He he, chính ra em Tom mắt không híp bằng anh Bin đâu nhưng cười thì ôi thôi, mắt như hai sợi chỉ. Mấy cái ảnh tớ pos thì anh Bin cười điệu nên còn thấy mắt chứ cười toe toét thì cũng chả khác gì em Tom. Trẻ con đểu nhỉ. Bọn này tình cảm lắm nhé. Bin nhà tớ mỗi lần nghỉ học đến lớp thì các bạn cũng xúm vào hỏi thăm. He he. Thanks ấy nhé.
Thế cho em ý đi cái gì bây giờ? Tất chân thì có nhưng hôm đấy trời nóng mà. Chả lẽ lại cho em đi giày :-k Mà em cũng có đôi ủng hưởng sái của anh Bin đẹp lắm Bà già này trộm vía cũng yêu quá, điệu ra phết nhỉ. Bà già mấy tuổi rồi? Em Tom cũng quăng gạch tứ tung rồi, thêm chỗ nữa càng chắc ăn. Hì hì.
vote cho trí tưởng tượng trên cả phong phú của bà Trà. Thật ra nếu gọi Trà là Trà S thì cũng đúng, nhưng mà cái nick Trà biết tuốt thì lại có vẻ hợp lí hơn :-k cú gì thế? sao tự nhiên lại cú nhau làm gì he he, thiệt thòi wá, để qua 8/3 đã chứ ?
Kể ra thì cũng ân hận lắm, định để qua 8/3 mới giận, nhưng mà cú quá nên chả nói năng gì nữa. Dạo này tớ nặng nề, người cứ như con rùa bị lật ngửa, mệt và mỏi nên dễ cáu
Bà già này được 14 tháng. Ảnh chụp Tết vừa rồi đấy. Nói chung Ngọc nhìn tớ sẽ thấy mẹ nông dân cực kỳ, nhưng 2 cô con gái thì toàn hàng hiệu, "ăn chơi khét tiếng" luôn, chắc cũng tầm cỡ cô MA. Đi chơi thể nào cũng bị người ta tưởng mẹ là osin, bố là ông chủ trẻ dắt 2 tiểu thư đi chơi.
Bà Trà này dân báo có khác. Nói câu nào đắt câu đấy. Tớ chưa hết buồn cười vụ thắt nơ giờ lại thêm câu "con rùa bị lật ngửa" Tớ vẫn chưa gặp ấy. Lần tới nhớ đi ọp nhé. Mà phê bình là ăn diện cho con thì cũng phải ăn diện cho mẹ nhé, để người ta tưởng nhầm là osin không ổn đâu.
>>Thủy S: Chúc mừng sinh nhật Thủy S. Chúc Thủy sức khỏe, xinh đẹp, hạnh phúc để giữ mãi phong độ như bây giờ nhé. Mai hội CG ọp ẹp thế nào, cho tôi cái địa chỉ cái. Thương mang hộp kem của Trà đi nhé, tôi cầm về cho.
Ấy chưa biết mặt thì vào xem ảnh ọp ẹp nhé. Bà này nhìn là thấy chữ S trên mặt rồi, lúc nào cũng hớn hở. He he. Mà hôm ọp thanh lý bà ấy có tham gia.
Theo tớ biết thì cái này chỉ không được bôi liên tục dài ngày thôi QA ạ còn bôi ít thì vẫn OK. Kiên nhà tớ cũng từ bé bị muỗi đốt toàn dùng cái này, mà chỉ bôi có 1 lần vết muỗi đốt tịt luôn, bị viêm da (các cụ hay gọi là kê ý ) trạt cả mặt ra mà chỉ bôi có 1 lần cũng đã lặn hết luôn, da dẻ lại mịn màng ngay Cái này cũng do bsy cho bôi đấy chứ có phải tự bôi đâu. Mấy đứa con nhà chị em họ nhà tớ toàn bôi cái này từ bé đến lớn . Mà tớ thấy mỗi bsy lại phán một kiểu khác nhau hay sao ý .
Hi hi cảm ơn lời khen của ấy, chồng tớ mà biết tớ vẫn dc người khen thì chắc hãnh diện lắm lắm... Có thể hiện ra mặt và cả ng đấy Hằng ạ , hôm đó mụ Hằng này thu hoạch nhiều quá nên chắc gì đã biết ai vào với ai cả nhà nhỉ :razz:, ấy xem lại cái ảnh hôm ọp thanh lý, cái ảnh mỹ nhân tuổi tỵ ý, hi hi tớ ở ngoài cùng bên tay phải Ô hoan nghênh và nhiệt liệt chào đón Hoa nhé, địa chỉ đây: Nhà hàng Ha BTX Địa chỉ: số 9 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy Tớ khao cafe nhân dịp sinh nhật nhé
Chưa bò ra nhưng cũng biết chắc chắn là có cua nhé, lớn nhỏ đực cái gì thì cũng là cua . Cứ có cua là phải khao thôi
Hồi hộp chờ con còng gió của Minh Anh quá, quả này chắc phải khao to ,bọn tớ mài răng từ bây giờ rồi đấy nhé