Bà mở 2 cửa sổ nhà HR ra, 1 cửa sổ chỉ để đọc và quote. 1 cửa sổ chỉ dành để reply. Muốn quote bài nào thì copy vào cửa sổ còn lại. Hê hê, dễ ẹc à Quote bao nhiêu bài mà chả được
Tớ lại thích tình huống là Thương đang ngủ mơ màng thì thấy chồng đi vào phòng, thắt nơ ở chỗ... , và nói là SUPRICE :Cuoi:Cuoi:Cuoi
Nhân ngày 8 - 3 chúc toàn thể bà con hội rắn ngày càng trẻ, càng khỏe, càng xinh đẹp hơn, và ăn chơi càng ngày càng có tổ chức nhé.
@AN, Thủy S, bô bô: Tớ đọc mà không nhịn nổi cười, ý tưởng của S công nhận là hay thật, nhưng phải bổ sung thêm phần ghi chú của bô bô nữa mới chuẩn, he he
Chết với mụ Trà này ! Mà này tớ vẫn chưa mang cái kem đi được ! Trưa mai đi off dưới Cầu Giấy trên đó có ai đi không để tớ mang đi gửi cho Trà ! @ Thủy S tớ còn chưa bao giờ quote nhiều bài 1 lần , cái này tớ mù tịt ah.
Tính đến thời điểm này thì tớ vẫn chưa nhận được quà của chồng, tớ vẫn hy vọng là có (dù chỉ le lói thôi), vì đã rào trước đón sau, nhắc khéo rồi. Nhưng từ chiều thứ 7 thì tớ "cú" nên tớ còn chưa thèm nói chuyện, hic
Mai chắc tớ không bon chen được rồi, giờ tớ đi xa ngại lắm, bụng thấp nên ngồi xe máy lâu là khó chịu, dù vẫn thèm đi lắm
Bin Tôm đẹp giai quá đi, dạo này anh Bin nhớn rồi trông đỡ híp, he he, còn em Tôm thì đúng là đặc trưng nhà híp rồi, nhìn anh chàng cười toe toét ghét quá đi
@ Sếu: Trưa thứ 3 ọp ở Nguyễn Khánh Toàn nhé. Sếu đi được không? Anh Minh nhà tớ sáng nay đi học rồi. Đến lớp các bạn nhìn thấy đầu băng bó, bạn thì hỏi thăm, bạn thì xoa đầu, bạn thì gí cho 1 cái vào chỗ đau . @ThủyS: Thứ 6 vừa rồi bọn lớp 1 thi giữa học kỳ rồi. Minh nhà tớ được 10 toán. Thứ 5 tuần này là thi Tiếng Việt. Tiếng Việt bạn này thì tớ không hy vọng được 10 vì viết vừa xấu lại vừa ẩu. Bà post lại địa chỉ ọp cho mọi người biết nhé. Tôi mô tả chân thực. Chỉ có bà là giỏi suy diễn. Không hổ danh Thủy S. @ Mụ 2 bờ này ăn chơi trác táng quá, mình phải xách dép chạy theo học làm sư phụ mất thôi.
Ấy Ngọc ơi, đừng bôi Gentrisone nhé vì nó có chất ko tốt cho da em bé đâu, tóm lại là ko nên bôi. Cái này hồi trước tớ cũng thấy có người khuyên dùng, sau nhờ hỏi bên Viện da liễu thì họ nói ko được dùng cho trẻ em. Nếu được thì cậu bôi nước hoa trẻ em hoặc tớ thì hay bôi cái son dưỡng môi của bọn Lô hội (Forever) ý mà. Bôi một phát nốt muỗi đốt tịt luôn. Cái Gentrisone này đặc trị nấm nhé, đặc biệt nấm ở "c him", hihi.... (Đừng hỏi tớ vì sao lại biết, )
An trả lời S rồi nhé. Nhưng tớ không làm giống An đâu. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy là tớ cắt nhỏ 1 bài của 1 người ra thành nhiều ý để trả lời. Muốn làm thế thì cách của An không áp dụng được. Hi hi. Thực ra thì đơn giản thôi. Ví dụ khi quote bài của ấy chặng hạn thì bao giờ cũng sẽ thấy mã PHP: [quote="Le Thuy, post: 2102112"][/QUOTE] ở đầu và cuối, còn đoạn giữa là nội dung mà ấy viết. Nếu muốn tách ý nào thì tớ chỉ cần copy đoạn cần tách ý và để giữa thẻ PHP: [quote="Le Thuy, post: 2102112"][/QUOTE] là xong. Cái thẻ này thì cũng copy và paste là được. Đơn giản như đan rổ. Mai vào HR xong mới làm nhạc công ạ
@Ngọc: Em Tom tit yêu thế, nhìn bộ quần áo bảnh bao, ra dáng thế mà chụp cái chân lại tòi ra cái tất sơ sinh ke ke, mẹ chả chịu đầu tư cho con ton sur ton gì cả.
Tớ ủng hộ. Giá kể tớ ko bận bịu 2 nhóc thì cũng xin làm trợ làm giảng được đấy. Kinh nghiệm 12 năm gia sư ăn dỗ trẻ con và người lớn môn "Inh nhít sờ". Giờ vẫn còn có phụ huynh theo đòi tớ dạy cho ... cháu của họ, hihi... Tuy nhiên, tớ bó tay toàn tập với Sóc nhà tớ, này nhé: Mẹ: computer là cái máy tính này Sóc Con: à, cái máy tính hả mẹ? Com - piu- tờ Mẹ: ừ, đúng rồi, con nhắc lại cho mẹ xem nào (đang sướng âm ỉ) Con: (rất dõng dạc) cái máy tính mẹ ạ Mẹ: (ngất xỉu luôn)
Tớ post thực đơn ăn dặm của SuSu nhà tớ hồi 4~6 tháng cho mấy bà sắp cho con ăn dặm tham khảo nhé. Từ 7 tháng trở đi có thay đổi 1 chút. Tớ thấy ăn theo thực đơn này thì con tớ tiêu hóa và hấp thụ tốt. Tùy từng bé mà các bà modify đi cho phù hợp nhé. Thực đơn ăn dặm Thứ 2 : Thịt nạc + Rau ngót Sinh tố táo + chuối (hấp cách thủy) Thứ 3: Bột trứng + Cà rốt Nước cam (loãng) Thứ 4: Thịt bò + Khoai tây,su hào Sinh tố táo chuối Thứ 5: Gan lợn + Rau dền Sinh tố khoai lang Thứ 6: Thịt lợn + Bí đỏ Nước cam Thứ 7: Bột trứng + Cà rốt Sinh tố táo chuối CN : Thịt gà + khoai tây Sinh tố khoai lang Giờ giấc ăn uống 7:00 Bú mẹ (uống sữa + Nước lọc) 9:00 Ăn bột mặn + uống nước lọc 11:00 Ăn sữa chua 12:00 Uống sữa ( 1 gói Mama sữa non) 2:00 Ăn bột ngọt pha với sữa 3:30 Uống nước cam(sinh tố, khoai lang) 5:00 Uống sữa 6:30 Bú mẹ (uống sữa + nước lọc) 8:00 Ăn bột mặn + nước lọc
Buồn cười quá cơ. Chồng Thương mà đọc được chắc là lắc đầu lè lưỡi. Bà bảo cạ hướng dẫn cho. Ui, lại chim cú gì thế. Tốt nhất là gọi 1 con tôm hùm về ăn lẩu rồi tối ... là hết chim cú ngay.
Thủy S: chúc mừng SN nhé! Tớ nhớ lần đầu tiên đi off chỗ VP Thủy X, nhìn bạn này trông hơi bị pretty và young, giật mình nhìn lại mình xấu hổ quá! Đã thế hôm đó còn gà mờ hỏi "S" với "X" khác nhau thế nào nữa chứ, hihi.... Ngọc Bin: Em Tôm ghét quá cơ, có làm thông gia thông sui với nhà tôi ko? Lại phi công trẻ lái máy bay bà già nhé, xem bà già này có được ko?