:shock::shock::shock::shock::shock: chị lấy lịch của em chị đuối lun á ..... ai đỡ dùm hông .... tớ xiủuuuuu
hé hé hé ..... chết sặc với foodshop mất thôi ... hahahhaa ..... chụp nhìu hình k ??? up lên cho cả nhà xem dí ...... xem tấm nào xuất sắc còn gởi dự thi ảnh đẹp singapore mừ giựt giải chớ .....
ò hén ..... lội bì bõm ... em nhắc mới để ý đến trang ...... để dành tiền làm thang cuốn cho tiện .... khỏi chờ đóng cửa mở cửa rùi bấm nút chi cho mất công hỉ
em vẫn ở đây chứ lặn đâu, nhưng dạo này em khổ lắm chị ơi, huhuhu. Bận quá chẳng có thời gian mà đi đâu làm j. Chẳng vào nhà được luôn ý.
Em tái xuất tí thui chị ợ, hihihihi. Nhớ các chị lắm nhưng chẳng có thời gian đi đâu. hix. Em tưởng sau Tết sẽ rảnh ai ngờ nhận nhiệm vụ mới nên công việc chồng chất. khổ lắm chị ơi.
hế lu, hôm nay cả nhà mình đi cà phê thế nào ạh, e chả đi được vì hok có xe các bác ạh, hôm nay xui xẻo, sáng e còn bị ban nick nữa chứ, hihihi may mà được hóa giải sớm ko có tối nay lại mất ngủ vì ko vào được diễn đàn, akakakak
nghe 2 e bán than xong....chị hok dám đi làm nữa roài, hihihi, đang tính xin đi làm, mà cứ sợ phải tối mặt tối mũi ở văn phòng thì chít
Cả nhà cho em hỏi: có mẹ nào quen hay biết bác sỹ nào chuyên về tim bẩm sinh cho em xin số để đi khám ah. Em đi viện tim mà chen k nổi, con về mệt vừa khóc gào Cảm ơn cả nhà nhiều,
Xong rồi ht ơi, ăn uống no nê, lại còn đc ăn socola cac kieu, bánh kem ngon tuyệt ... vui cười sảng khoái ... Củm ơn Sure nhiều nhé
Ui hội chảng ơi, em tâm hồn ăn uống cao độ lắm nên sang đó chỉ ăn và ăn và shopping thoai .... bởi dzậy kết quả sau 1 tuần qua Sing chơi mặc dù đi bộ rã giò, nhức nhối em vữn ko rảm được gờ ram nào ( thiếu điều bị tăng lên 0,5kg chị ợ ). Hình thì em không thích chụp do em chụp hình xấu hơn bên ngoài nhìu, bên ngoài em đẹp chim sa cá lặn lém đóa ( ặc ặc em tự khen em tý )