Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Bánh bao nhà tớ là rồng tháng 10, nhớn hơn rồng nhà các nàng cơ mà vẫn chưa ăn dặm, hic..hic. Vẫn khoái sữa hơn cơ! Thấy các nàng cho con ăn dặm mình cũng muốn lắm cơ mà ăn vào thì cứ ỵ nhầy nên thôi! Các nàng có kinh nghiệm trong vụ này ko cho tớ xin 1 ít!
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 oài, anh Cu nhà mẹ nó ăn uống đc ghê, trộm vía....4 bữa sữa 180ml là quá ổn rồi còn gì.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hơ, tháng 10 mà nàng chưa cho con ăn dặm ak?? Muộn thế hả zời, ăn dặm đi cho cứng cáp chứ.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Cháu nhà anh trai em sinh vào 29/12 nữa cơ, còi lắm, lại còn lười ăn nữa Ở nhà toàn bị gọi là chuột vì còi quá ý.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 hic tháng 10 mà chưa cho con ăn dặm á mẹ nó . ngta khuyên là chậm nhất lên cho con ăn dặm từ tháng thứ 6 rồi mẹ nó giữ con kinh quá ạ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ì ạch lắm mẹ ơi . quan trọng là sự hấp thụ của con chứ tống cho con ăn nhiều đâu phải là con hâp thụ đc đâu tại cho ăn 150ml thấy hết nó vẫn khóc lên cho ăn 180ml
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 nhiều hơn 1 bát con 1 tí ạ . đầy bằng mặt 1 bát con ăn cơm thì nó vẫn thòm thèm . Mà ko phải bột mà Bin nhà em ăn cháo xay
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 @ mẹ chủ "thớt": trộm vía, ku nhà mẹ nó thật đáng hâm mộ. Con nhà mình trộn lẫn lộn vào chắc được 2/3 bát con là cùng. Sữa thì maxi là được 120ml (hôm nào ăn hết là mẹ phấn khởi như được bố cho phong bì... he he). Mà cu con nhà mẹ nó cứng cáp, thích thật đấy. 2 đứa nhà tớ đều chậm tiến. Đứa đầu còn sốt ruột, đến đứa sau thì tự an ủi là: có đầu có đuôi, nuôi lâu khắc lớn. @ mẹ Pinkpig: sau 6 tháng mới tập ăn thì hơi bị mệt mẹ nó à. Vấn đề ko phải ở dinh dưỡng (tớ vẫn theo quan điểm là bé dưới 1 tuổi ko cần đặt nặng vấn đề dinh dưỡng từ đồ ăn dặc, uống sữa vẫn quan trọng hơn), mà vấn đề là ở chỗ sau 6 tháng, bé sẽ qua giai đoạn bản năng thích ăn đặc và thích khám phá. sau thời điểm 6 tháng thì con sẽ ko hợp tác với những thức ăn mới lạ @ mẹ Chồn: Chuẩn luôn, tớ đổi sữa ko liên quan j đến tiền bạc hết. Chẳng qua ko hợp thì đành phải chuyển, chứ nếu tìm được loại hợp với con (output đều, tăng cân đều - cài này tớ cũng biết giới hạn tầm 500g/tháng thôi-, con thích uống) thì bất kể là sữa ấy 900k/hộp hay 200k/hộp tớ cũng ok ngay. tớ cũng ko đặt vấn đề: sữa đắt là sữa tốt mà. @ mẹ BNP: ko biết tớ hiểu có đúng ko, nhưng sữa lactofree là sữa chiết xuất từ đạm đậu nành, thế là nó ít tăng cân là đúng rồi.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 uhm, công nhận hâm mộ chủ thớt quá, con nhà em giống nhà mẹ HoaPhuongthang8, ăn được 2/3 bát con, sữa max đc 110-120ml.. Mà mấy nay còn k được 110ml, chỉ được tầm 90-100ml thôi.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hôm qua tớ đưa cô lớn đi tiêm nhắc lại mũi viêm não nhật bản. Bình thường hay ra số 4 tây Sơn. Nhưng đợt này họ đang sửa chữa nên lần đầu tớ ra Lò Đúc. Shock toàn tập. Đông nghin nghít. Xếp hàng hết hơi mới được tư vấn (ac, mà phí tư vấn đến 30k ạ), xong lại xếp hàng nộp tiền, lại xếp hàng nữa để chờ gọi vào tiêm... Xã mình chờ lâu, cáu quá còn bảo: mất tiền dịch vụ mà cứ như đi xin ấy, bực cả mình. Mà lại còn đắt hơn số 4 Tây Sơn nữa chứ. về nhà than vãn với con bạn, nó lại còn chua 1 câu: Ai bảo chị tiếc tiền, cho con tiêm ở 131, sang 135 đắt hơn tí nhưng mà nhanh và dịch vụ tốt hơn... Ac, ko biết cái màn "đắt hơn tí" ấy nó là bao nhiêu, nhưng mà chắc từ nay trở đi tớ bb Lò Đúc
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 oi gio moi vao duoc thay cac me rom ra qua. Ku nha e kem 3 ngay nua la 6 thang, nhung ma bi di ngoai ngay 3-4 lan, ma phan nhay nhay suot gan 2 thang nay roi, cu uog thuoc duoc 1 time thi do, nhung dung thuoc lai bi. Cach day 2 tuan thi moi bua sua co the chien duoc 100ml nhung gio thi chi 30-40ml/bua...ah, be da tap an bot an dam duoc vai thia ah. An dam hay uong sua deu ngam chan che den 15ph k them nuot. Em heo hon ca ruot gan day. huu cac me oi.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 èo, bên Lò Đúc thái độ thế. Khiếp, sao mẹ nó k cho con ra Hàng Bài, tớ thấy ở đó cũg được.k đến mức như ở LĐ, đã mất tiền rồi lại còn k được phục vụ....
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Khổ thân bé con, bị đi ngoài nên nó mất nước mệt k muốn ăn đấy. Mẹ nó cố nhồi nhét cho ku tí đi cho nó có sức, có mẹ nào biết thuốc gì mách mẹ này đi, khổ thân quá....
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 em nghĩ mẹ này phải cho con đi khám bác sỹ và theo dõi dài dài đi ạ. chứ để con đi nhầy nhầy 2 tháng rồi thì mẹ héo hon, con cũng héo hon luôn.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 nhà mình rôm rả quá ta. về vụ con uống sữa: gái nhà em bình thường thì tu đc 120ml , trước khi ngủ buổi trưa hoặc tối thì có thể uống đc đến 180ml. ngày thì cứ đều 3 tiếng/ bữa, đêm thì trước khi ngủ bú no, đêm dậy bú 1 lần 120ml, sáng khoảng 5-6h 1 bữa nữa. trộm vía con tăng cân đều. hiện tại con đã ăn dặm đc 1 tháng nhưng em vẫn theo tiêu chí là cho con làm quen với thức ăn và tập dần ăn đồ đặc, đồ thô chứ chưa tập trung bổ sung dinh dưỡng cho con bằng ăn dặm, bé vẫn ăn sữa là chủ yếu.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 mà các mẹ ơi, mấy hôm nay đầu mắt phải của gái nhà em hơi bị đỏ 1 tí, nhìn kỹ thì thấy niêm mạc hình như là hơi sưng nên trông đầu mắt hơi kèm nhèm, nửa phần đuôi mắt thì ko sao. sáng ngủ dậy có rỉ mắt nhưng màu trắng trong. hiện tại em mới nỏ nước muối sinh lý 0,9 cho con thôi. các mẹ cho em ý kiến xem có nên cho con đi khám bác sỹ ko nhỉ?
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 hôm chủ nhật e cũng đưa gái đi tiêm phòng cúm ở Nguyễn Viêt Xuân - Hà Đông. ôi trời ơi, chua choa là đông. xếp sổ, ngồi đợi gọi đến tên thì mang con lên đo nhiệt độ, rồi ngồi đợi để vào đóng tiền, rồi ngồi đợi để tiêm cho con, rồi ngồi đợ theo dõi thêm 30p rồi về. hic hic, mất tiền dịch vụ mà đông nghìn ngịt luôn. nhưng e ở Hà Đông thì cũng phải chấp nhận thôi chứ ko biết đi đâu hơn chỗ ấy cả.