Trộm vía con nhỉ. Tom nhà tớ 4 tháng thì được 7kg. Hai bé nhà ấy ăn dặm sớm nhỉ. Hồi Bin cũng phải 5 tháng tớ mới bắt đầu tập cho ăn dặm nhưng chỉ ăn để làm quen mùi, vị thôi. Đến 6 tháng tớ mới bắt đầu cho ăn thành bữa nhưng cũng chỉ ăn 2 bữa bột/1 ngày. Khoảng 9 tháng thì mới tăng lên 3 bữa/1 ngày. Em Tom thì chắc tớ cũng sẽ cho ăn dặm giống anh Bin thôi. Còn vụ sữa chua thì ấy đừng lo. Sữa chua rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ đấy. Trong quá trình lên men sữa thì lactose trong sữa tươi bị mất đi và 1 phần lượng đạm sữa được phân giải ra đạm dễ hấp thu hơn, và vì vậy mà con dùng được phômai tươi và sữa chua mà không dị ứng. Nếu vẫn lăn tăn về vụ sữa chua làm từ sữa tươi thì ấy có thể làm sữa chua từ sữa công thức của con cũng được mà. Hồi đẻ Bin tớ có đi học lớp quấy bột cho con của Viện dinh dưỡng thì người ta cũng khuyến khích cho trẻ con ăn sữa chua từ 5 tháng và hướng dẫn cách làm sữa chua từ sữa công thức. Người ta cũng nói trẻ trên 6 tháng thì cho ăn sữa chua bán trên thị trường được rồi chứ không nhất thiết là phải làm sữa chua từ sữa công thức.
anh Bi cám ơn Hải Anh nhá, mai ba anh Bi đi làm ba anh rẽ qua cty mẹ Hải Anh lấy sữa về cho anh măm măm
tớ cảm ơn MA, Cũng chả sướng lắm đâu MA ạ, ngày này dc tặng mỗi 1 lần quà thôi, còn thiệt hơn các bà nhiều HÌ hì chồng tớ bị sốt viêm họng đang nằm rên gừ gừ ở nhà nên năm nay chả có gì để kể đâu Uh, cũng hy vọng dc chồng chiều hơn, nhưng tuổi già thay đổi tính nết bà ạ, sợ chả dc chiều nhiều hơn nữa ý chứ
Chúc mừng SN Thủy S, nhớ khoe quà nhé ! Tớ cũng đoán là bị bong gân thôi, chúc Kevin mau khỏi tay nhé ! Cảm ơn bố cu tí, tôi đang bảo ko biết 2 ông mì chính cánh của HR có biết đường mò về tổ chúc chị em ko? he he !
>> QUả này mẹ Hằng pó tay Trời lạnh thế này Kevin đau lắm đấy, bà có cho con ở nhà ko? Đến lớp các bạn xô vào con lại làm con đau hơn đấy bà ạ
Lan tí còi bà này bi tít nhỉ, bao giờ thì lại đi ọp bt thế ? Thương Chồng cũng tâm lí thế còn gì? An Có quà gì chưa? All: nhà tớ có quà truyền thống rồi, có khi tối về cũng đc bó hoa nữa
Chúc mừng sinh nhật Thủy S! Hôm nay phải được double quà nhỉ. Bà Thủy đúng là xứng danh Sướng.
Bà S thế là không được, ai lại chê chồng già thế bao giờ. Chồng S vẫn còn trẻ và phong độ lắm. Ke ke. >>Phương: Nhà Phương định cạnh tranh độ NÓNG với nhà S đấy à? He he.
Bà Thủy S này giả vời đấy. Bà Thủy này lại giống kiểu ông chồng mình được khen đẹp giai lại tự khen bồi thêm là "phai xấu bớt đi" để các em đỡ làm phiền. Hehe
Chào cả nhà, Tớ vào điểm danh. Hôm nay tớ mới bắt đầu đi làm sau kỳ nghỉ tết và nghỉ phép luôn. Chúc mừng các mẹ Rắn nhân ngày Quốc tế phụ nữ. Chúc các mẹ luôn xinh đẹp, trẻ trung. @ Thuỷ S: Chúc mừng sinh nhật.
Khoe hàng, khoe hàng nào. Thứ 7 vừa rồi hai anh em nhà Bin Tom tranh thủ đi chơi gỡ trước khi trời rét đây. * Anh Bin này + Đẩy xe cho em + Chơi cầu trượt + Nghịch cát * Em Tom này + Chú "rể" mặt phởn phơ + Hớn hở + Thè lưỡi nhọn + Tóm áo làm dáng + Toe toét P/S: Tiếc là chả có cái nào chụp chung hai anh em. Lúc đến công viên thì em ngủ khò nên bà nội không cho chụp. Lúc em dậy thì anh mải chơi chả chịu chụp. Lúc về thì em lại khò. He he.
keke, thì cũng phải hiểu cho hợp nhau chứ. trình của các bà cao lắm, tôi phải học mãi mới hiểu đấy. Hôm đầu đi off thấy các bà nói về vụ kèn trống tôi cứ ngẩn tồ te, về nghĩ mất mấy ngày mới ... thông suốt. hehe. Thế hôm qua bà có lừa đứa lớn, lừa đứa bé để nhận quà chưa? (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) (u)(u)(u)
Chúc mừng sinh nhật Lê Thủy, chúc mụ lúc nào cũng tươi trẻ, hạnh phúc, xinh tươi. Mụ luôn đặc biệt vì khi nào cũng có những nụ cười đấy. Ôi sao hôm nay mình Sến thế nhỉ hiiiiiiii