Hôm nay 8/3, sáng tới công ty mà chưa thấy có động tĩnh gì. Các bác Nam giới cứ ngồi im như mọi khi, rất chăm chỉ làm việc. Nói chuyện với mấy cô bạn thì bảo các công ty cô ấy được tặng hoa này, được đi ăn này. Hu hu, các em ở công ty tớ đang kêu chị ơi, chán nhề? Các mẹ như nào, chia sẻ cho chị em biết với ạ!
Hehe, công ty tớ thì anh em của các phòng khác (vì phòng tớ k có con trai) mỗi phòng một kiểu. Phòng thì tặng hoa, phòng thì tặng socola, phòng thì tặng bánh kem. Nói chung là đủ cả và vui. Sếp lớn thì trưa mời cơm toàn thể chị em và 8/3 mỗi chị em được 500k nữa. Vật chất, tinh thần đều đầy đủ! Tèn tén ten! Nhưng mà im lặng thế, có khi lại chuẩn bị có bất ngờ đấy mẹ nó ạ. Đợi nhé!
Hôm nay rơi vào đúng ngày nghỉ cả sếp nên mấy chị em tự sướng vậy, sáng công đoàn tặng cho được bó hoa vậy là hết quà.
Công đoàn tổ chức mít tinh văn nghệ tự biên tự diễn, tiệc ngọt tại Hội trường sau đó chị e được phong bì 100k an ủi Đó là hoạt động thường niên của bên mình !
Hehe, sếp phòng mình đi đâu đó từ sáng tới giờ (chắc đang bận đi chúc mừng 8/3!!!, vì lịch công tác hôm nay chả có việc gì). Được các em zai trẻ trong phòng tặng 2 chị, mỗi chị 1 bó hoa, được sếp phòng bên cạnh mời đi ăn trưa với phòng đó. Công đoàn đã gọi xuống ký nhận tiền là 100k. Hihi, thế là đời vui rùi
Công ty tớ mỗi mẹ được 1 chục bát ăn cớm (chán: cái này là tặng cho cả nhà chứ có riêng gì mình dùng đâu, thế mà cũng mang tiếng quà 8/3
Bên cty mình được tặng mỗi bó hoa to đùng, xong nghỉ buổi chiều, tớ vừa ngủ một giấc cho đã mắt, dậy lướt web, chả có tiền nhưng sướng !
Công ty em thì chị em đc các anh em mời đi ăn trưa, Sếp tặng mỗi chị em 1 hộp quà (hình như là underwear?!!) chiều về ký nhận 200k tiền công đoàn. Dù chẳng có người yêu nhưng vẫn sướng!!!
Quà của sếp này lạ nhỉ, lần đầu tiên nghe thấy :razz:, mà biết số đo của nhân viên thế nào mà tặng ?????
Hì, Ngân hàng em thì - hôm thứ 6 tổ chức dạ tiệc ở Melia. Em chả biết nhảy nhót nên ăn thật nhanh thật nhiều rùi về (buffe) - phát mỗi người 2 vé xem Hoa Cúc Vàng ở Nhà Hát Lớn. Vé em bốc thăm được là loại 800k/chiếc ==> em thanh lý 800k/cặp mà các mẹ cứ bỏ bom em, chả đến lấy ==> về biếu BMC - Công đoàn cho 300k vào tài khoản - Sáng nay các con rể cùng cơ quan mang hoa và bánh ngọt đến tặng; một số phòng thân thiết cũng mang hoa đến. - Buổi trưa thì công đoàn phòng mời cả phòng ăn bún ngan. Chấm hết ạ. Cũng nhiều đấy chứ nhỉ. Chồng em tặng em cái túi da to to đẹp đẹp, hơi đắt tiền một tí , hik hik (đắt so với dự toán của em) 2 ông con trai chắc chả biết tặng mẹ cái rì đâu nhỉ, huhu!
Mới 8/3 mà mẹ nó "đi ra đi vào "tưng bừng nhộn nhịp thế này thì Tết chắc .....hàng khủng quá. Lót dép nhìn trời!!!
thảo nào, dân hội sở vcb thì ăn chơi rùi, trước tớ có làm bên bảo hiểm 1thời gian, vp trên tầng 11 chỗ mẹ nó làm, giờ ko làm nữa, cty mới 8/3: 100k, tự mua bánh kẹo về ăn, hơi ít so với cty khác nhưng thế cũng đc nhỉ