Hi hi. Hiện giờ thì tớ chưa thấy gì, không biết đến lúc em Tom lớn tí nữa thì thế nào. Tớ vẫn chưa được gặp chồng Dương nhưng thấy ông ý có vẻ chu đáo và chiều vợ nhỉ. Mọi người cứ chủ động ọp nhé, không phải phụ thuộc vào tớ đâu. Vì mai bà nội đi ăn cưới, nếu đi tớ lại phải cho cả em Tom đi. Nắng ráo thì được nhưng mưa và rét thì chắc là thôi vậy. Từ thứ 4 đến cuối tuần thì tớ đi học trang điểm rồi. Hẹn mọi người dịp khác vậy.
Giống chồng tớ thế. Thỉnh thoảng lại bảo tớ mấy bọn em đúng là tám đủ thứ chuyện linh tinh. He he. Đẻ đi, Hằng ơi. Tha hồ mà ngắm. Thích thế. Có hoa đồng tiền thì lại tha hồ shopping nhỉ.
Chào cả nhà. Tớ chạy vào hóng cái rồi ra. Mấy hôm máy cơ quan tớ hỏng phải cài lại, chả tin tức gì. CHÚC CẢ NHÀ NGÀY 8-3 VUI, HẠNH PHÚC và GẶT HÁI NHÉ! @Ngọc Bin: trông ảnh 2 anh cu trộm vía "ghét" thế. Mà em Tom trông đểu nhỉ! Mẹ diện cho em oách thật. Tớ thấy bôi Remos khi bị muỗi đốt mau lặn lắm Ngọc ạ. Tớ toàn bôi cho các bạn ý khi con đã bị muỗi xơi thôi. Hôm sáng thứ bảy tớ cũng cho 2 bạn chơi ở Hồ Tây và ăn bánh tôm Hồ Tây. @Dương Mưa rào: Chúc mừng muộn sinh nhật chồng ấy nhé. Chúc anh xã luôn dồi dào về mọi mặt nhé! @Thủy S: nhắn tin chúc rồi nhé. Hí hí! @An: cu Minh đỡ chưa? Khổ thân, bạn này cũng hiếu động lắm đấy. Hội CG off tuần này à?. Thứ tư này cưới anh tớ rồi nên chắc không đi được. không biết còn quên bạn nào không nhỉ? Tớ sorry nhé!
May quá chồng mình chả bao giờ mò vào đây.(trộm vía chứ nhỡ mai mốt lớ rớ thế nào vào đây rồi thì lại nghiện thì có mà chít mình) Công ty tớ âm thịnh duơng suy, hôm nay toàn một bè sề có , lúa có, sồn sồn cũng có dắt mấy anh ku mì chính cánh (trong đó có cả chồng mình hị hị) đi ăn nhậu. Tớ viết xong quả này ròi thì cũng lượn đây. 8/3 chồng chưa tặng gì mà tớ thì đã chiến mất thêm 3 cái túi, 8 cái áo sơ mi cộng với nửa lố lingeries với áo bơi lằng xì nhằng với lý do quà 8/3 khiến thẻ tín dụng cháy khét lẹt và mình thì nín thở chờ hàng về cũng với bản sao kê thanh toán. Sau khi tớ "kính tặng chị" Hải Anh gần 3 triệu tiền váy xống, áo bơi, quần ngố - con giờ thành super model của mẹ rồi - chồng mới thấy cảm động qua, thưong tình bèn quyết định mua cho cái ô tô khuyến mãi thêm cái máy juicer. Tất cả cua vẫn đang còn trong hang nên vẫn ngậm văn ngùi chờ hàng về
An ơi, k biết có phải trí tưởng tượng của tớ phong phú k, chứ cứ nhìn dòng đo đỏ của An tớ lại nghĩ ra cái.... ấy
chết mất thôi . Lúc nào op tám chuyện ấy đi . À thôi, tớ đang "kiêng" he he, nghe vào để mà chết à . @Bin: Em Tom có nụ cười đểu nhỉ . Iu thế ko biết.
Tớ post bài này để cảm ơn bạn Thoa Mít xanh về kinh nghiệm " thiết kế" bữa tối trong tuần. Tớ chính thức áp dụng từ tuần này, sáng qua đã đi chợ mua đủ các thứ, sơ chế sẵn để tủ lạnh roài. Tớ mất tầm 4 hours để vừa đi chợ rồi về sơ chế , chia gói/hộp cho vào tủ lạnh, công nhận là tẩn mẩm thật. Anh xã tớ vào bếp hỏi làm gì mà cứ như bán hàng quốc cấm ý, cứ hộp, túi, lọ dàn hàng ngang dọc. Tớ chỉ cười thôi, chưa thông báo gì cả, để bất ngờ chơi nhể . Thực đơn của Thoa toàn món xã tớ thích mới hay chứ. Từ nay buổi trưa tớ sẽ có thời gian 888 trong HR rồi vì ko phải sấp ngửa chạy ra chợ, chưa kể là trên đường đi vẫn chưa biết nên" mua con gì, trồng cây gì " hé hé.... Tạm thế đã, để cuối tuần xem feedback của 2 ba con thế nào. Tớ cảm ơn Thoa lần nữa nhé, có thực đơn mới nhớ share cho bọn tớ với, thương thì thương cho trót nhờ
Tintin và mitxanh: post lại bài kinh nghiệm của Thoa cho tớ đc ko? Tớ có đợt ko theo dõi nên để bài trôi mất rồi.
đúng là bà Thủy S, nhìn đâu cũng thấy.....ba chấm Đôi bờ trình lại còn cao hơn cả Thủy S cuối tuần nhớ báo cáo kết quả nhé !
Nội quy skye nghiêm ngặt gấp 1000 lần nội quy vào HR ! Phải tẩn cho các thành viên mới thành điêu luyện ngoài diễn đàn này thì mới vào được Skype NGọc nhỉ ????
Đây, mời bà momo tham khảo link bên dưới nhé : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=2072932#post2072932
Tớ hay bôi Gentrisone. Còn vụ quần áo thì hồi anh Bin mới đẻ bà trẻ đi Đức vê mua cho anh Bin. Anh Bin diện được mấy lần thôi rồi mẹ lại cất tủ. Giờ lôi ra diện cho em Tom. Thỉnh thoảng cũng phải khoe hàng tí để còn đi câu và đặt gạch cho dễ chứ. Hí hí. Sếu vào vội vàng mà nắm bắt thông tin quan trọng cũng nhanh nhỉ, hình như chả sót bạn nào đâu. Thế hết con "rận" ông anh chưa? He he, lúc đấy thì hết đường nói xấu nhể. Cái dòng đỏ đỏ, chồng mà đọc được thì bảo sao nhỉ Ngả mũ bái phục mụ này. Bộ sưu tập túi vẫn không ngừng tăng lên. Uầy, lại còn diện cho cả em Hải Anh nữa chứ. Còn cái dòng in đậm, HR sắp được khao xe ô tô mới rồi đấy à Không hổ danh là S nhỉ.
Mụ này còn cao thủ hơn. Ngả mũ bái phục. Tớ đưa link lên trang 1, phần nội trợ, mẹo vặt rồi đấy momo. Link đây Chuẩn không cần chỉnh. Hé hé.