chán lắm chị ơi...........em đâu biết là đi để cúng đâu,em thấy đông người quá,nói thật,khấn cũng k Bà nào chứng nổi.nên em cứ ngủ lăn lóc. nói chung...với em thì...rất tệ.
c thì chưa đi đến đó bao giờ, c rất sợ chỗ đông ng, vắng vắng còn thở nổi chứ?à nhớ tra loi pm cua c đó nha
Xin chúc chị em ta ngày 8-3 thật vui, chỉ có chị em ta mới click vào đây thôi nha http://www.tqdesign.vn/2010-03-08/
Bà famtran đi làm lại chưa ... nhóc nhà bà dzòm dễ ghét quá đi, hum nào rảnh mà bà ra ngoài quận 1 thì hú tui cafe nghen @All : nhà mình 8888 khí thế quá ... hiz em lội hẽm nổi lun nà
tina thì vô tư lúc nào cũng có xe, ko có xe thì cũng có tài xế đưa đón roài ( ax hoặc taxi í )....akakakkakakakak
chính xác con gà ác ....akakakak em đang ở quán coffee cát đằng nè chị... vì gần nhà mẹ em , sáng nay ông hà mã nhà em mới 6 giờ hơn đã kêu em nhanh nhanh mình đi ăn sáng ...đi ăn sáng ở ngoài sài gòn xong chở em về nhà mẹ em... rồi ổng đi coi xe với anh hai em ... thế là tèn tèn ra đây ngồi mấy chị nè
Tina, mesusu, Hội trưởng họp ăn mừng lên sao đê................. hahaha.....vụ này mới nghe.......kiểu này chắc phải nhờ Sure huấn luyện làm sao cho nó tè khi thấy cái mẹt của tina nè :finga::finga: Bông này đẹp quá, nhưng cuống to gió thổi mạnh cũng khó rụng à
Chúc mừng nhà mình đã xây thêm 1 tầng... 41 tầng roài cao quá...leo mỏi chân..hội trưởng ơi gắn thang máy thôi....allalalalalalla
đi châu đốc khấn bà gì thế??? tình duyên àh... khấn cho mau mau có ngừi rước đi cho mẹ ở nhà bớt lo hỉ.... ???? kekekekekke
ngồi xe ko được khỏe huh...??? thôi kệ có lòng thành chạy đường xa đến đất linh thì cũng được ơn muh...ahhahahah