Con gì thì cũng là có con mà mong nó ra, hik, tôi còn chả có con gì mà mong đây này . Túm lại là có là con dã tràng thì bà vưỡn phải khao nhỉ artymanartyman: @ Hội CG: Nguyễn Khánh Toàn ở đâu nhỉ? Kekeke, mai có ai ở hội TT đi k thế ? Tôi bon chen theo với nào .
Cứ có 4 bánh đi là sướng roài, lớn nhỏ đực cái, còng kiếc gì cũng khao hết. Mỹ nhân tuổi Tỵ nghe hay quá. Thơm bà S chụt chụt. Nhất trí, nhất trí.
Đựoc rồi nhá, kiểu gì cũng khao nhá. Giả sử tối về chồng bảo em ơi colllection diecast của anh có đủ mẹc, bentley, hybrid Prius, muốn lấy cái nào thì cứ lấy nhé thì tôi khao các bà bỏng ngô. hè hè
Hồi hộp thế nhỉ, tối nay đôi bờ nhớ vào thông báo kết quả cho các bạn mừng nhé. Mà kiểu gì thì cũng có khao là được rồi hí hí.
Tớ thấy trẻ con cứ chơi là thích. Cho nên nếu làm CLB thì phải dạy theo kiểu học mà chơi, chơi mà học. Giống chương trình Play School trên kênh của Australia í. Ngày mai ọp, bọn mình bàn kĩ hơn về CLB tiếng Anh cho bọn trẻ nhé. Tớ chưa dạy tiếng Anh bao giờ, nhưng nếu bọn mình có định hướng thì tớ hoàn toàn có thể sắp xếp đc thời gian cho CLB. Mà ngày mai ọp à???
Trà: Nghe câu này đố ai hình dung bà này đang có 1 cái balo to bự đấy. Bái phục, bái phục keke Ngọc Bin: nhìn cu con yêu quá đi mất, mẹ Ngọc mát tay ghê. Cả nhà: Hôm nay ngày mùng 8.3 chị em được ưu tiên hay sao ấy, thấy topic nào cũng sôi động, trang lên ầm ầm. Mới làm việc có 1 lúc, quay lại đã thấy mấy chục trang rồi. Lòng cứ tự hỏi hay tại mình chủ quan quá nên cứ tưởng mình đang còn trẻ , dưng mờ ai lại chống gậy ở tuổi 34 cơ chứ (tính cả tuổi mụ):-k:-k:-k thôi về đón con tối lại bồ hóng tiếp. đánh dấu trang đang đọc là 501 (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) (u)(u)(u)
Tớ với X cũng muốn tổ chức CLB tiếng Anh theo dạng học mà chơi, chơi mà học thôi. Nếu Ngọc ủng hộ và sắp xếp được thời gian thì tốt quá. P/S: Mai ọp ở Ha BTX - số 9 Nguyễn Khánh Toàn - Cầy Giấy nhé. Độ hóng của bà này càng ngày càng lên. Ke ke. Mà 34 đâu phải là già, mà rắn già lột da lại trẻ (học lỏm của bà Trà câu này).
Nếu ấy không trợ giảng được thì góp ý cho việc tổ chức CLB, xây dựng chương trình học mà chơi thế nào cho hiệu quả cũng được mà. Bọn tớ rất cần những người có kinh nghiệm đấy. Cảm ơn ấy trước.
Momo vừa vẽ đường rồi đó, mai X đi nhé có cả Hoa nữa mà artyman: Chưa bao giờ tớ nghĩ mình đang ở cái tuổi 34 đâu ấy ạ, lúc nào trong đầu cũng phải nghĩ rằng: A ha ta mới có 24 cái xuân xanh, đời còn dài lắm, như vậy mới trẻ lâu, sống lâu dc ấy ạ
Từ chùa Hà, momo đi tiến đến cái bùng binh to, đi tiếp vào đường Nguyễn Khánh Toàn thêm 200m nữa là đến. Nó nằm ngay bên tay phải, không phải sang đường nhé.
Đúng rồi, phải trẻ từ trong suy nghĩ như Thủy S thì mới trẻ giai được. Phấn son - quần áo chỉ là tô điểm nhất thời mà thôi.
Tớ ủng hộ CLB. Vì tớ bận rộn nên tớ chắc cũng chỉ có thể tham gia được vào chiều thứ 7 hoặc CN thôi. Về cách tổ chức tớ có 1 số ý kiến như sau 1) Xác định mục tiêu: Tổ chức CLB tiếng Anh là dành cho các con, tạo cho các con cơ hội giao lưu và tăng tự tin trong giao tiếp. Nên quy định lứa tuổi của các con để dễ phân nhóm và soạn giáo trình, vì mỗi lứa tuổi cách tiếp thu sẽ khác nhau. Đối với các bạn biết tiếng Anh rồi thì ngoài cơ hội giao lưu và tăng tự tin trong giao tiếp còn là cơ hội củng cố ngữ pháp, từ vựng phát âm. Tớ sugget có 2 cách phân nhóm - Nhóm beginer ( không phân biệt lứa tuổi) - Nhóm nâng cao (không phân biệt lứa tuổi) 2) Tiếp đến là ban tổ chức: Làm gì cũng cần phải có kế hoạch rõ ràng. + Cần có sự thảo luận,thống nhất kế hoạch và chủ đề sinh hoạt cho mỗi buổi (topic sinh hoạt cho từng buổi) + Lên kế hoạch Ít nhất là kế hoạch cho từng quý. + Phân công người phụ trách mỗi buổi/hoặc mỗi tháng. ( Việc này rất quan trọng. Không thể sinh hoạt tự phát mà phải có kế hoạch, mục tiêu phương hướng rõ ràng. Lên kế hoạch là phải thực hiện không được bỏ. + Chọn giáo án và cách tiếp cận/giảng dạy phù hợp. (việc này cần các bà có kinh nghiệm giảng dạy và siêu tiếng Anh) + Nội dung 1 buổi học: Thông thường, mỗi buổi sinh hoạt có thể thiết kế thành 2-3 phần: language game/ wordmaster và shorttalk/ free talk Đối với các bé có đặc điểm ưa hoạt động, ngại ngồi lâu thì phần game sẽ cho dài hơn. + Dung lượng học: Tớ nghĩ chỉ 1 tuần 1 buổi là OK. ( Fix vào chiều thứ 7 ) + Địa điểm học : Để tiết kiệm chi phí nên chọn 1 nhà ai đó rộng rãi, không ở chung với bố mẹ chồng, nếu có bàn ghế sẵn thì tốt, nếu không thì ta đóng góp mua 1 ít bàn ghế nhựa cũng không đắt lắm) + Giáo viên : Dùng giáo viên cây nhà lá vườn cho hạt dẻ. Ngoài ra, Định kỳ 1 tháng 1 lần hoặc 1 quý 1 lần thuê/nhờ 1 giáo viên bản xứ đến nói chuyện, chơi cùng. 3) Chi phí hoạt động: Trên tiêu chí "dưa góp" từ bố mẹ có con tham gia CLB. Tớ tính sơ sơ sẽ có các chi phí cơ bản sau: - Chi phí ban đầu : Mua bàn ghế, bảng phấn, giáo trình cơ bản, băng đĩa, phần thưởng cho các con ở mỗi trò chơi (Đài và tivi để mở băng đĩa thì chắc là nhờ luôn nhà mà mình đến học - Chi phí định kỳ : tài liệu pho-to cho mỗi buổi, tiền thuê giáo viên bản xứ ( 1 tháng 1 buổi) - Chi phí phát sinh : nước nôi, hoa quả, bánh kẹo.... Tạm thời tớ mới nghĩ được thế đã Mời cả nhà đóng góp ý tưởng tiếp
Hihi, con bà ngộ nhỉ? Con tôi thì, " Bố ôm con làm gì? Quay sang kia mà ôm mẹ ý, ngày nào chả ôm mà còn xấu hổ gì?" Chết, có bao giờ VC tôi ôm nhau đâu mà con phát biểu thế chứ...