Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! bạn là con gai hay trai vậy? trừng tranh với mình nhé . nếu là con gái thì cạnh tranh để dành lấy mình nhé hihiihihihi
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! hhuhu lại bị sảy mất một người chán quá . lấy chống rồi à buồn bà chị quá
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! hì, em là Kè Tắc ạ, em còn ít tuổi nhưng cũng vắt vai dăm ba mối tình rồi ạ ). Em rất muốn kết bạn với chị nhưng em ko biết làm thế nào để kết bạn được, chị vemaybay ạ. Hihif
Ðề: Re: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! ố ồ, bằng tuổi này. hè hè. Trước đây 3 tháng tớ cũng đi đuổi hình mãi, cuối cùng cũng tóm được 1 chàng, hehe
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! đọc xong cái của chị, em đọc cho đứa bạn cùng phòng, cả 2 ngồi cười gần chết ạ. Hì, chuyện tình anh chị xì tin quá )
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! em nghĩ 24 còn trẻ chị ui:x. cứ vui tươi rồi ty cũng tới thui, nghĩ nhiều quá nó chạy mất á
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! ơ huhuuh , không gọi mình là chị đâu nhé. mình là con trai , không là con gái đâu nhé. tắc kè xanh đó tím vàng ạ?
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! 24 tuổi còn trẻ lắm em à, còn nhiều việc để phấn đấu và cố gắng, tầm tuổi em hồi đấy chị còn bận rộn với việc vừa làm vừa học lên vừa nuôi em gái đi học. Lúc nào cũng bận rộn, công việc, học tập chẳng còn thời gian cho tình yêu. Nhưng cái gì đến sẽ đến em à nhanh lắm, cố gắng có 1 công việc tốt là sẽ ổn thôi. Chị năm nay 29 tuổi và đã có 1 bé được 9 tháng rồi. Lạc quan lên nào, còn rất nhiều việc để làm thay vào việc ngồi nghĩ vẩn vơ
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Dạ, cảm ơn chị, thi thoảng em nghĩ vậy thôi, chứ giờ công việc kinh doanh riêng của em có đủ thứ rắc rối, đến phát điên cái đầu ấy
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! EM cũng không biết nữa, được giới thiệu cho mấy anh chàng hơn 7 - 8 tuổi thì em nói chuyện chán ngất luôn. Căn bản em lại là đứa không thích bị giáo huấn nữa cơ
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Ôi chị ơi. Em cũng thế đây. "Bị" giới thiệu 1 anh cũng hơn 8 tuổi, chán ngắt ngằn ngặt, không chịu gọi điện lấy 1 cú, nhắn tin toàn là "Chào em, em đang làm gì, ăn cơm chưa?" Em phát điên mất. Và sau 3 ngày em nói thẳng luôn.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Mình đồng cảm một cách vô cùng sâu sắc, hihi, hơn 2 tuổi đã thấy nó có khác nhau như hẳn 1 thế hệ ấy, anh nào k xì teen là thôi rồi, buồn chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói. Mà k vui là mình khỏi nghĩ chơi bời chứ đừng nói là yêu đương
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Tôi là Man. Bạn chắc phải ít tuổi hơn tôi nhiều đấy..............................