoa rồi vẫn có thêm quà chứ Thương? Mà biết đâu có khi tối nay lại thấy ông ý xuất hiện ở cửa, cổ buộc nơ bảo Thương là anh là món quà to nhất dành tặng em đây
Chúc mừng chị em Phụ Nữ Hổ Mang Hôm nay mùng 8 tháng 3 Chị em Phụ Nữ đi vào đi ra Nhận được thật nhiều bông hoa Chị em Phụ Nữ đi ra đi vào Đi ra ăn bát bánh đa Mát lòng mát dạ xong rồi đi chơi.... Chúc mừng các Rắn mẹ nhân ngày Phụ Nữ 8-3. Chị em ai cũng được nhận một bó hoa hồng thật to , thật đẹp và nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp.
CHúc mừng sinh nhật Thuỷ S nhé. Bà thật là sung sướng, đến sinh nhật cũng rất sướng - sinh ra vào ngày rất đẹp. Mong bà tiếp tục phát huy tinh thần S mãi mãi trẻ trung và "s"inh đẹp nhé. All: Chúc cả nhà mình 8/3 vui vẻ, nhiều quà nhiều hoa nhé. Trời hơi mưa rét nhỉ nhưng mà kệ, mùa xuân mà.
Tối qua chồng đã tặng quà chưa An? Anh Minh đỡ chưa? Trời rét thế này chắc là sẽ đau đấy. Chúc mừng sinh nhật bạn S. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chiều nay về sớm nhận quà đơn, quà kép chồng tặng nhé. Mai có gì kể cho bọn tớ nghe. Hì hì. Trời lạnh và mưa thế này đi làm ngại nhỉ. Tớ ở nhà 9h mới bình minh nên chả biết trời mưa.
Tại tớ ko đủ sữa cho con ti nên từ khi sinh ra con đã phải ăn sữa ngoài rồi, cũng may mà con thương mẹ nên vẫn lên cân tốt. Hiện tại anh ấy được khoảng hơn 9kg, mỗi ngày chén 3 bữa bột, 3 lần sữa. Hôm trước tớ thử cho ăn thêm chuối nhưng bà nội có vẻ ko đồng ý vì hôm ấy con đi ị 3 ngày/lần. Sữa chua thì tớ chưa dám cho ăn. Ngọc được nghỉ nhiều nhỉ, mà ấy vẫn chưa tập cho em Tom ăn dặm à? 2 đứa nhà tớ cứ tròn 4 tháng là tớ cho ăn dặm luôn rồi.
à, các bà rắn nhà mình có bà nào đang cho con ăn sữa NAN không (loai cho trẻ trên 12m) HA nhà tớ được "tặng quà 8/3" 1 hộp 800g mà tớ vừa mới mở 1 hộp 1.5kg dumex mới có 2 ngày, vì vậy HA nhà tớ sẽ "tặng" lại bạn nào đang dùng sữa này
Trẻ con mà, cứ nhúc nhắc được là đi chơi thôi chả chịu ngồi yên đâu. Chúc Kevin mau khỏi nhé. Lâu lắm mới thấy mì chính cánh của HR xuất hiện. Cảm ơn bố cu tí nhé. Bác là giữ vợ hơi kỹ đấy. Hôm nào bác cho vợ đi giao lưu cùng HR đi.
Không chồng tớ mới đi được 1 tuần chắc chắn chưa có quả quà bất ngờ được NGọc ah! Mặc dù thế có khi tối nay tớ vẫn thức chờ cửa !
Bin nhà tớ hồi xưa toàn ăn cái Nan này đấy ! Cứ ăn sữa này thì tháng tăng 0,2 kg mà sang sữa khác là tạm dừng ngay ! Hồi hơn tuổi, tăng thế là tớ mừng húm í !