Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Mình cũng nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài, con lại còn hay nôn trớ, rất mệt mỏi, cho ăn xong phải bế con im ở 1 vị trí không bế lên hoặc đặt xuống được vì cứ hễ thay đổi nhẹ 1 cái là ôi thôi nôn hết. M thử mấy loại sữa đều dạng chống nôn trớ nhưng ko ăn thua. Cuối cùng cho bé ăn sữa Nga loại chống nôn trớ ấy. Trộm vía bé hợp và tăng cân đều lắm. Mà gái nhà mình sinh non cũng có 2.5kg cũng phải ủ mất 2 ngày gái mới về với mẹ. Nhưng trộm vía mình sinh thường cũng khỏe lại nhanh. Nhưng nghĩ lại thời gian đầu nuôi con và cho con ăn sợ thật. Mẹ nó thử tìm cách xem sao, hihi
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Nhà bạn uống đến 8 hộp ko thấy tăng cân mới dừng lại ư? mẹ nó kiên trì thật đấy...mình mới cho bé uống hết 1 hộp thấy trớ nhiều quá nên phải dừng luôn. Mình cũng ham cân cho con vì thấy nhiều bé dùng sữa này tăng cân rất tốt nhưng đúng là phải hợp với bé thì mới tăng cân chứ ko phải bé nào uống cũng tốt đâu
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Vậy à, bé nhà bạn được mấy tháng rồi? hiện bé dc bao nhiêu kg?Bé nhà mình cứ cho ăn là vặn vẹo người nào có bế im 1 vị trí được lâu đâu. Sữa bạn đang dùng cho bé nhà bạn là sữa gì vậy để có gì mình tham khảo xem thế nào chứ hiện tại bé nhà mình ăn uống kém và hay nôn trớ quá!
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! chia sẻ với tâm trạng của mẹ chủ topic, tớ cũng tương tự. COn ko chịu bú mẹ, mẹ vắt được đến 5 tháng thì hết sữa hoàn toàn, bây giờ con đã ăn dặm và uống sữa ngoài nhưng trộm vía bé cũng ngoan và tăng cân đều. Nên mẹ nó đừng lo nhé! cố gắng lên
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Bạn còn vắt dc đến tháng thứ 5 là quá tốt rồi, thế thì cũng vẫn là nuôi con = sữa mẹ, mình đến tháng thứ 2 thì hết mỗi lần vắt dc vài giọt ý...mà tháng đầu cũng vắt cho con nhưng ngày chỉ dc 1 - 2 lần thôi chứ có nhiều đâu. Nên mình vẫn lo lắng nhiều lắm!
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Nói chung là vất vả, các mẹ nuôi bằng sữa ngoài cố gắng nhé...
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! nhà tớ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, nhàn vì ko fai lục đục fa sữa cho con lại kinh tế, nhưng mỗi tội con bện mẹ lắm, mẹ ko làm gì đi đâu đc
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Mới đầu bao giờ cũng ít sữa, tớ tháng đầu hầu như không có tí sữa nào, nhưng phải kiên trì ăn uống tẩm bổ, uông nước và chịu khó vắt ngày 4 lần. bạn mua các viên lợi sữa về mà uống, mà mình còn 20 viên mother love ý, nếu mẹ nó thích mình tặng cho 10 viên uống xem có cải thiện không nhé!
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Nhà mình cũng nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Giờ chuẩn bị cai sữa rồi mà thấy đêm nào bé cũng đòi ty. Cứ dậy làm phải ngậm ngay ty mẹ mới nằm im ngủ tiếp chứ không là ko chịu. Mình đoán chắc bé cũng đói mà cho uống sữa bình thì ko chịu. Mình ko biết mấy nữa kai sữa cho con thế nào đây. Mình cũng đang lo cái khoản cai sữa cho con quá.
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Nhà mình thì con đc 4 tháng là mẹ phải đi làm, nên con bú mẹ ngày có 2 lần, còn toàn sữa ngoài, nghĩ mà thương con, nhưng mình đi làm xa quá, vắt sữa thì để nó lạnh, nghĩ cũng ko an toàn lên nên thôi
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Viên đó là dạng viên nén hả bạn? được thế thì tốt quá, địa chỉ bạn ở đâu thế làm thế nào để mình xin được?
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Chia sẻ với các mẹ phải nuôi bộ. Tớ thì cực nhiều sữa, mổ hôm trước thì hôm sau sữa đã về mà nuôi 2 đứa vẫn thoải mái. Giờ con được hơn 19m rồi nhưng nếu mẹ đi từ sáng tới trưa mới về thì 1 bên ti 1 bên vẫn phun ầm ầm mà tớ ăn uống bình thường lắm có lẽ do cơ địa mình thôi. Sữa nào theo mình cũng tốt có điều con phải hợp cơ, như con tớ thì chỉ có meiji thôi nhưng vì sữa mẹ nhiều nên cô nàng lười uống lắm.
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! tớ cũng cùng cảnh ngộ với bạn này. Không phải 1 đứa mà cả 2 đứa không thèm ti mẹ nhé. Thằng đầu ông nội còn bảo nuôi thế này thì như nuôi con nuôi, tớ buồn lắm cứ như là mình là tội đồ ý. Nhưng trộm vía con tớ ăn sữa ngoài hoàn toàn mà vẫn phát triển tốt, so với các bạn còn lớn hơn ý. Bg 5 tuổi rồi còn đang bị thừa cân đây. Bạn thứ hai cũng sữa ngoài hoàn toàn đây. Tớ đang cho uống morinaga và Nan, out put cũng ổn tháng lên được 1kg. Tớ thấy nuôi con bằng sữa ngoài có vấn đề gì đâu mà mọi người cứ lên án nhỉ. Mẹ không có sữa hoặc con không chịu bú mẹ thì mình phải cho con bú sữa ngoài thôi chẳng nhẽ lại để bé đói. Mà tớ thì chẳng đủ kiên nhẫn ép con bú khi nó cứ khóc ngằn ngặt cả nửa tiếng đồng hồ cũng không chịu ti. Chủ top cứ yên tâm mà nuôi con, ko sợ nó không theo mẹ đâu, mà con không bám mẹ càng tốt, ko lớn lên rồi cứ như cái đuôi thì khổ lắm. Bạn thử đổi cho con sang dòng sữa của nhật xem, hoặc physiolac cũng được, sữa này cũng ít bị trớ nhưng con tớ không hợp bị táo. S26 thì lớn một tí hãy uống vì S26 số 1 hơi tanh, khó uống. Nhưng nhớ là đừng đổi đột ngột, phải cho ăn xem kẽ sữa cũ và mới không bé dễ bị rối loạn tiêu hhoas lăm.
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Cám ơn chia sẻ của bạn nhiều nhé...mình thấy đúng là mình chỉ có công đẻ ra thôi chứ khoản nuôi con thì chán vô cùng, ko cho con ăn = sữa mẹ thành ra ai cho ăn cũng dc, mình người cũng hay mệt nên toàn ỷ lại vào bà ngoại...thế mà con mình mới dc 2 tháng đã ko theo mẹ rồi, tự dưng mấy hôm nay bé còn ko theo mẹ, bé nhìn mình như người lạ rồi khóc ngặt người lên nhưng chỉ cần nghe tiếng bà ngoại là bé nín luôn...hiện mình stress kinh khủng...hôm qua tranh với bà để cho con ăn mà nó trớ rồi khóc...mình bực đến phát khóc...con mình mà cảm tưởng như bé sợ mình lắm ý...mình thấy mình mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác trong việc chăm con
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Khổ thân mẹ nó. Mình cũng nuôi con bằng sữa ngoài đây. Mình thì may mắn hơn mẹ nó chút. Mình ít sữa, chắc do cơ địa vì bé đầu cũng ít sữa lắm nhg do bé ăn ít nên vẫn gọi là tạm đủ nhg giờ còi dí.. Bé thứ 2 thì mình nuôi bé song song cả sữa mẹ và sữa ngoài và cai sữa mẹ từ lúc gần 6m.hic, mình cũng muốn cho bé ti sữa mẹ thêm cơ mà sữa dần ít đi nên cai luôn cho bé.
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! chia sẻ với mn, vào đọc topic vì thấy đồng cảnh ngộ, bạn thử cho uống Nan đi, bé nhà mình từ khi sinh ra đến 1t chỉ toàn Nan, m cũng sinh lúc 36w, 2,8kg, tv bé uống Nan hợp, tăng mỗi tháng 1,5kg, còn tùy thuộc vào cơ thể từng bé có hợp sữa nữa k mn ạ, mn cứ thử các loại khác xem con hợp loại nào. Chúc 2me con luôn khỏe mạnh
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! chàu mình uống sữa bột hoàn toàn vì mẹ ko có sữa , cháu phát triển tốt , nhưng có vẻ như sức đề kháng ko cao
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Mình cũng mới thử cho bé dùng Nan vì có cô bạn cho 1 hộp dùng thử nhưng là hàng xách tay, thấy bé có vẻ thích uống nhưng mình đang lo là mình cứ thay đổi sữa liên tục cho bé thì thấy dạo này bé đi phân lỏng như bùn ấy, màu xanh đen chẳng biết có bị rối loạn tiêu hóa không? đang định hnao đưa bé đi viện dinh dưỡng kiểm tra xem sao
Ðề: Nỗi niềm của mẹ khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài! Ai làm mẹ lần đầu đều bỡ ngỡ mà bạn, bạn hãy bình tĩnh, trên mạng nhiều kiến thức bổ ích cho mình tìm hiểu và áp dụng cho bé! Bé nhà bạn chắc bà bế nhiều nên bện hơi rồi, nhưng mà bạn cũng ko phải lo là bé không theo mẹ đâu, con nào chảng theo mẹ, bạn dành thời gian chơi với con nhiều hơn, cưng nựng nó nhiều hơn, hihi kiểu gì nó chẳng theo, trẻ con ưa nịnh mà!