Tớ cho vào viện Nhi khám rồi. Bác sỹ đã cho làm xét nghiệm máu và cuối cùng kết luận là viêm họng. Hôm nay thì trộm vía cháu đã khỏi rồi sau mấy ngày uống kháng sinh bà ạ.
@Huyền: Vịt ko uống đâu, nó uống sữa tươi. Định osin cho Cò (lấy khước) vì thấy em bobo cũng mũm, nhưng đọc lại thì thấy những 800g thì cũng ko lấy vì anh này ít uống lắm, tớ chỉ mua hộp nhỏ thôi . Bà cứ cho Bi dùng cả đi , chia chác gì . Tớ đợt này bố nó đang đi Bỉ, sẽ bắt tia vitamin cho bọn trẻ con, có gì tớ hú nhé. Nhưng ông này vụng lắm chả biét thế nào
Ôi trời cái bà này, chán chửa? Sao lại có thể ko hiểu được cơ chứ, chắc tối qua nhận được nhiều quà quá nên giờ vẫn còn mất thăng bằng, hehe (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) (u)(u)(u)
Tớ tranh thủ đánh võng vào nhà HR để điểm danh cái. Bận rộn nhưng không quên nhiệm vụ. - Chúc mừng sinh nhật chồng nàng Mưa rào tháng năm nhé, chúc anh luôn là điểm tựa vững chắc cho bạn chúng em ạ - Chúc Thuỷ S sinh nhật hạnh phúc vô vàn & luôn phát huy tối đa lợi thế của mình - Chào mừng các bạn R mới. All: Chúc các bạn HR năng động của tớ luôn là những người phụ nữ xinh đẹp, hạnh phúc & Thành đạt.
@all: Vừa gọi điện về nhà thấy bà bảo em Bòi lại ho rồi, bà đổ sữa cho uống thì bị trớ ra 1 ít. Thời tiết thay đổi đúng là chỉ khổ bọn trẻ con và người già thôi. Con nhà tớ sinh non nên hệ hô hấp kém quá, hơi tí là ho rồi trớ làm mẹ điên hết cả đầu. Sáng nay tớ nhận được tin nhắn chúc mừng 8.3 của chồng thế này "Chúc mừng ngày 8.3 vợ yêu, chúc em luôn là người vợ tốt, con ngoan. Mẹ hiền một chút vì hay đánh con". Đọc câu đầu thì không có cảm giác gì nhưng đến câu sau thì giật bắn mình vì kiểm điểm lại thì đúng là dạo này mình thiếu kiềm chế nên hay đánh con thật. Ông chồng tôi cũng "thâm" phết nhỉ. Cứ tưởng là ông ấy không để ý, hóa ra tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.
Căn bản em Bòi là cháu đít nhôm nên bà giữ là phải. Còn em Tom nhà tớ thì là thằng thứ 2 rồi. Hì hì. Hồi đẻ anh Bin bà nội cũng giữ nhưng không đến mức suốt ngày ở trong nhà. Thỉnh thoảng vẫn được đi chơi xa. 8 tháng là đi ô tô về quê của bà nội và ông nội rồi. Đến em Tom thì bà lại thoáng hơn nữa. Mấy hôm trời nắng thì chiều nào em Tom cũng được đẩy xe ra đường chơi. Cu cậu được đi thì ngó nghiêng kinh lắm. Các anh xã thì ít ảnh lắm, nói chung là phải đi ọp các con thì may ra mới gặp các anh xã. Gớm, cứ khen tớ. Tớ thấy ấy nuôi Tít và Cua trộm vía cũng mát tay đấy chứ. Em Tom thì đúng là nhìn chỉ muốn cắn thôi. Ở nhà toàn bị bố đè ra cắn mông.
@Huyền civil: chắc bà này ko buôn ở Skype bao giờ thì phải? Hay Ngọc Bin phải làm 1 danh sách các code cho thành viên HR? Hehehê
Hóa ra ông chồng nào cũng thế nhỉ, chồng tớ thì mỗi lần nhắn tin hay thêm mắm câu này: vợ yêu ghê gớm hay quát con của anh ơi!
@Ngọc Bin: trộm vía 2 anh em Híp và Tít nhà Ngọc bụ bẫm khỏe mạnh, mẹ nuôi mát tay thật! Nhìn anh Tom tít mặc quả gilê cười tít cả mắt trông đểu quá! Tớ cũng mong năm nay tớ bắt đc 1 thằng cọp con cho bố nó với ông bà sướng. Chả biết có đc ko đây?!
Ôi, nhà tớ ngược lại. Mẹ chả quát con bao giờ. Toàn ba nó. Mẹ toàn phải nhắc ba không được quát mắng con, ko là về lâu dài con nó ko dám gần, ko phục bố mẹ, quát mắng con vừa ko hiệu quả, vừa để lại hậu quả!
Nhân tiện đây kể cho các bà nghe chuyện bố con nhà Tuti, tôi ở ngoài nghe lỏm vừa ngượng vừa buồn cười. Tối qua 2 bố con tắm cho nhau, lúc bố lấy quần áo cho con thì quên mất không lấy quần xi lip thế là chị ấy có ý kiến ngay. - Sao bố không lấy quần xilip cho con à, lớn rồi thì phải mặc quần xilip chứ. - Bố quên mất, thôi không mặc cũng được mà. - Không được, bố cũng phải mặc quần xilip đấy thôi, à không, quần sịp chứ (mẹ nghe xong mắt chữ O mồm chữ A luôn). Rồi nó bảo bố nó thế này: Con đố bố biết tại sao mẹ phải mặc áo tí còn bố thì không? Bố nó đang đờ người ra vì ngạc nhiên và chưa biết giải thích cho con thế này thì nó bảo: "Có thế mà bố không biết, tại ti mẹ to thì phải mặc áo tí còn ti bố bé thì không phải mặc chứ sao". Ôi, choáng con tôi quá, có ai dạy nó đâu mà sao nó biết thế cơ chứ.
Mình hôm nay spam nhiều quá. Khéo ông chồng vào đây thấy toàn mồm của vợ thì thôi. Dạo này chồng mình rất là chăm thăm HR nhé! Đểu thế! Đọc xong lại còn bình luận với vợ chứ! Hôm qua đọc post của ai ko nhớ xong bảo các bà Rắn nhà mình lắm chuyện. Hehehe
Tớ vẫn chưa mua gì nên chắc là thôi Không có xe nên cũng ngại lượn lờ mua sắm. Khổ thân em Bòi. Chúc con mau khỏi nhé. Bin nhà tớ hồi bé ăn uống cũng khổ lắm vì bị viêm phổi từ lúc 1,5 tháng nên đường hô hấp cực kém. Thế này thì ấy phải đi học Câu lạc bộ Làm cha mẹ tốt thôi. Chắc sẽ ít đánh con và dần dần không đánh con nữa Có nên làm thế không nhỉ
Chúc mừng sinh nhật S. Chúc Thủy lúc nào cũng S toàn tập nhé, S nữa, S mãi Chúc mừng 8/3 các chị em HR nhà mình. Chúc các bạn của tôi luôn trẻ trung, xinh tươi để luôn là những đóa hoa đẹp nhất trong nhà. @Ngọc: Em Tom trông "ghét" lắm ấy. Eo ơi biết tạo dáng lè lưỡi từ nhỏ nhỉ. Nhìn Ngọc thì thấy là việc có 2 con trai hoàn toàn không mệt mỏi như mọi người vẫn nghĩ. Anh Bin híp cũng ngoan nữa, rất người lớn. Nhà tớ hôm nay chồng tặng hoa đồng tiền, vì đợt này tớ chả có nhu cầu mua gì. Hoa thật thì thấy chàng định đi vác hồng đỏ về, tớ phải ngăn chặn ngay vì hôm thứ bảy sinh nhật chàng mình đã làm một lọ to đùng ở nhà rồi, còn mua thêm làm gì cho cầu kỳ Tóm lại là sau mấy ngày ăn chơi sa đọa vì sinh nhật chồng và tổ chức 8/3 ở cơ quan thì hôm nay đi làm mệt lử.
Chưa hết đâu, còn mai nữa mừ Nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật nhé. Chúc bà luôn được chồng yêu chồng chiều, nâng như nâng trứng - hứng như hứng hoa. Keke @Ngọc Bin: Mai Ngọc có đi ọp mini được không ? Ngày kia ( thứ 4 ) thì chắc là không đi được rồi vì hình như Ngọc còn bận học trang điểm ?
Chồng S đểu thế. Thế chồng S không quát con bao giờ à? Cố lên Ngọc ơi, nếu không được thì đẻ 1 em xinh như em Bảo Anh nữa cũng tốt. Tha hồi ngồi vắt chân kén rể. Ke ke He he. Bọn trẻ con nó biết hết đấy. Bin nhà tớ thỉnh thoảng lại hỏi mẹ sao mẹ phải đóng bỉm
Nhà tớ hôm qua chồng tặng cho vợ 1 bông hoa to và dài không gói, không bọc + 1 "bông" hoa đồng tiền. Tặng cho bà nội 1 và con gái 1 bó hoa lan. Tối qua, tớ làm bữa thịt lợn ba chỉ nướng khao cả nhà. Ngon phết. Tối qua định nóng nhưng vì ăn thịt lợn uống bia nên cả 2 buồn ngủ quá quên mất, sáng ra nhìn nhau cười trừ .... Trưa nay chồng hẹn xuống đón đi ăn cơm Giờ tớ đang ngồi chờ chàng đến đón đây...