Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Đúng rùi đấy, gần đến ngày sinh thì mệt mỏi chỉ mong con mau ra. Nhg sinh xong rồi thì hầu như k có time để ngủ, suốt ngày chăm con nên còn mệt hơn cả trc sinh. Nhg chỉ mất vài tháng đầu thôi, con lớn hơn 1 chút là đỡ rùi. Tóm lại vì con yêu các mẹ phải cố gắng thui, thấy con lớn lên từng ngày là niềm hạnh phúc của các mẹ.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 M con 5t rùi mà chưa 1 đêm nào dc ngủ,lúc mang thai ko tưởng tượng dc sẽ như này,nhưng khi chơi đùa với con là quên hết,iu nhắm í.....
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Các mẹ sinh tháng 7 ơi, có mẹ nào đăng ký sinh ở phụ sản hà nội không ạ. cho em hỏi, em đăng ký sinh thường ( không gói dịch vụ ) và có bảo hiểm y tế thì đăng ký ở khu nào ạ, ở tầng mấy ạ. sang tuần em đi đăng ký sinh mà chưa đến bệnh viện đó bao giờ. hỏi thăm các mẹ trước để biết đường biết lối ạ
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mình đk sinh ở PSHN đây, tuần thứ 36 mình đăng ký sinh rùi (nhg ở phòng dịch vụ-phòng 30 dấu hỏi xanh ý). Nhg tập 1 chằng phải đk gì cả cứ đến ngày sinh vào viện ở ngay tầng 1 ý, bạn vào bảo đk sinh họ sẽ hỏi bạn có BHYT không, có giấy chuyển viện không? Bạn cứ photo sẵn các loại gto đấy ra đưa cho họ là đc mà.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Thank kiu mẹ nó, em vừa khám xong, bác sĩ bảo báo giả thôi, chứ chưa đẻ đc. May quá!
Re: Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Cứ tưởng nhà Ku Gold đi sinh rùi. Mong con đc tầm 39w hãy chui ra.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Teng kiu mẹ nó. Mình tuần sau vào xem xét tình hình các mẹ mới sinh xem tình hình nằm ở phòng không dịch vụ thế nào. rồi đăng ký
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Năm ngoái mình đẻ ko dịch vụ nè. Nói chung là hơi chán vì lúc đau đẻ ko có người nhà mình bên cạnh. Nằm phòng ko dv thì đông đúc. Lúc đó chả biết gì, con em nó dẫn đi thế là cứ đi theo nó thôi. Bé nhà mình phải nằm lồng kính 1 tuần. Thế mà lúc thanh toán mất có gần 600k thui à. Bảo hiểm ng ta tự chuyển cho chứ mình cũng ko mất công đi xin. Nhưng năm nay mình quyết định đẻ dịch vụ. Có người nhà vào an ủi , nằm 2 người 1 phòng. Đắt chút xíu nhưng mà sướng. Thứ 2 này mình vào viện nè
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mn cứ đi thẳng cổng chính vào tầng 1 làm nhé!!
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mẹ nó bao nhiêu tuần rồi, mà nước ối như nào các mẹ nhỉ....................àh mình hỏi chút nữa là cứ bảo cơn gò, nhưng chính xác nó thế nào hả các mẹ, 2 hnay bụng mình căng cứng, con cứ cuộn lên, xuống, bụng nhọn lên....nặng và mệt. thi thoảng còn thúc xuống dưới nữa, bây giờ thấy thúc ngay dưới của mình rồi các mẹ ạ, không biết con tụt xuống xương chậu chưa nữa, ko biết mình có nhận biết dễ dáng ko
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mn bn tuần rùi?Theo knghiem của m thì gần sát ngày sinh con sẽ bớt nghịch đi đấy
Re: Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mình có đặt mẹ nó 1 tháng lá thuốc sau sinh, k biết knao mẹ nó ship hàng đc cho mình. Mình tầm giữa tháng 7 sinh.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mẹ nó vào tầng 1, lấy số thứ tự ở biển chỉ dẫn, rồi mua sổ y bạ, sau đó đến số trên bảng điện tử thì vào làm thủ tục lấy số để vào phòng khám, vào phòng khám nào thì ngồi chờ đến lượt ( trên bảng điện tử) thì vào khám , bs cho đi siêu âm và làm xét nghiệm. Nếu mẹ nó làm bảo hiểm thì phô tô sẵn CMT và thẻ BH, nếu xin được giấy chuyển viện thì phô tô luôn. Hôm mình đi đông lắm, vậy mà cũng làm được xong buổi sáng đến 11h là về, lấy máu mẹ nó muốn nhanh nên bỏ 50k, nhanh hơn thạt, còn nếu đi sớm và vắng thì ko cần đâu mẹ nó ạ,nói chung ở tầng 1 với có chỉ dẫn hết, cũng đơn giản thôi mẹ nó ạ
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mình mai mới tròn 37 tuần. Nước ối thì tùy người: ko màu ko mùi, mùa hơi vàng đục, ... sáng nay đang ngồi ở cty, lúc đứng dậy thấy ướt 1 khoảng váy mình vào nhà vs kiểm tra thì quần chíp cũng ướt hết. thế mà đến viện khám cổ tử cung vẫn chưa mở. Cũng chả hiểu sao, nhưng bác sĩ bảo đây là dấu hiệu báo giả thôi. May quá, chứ 37 tuần sinh thì vẫn là sớm.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 he he he các mẹ ơi em đang tổng kết lại hết các kinh nghiệm và oánh chén những món mình yêu chờ ngày nằm ổ. Hic hic, cứ nghĩ đến từ nằm ổ em lại bùn cừoi, cứ như gà ý các mẹ ạ.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mẹ Ku God có cùng ngày dự sinh với mà. Thấy mẹ nó nói thế mình cũng thấy lo lo
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Giống gà thật ý mẹ nó ạ. Mình sinh vào mùa đông nhé, suốt ngày ngồi trong màn, xung quanh nào là rổ quần áo của con, chăn gối, tã lót...đúng nghĩa 1 cái ổ luôn ý
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Nói chung là từ bây giờ phải lưu ý tất cả các dấu hiệu và luôn trong tâm trạng sẵn sàng đón con yêu.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 sao mẹ nó bít là bị ra nước ối? E chịu thôi, chả hỉu m sẽ làm mẹ kỉu j??? Tồ tẹt wa đi >.<
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 hihi các mẹ cố gắng lên, tất cả vì tương lai con em chúng ta )