Bà ơi, dễ mua lắm mà, các suất diễn từ thứ 5 đến chủ nhật, bà cứ gọi điện đến phòng vé, đặt với người ta xong ngồi chờ là có ngay mà, giá 60k, 80k, 100k tùy vị trí....Tớ mua hộ cũng ok nhưng chắc là không đem cho bà đựoc vì tớ không có thời gian bà ạ...
Chào cả nhà, giờ này tớ mới vào được DD đây, mấy hôm nay ax dùng máy tính nên tớ không post bài được, chỉ đọc bài bằng ĐT thôi, đang hóng cái Iphone đây, hehe. Chúc mừng cả nhà ta nhân ngày 8/3, chúc tất cả chị em chúng ta luôn khỏe mạnh, thành đạt, xinh đẹp,... Chúc mừng sinh nhật bạn THủy S, chúc ấy luôn xinh đẹp, tươi trẻ, mạnh khỏe. Hôm nay nhà mình rôm rả quá đi mất, bao nhiêu là chuyện, tớ đọc mà cứ cười một mình, mà lại k post được nên hơi khó chịu, hihi. Buồn cười bé Tuti nhà Giang cà chua nhỉ, yêu thật, bé nhà chuotcontime và cả bé nhà mẹ Sóc xinh nữa. Tớ cũng mới có vụ vui lắm về May, nhưng khi nào tớ kể trong SK thôi, hehee. Bé Tom nhà Ngọc yêu quá, hai mắt tít lại, hehe. Buồn cười phần tả quà của An, và phần Bình cực kỳ hay của S và Bobo, tớ cũng cười và nghĩ giống S, hehe. Quả tượng tượng quà cho Thương từ chồng của Ngọc hay, nhưng đỉnh hơn là của Trà, tớ cười suốt, hóm quá cơ. Vụ CLB tiếng Anh cho con, tớ ở nhà, chắc cũng có thể góp mặt được nhỉ, nhưng tiếc quá. Tớ sẽ suy nghĩ thêm chia sẻ với mọi người, về cách thức, mục tiêu, ... An có đóng góp, tớ thấy hợp lý. Tớ sẽ suy nghĩ thêm về các bài học, giáo án vậy? Tạm thời thế đã, hic, tớ đi ngủ đây, muộn quá rồi, nằm chờ chồng giờ chồng mới tạm xong để tớ dùng máy chút, hihi. À, nhà tớ hôm nay k có quà 8/3 gì cả, TT chắc cũng k vì mệt, đang mong truy lĩnh cái khác trong tuần, hehe.
Tính đến giờ này, quà 8/3 của tớ vẫn chưa về hic hic không biết có nên chờ tiếp hay là đi ngủ cho nó chóng hết ngày nhỉ?
@An: Ý tưởng của An hay quá, tớ ủng hộ và có thể "dưa góp" phòng học nhé, vì nhà tớ bà nội dạy học ở nhà, nên có nguyên 1 phòng kèm bàn ghế rồi, trước cửa nhà tớ có cái khoảng sân nho nhỏ, không biết có phù hợp không nhỉ? Nhưng cái phòng nhà tớ chỉ có thể chứa khoảng 10 bạn thôi, vì trẻ con chắc không thích ngồi chật đâu nhỉ?
Hôm nay tớ đã nhờ cô em ở Pháp mua cho em bé nhà tớ bạn hươu Sophie rồi, hy vọng là cuối tuần này "hàng" về he he
Bà này hiện rõ nguyên hình 1 rắn k chịu tua bài để đọc, dựa theo điều lệ HR phạt thôi hội trưởng ơi :Cuoi Chồng đi chưa về hay đang ở nhà hả Trà? Nếu lão ý ở nhà thì ta đi ngủ thôi hy vọng làm gì, còn lão ý chưa về thì đành rằng ngồi chờ xem ti vi tí vậy Nhớ post em hươu lên Trà nhé, tớ k có con gái nên chưa tưởng tượng dc Hươu Sopie của em Chíp thế nào, quê wa
Giang ơi hôm nay tớ qua cửa hàng chuyên đồ Úc để mua sữa, nhìn 1 loạt sữa tươi mà thèm quá, tự dưng nghĩ đến Giang hi hi, công nhận ở VN sữa đắt thật, 1 hộp sữa tươi có ống hút 150ml thôi mà tận 15K, nhìn mà ngậm ngùi
tớ có đợt mắc bệnh cứ thấy hàng tây là thèm khát ! Lúc nào cũng thích đặt đồ cho BIn ở web nước ngoài ! NHƯng tính tớ nóng hổi không chờ thổi được nên lại ngại đặt . May mà có nhà LOla thỉnh thoảng đi nên mới nhờ mua được . Đang ấp ủ một đống chờ Lola đi đây !
các bà à, đây là bài văn con trai học lớp 2 của tôi vừa làm xong, cả nhà tham khảo nhé. Ôi! Biển đẹp quá. Những con sóng xô nhau vào bờ cát. Những cánh buồm nhiều màu sặc sỡ, ngư dân đang đánh bắt cá trên biển, chim hải âu đang kiếm mồi. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Xa là một dãy núi màu xanh, đàn chim hải âu vừa mới ăn no và đang bay về phía chân trời. Các bà thấy văn chương của cháu nó như thế nào? Vấn đề ở đây là anh Bi nhà tôi mới ra biển có 1 lần, và chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chim hải âu, cánh buồm sặc sỡ hay bác ngư dân nào cả. Tự nó nghĩ ra. Nhiều khi cũng thấy thương chúng nó lắm. Đi học phải làm bài tập có yêu cầu rất cao như vậy nhưng mà đau có chút thực tế nào cả. mấy khi mà có thời gian đưa con đi chơi xa để con có thể biết được những cảnh vật mà ngày thường chúng ta tưởng như rất đỗi bình thường, như 1 cánh buồm, 1 áng mây trắng trôi lững lờ, 1 bờ cát trắng thoai thoải, chứ đừng nói đến hình ảnh bác đánh cá trên nền sóng nước. Thế nên bài làm mới bị coi là thiếu thực tế. Có lần nó làm bài văn Nhà em có nuôi 1 con chim sâu.... Mỗi lần em đi học về chim đều bay ra đậu trên vai em và hót líu lo cho em nghe. Thế là cô giáo phê bài làm thiếu tính thực tế Thế đấy các bà ạ. Giờ dạy con học sao khó thế. Tôi sợ nhất khoản phải cho con học đấy, nhưng mà biết đùn đẩy cho ai được, thế nên tối nào tui cũng phải ngồi bên cạnh nó dạy nó học đây. Thích nhất là lúc nó học toán, tui tha hồ được buôn bán với các bà.
Chồng đi làm từ sáng đến giờ vẫn chưa về, vì thế quà 8/3 của tớ cũng chưa có Khi nào nhận "hàng" tớ sẽ khoe nhé he he Ít nhất là có S thèm
CÓ ĐỢT TỚ CŨNG ĐẶT PEDIASURE NƯỚC CHO BIN CỦA MỸ ! 55 KHÌN / HỘP 200ML. GIỜ NÓ GẦY QUÁ THỦY AH, ĐƯỢC CÓ 20 KG NHƯNG SAO NHÌN CỨ VÊU VAO RA ! MUỐN TẨM BỔ CHO NÓ TĂNG CƯN TÍ CÒN ĐI HỌC LỚP 1 . HAY MUA SỮA TƯƠI ÚC NHỂ ??? CÓ KHÓ UỐNG KHÔNG ?KHÓ LÀ THẰNG NHÀ TỚ NÓ KHÔGN CHỊU UỐNG . mÀ TỰ NHIÊN ĐỢT NÀY ANH TA LẠI BỊ MỌC 3 CÁI MỤN TRÊN ĐẦU, TƯƠNG ĐỐI TO VÀ CÓ MỦ . ĐÊM NGỦ ĐAU TOÀN VẬT VÃ HẾT BÊN NÀY SANG BÊN KIA !
Tớ nghĩ là ko cứ phải sữa ngoại đâu. Con mình hợp sữa nào thì nó sẽ hấp thụ tốt và tăng cân thôi Thương ạ. Bà thử cho con uống 1 đợt thuốc của viện dinh dưỡng xem sao. Mà hồi trước con Bống nhà tớ cũng bé tí đi học lớp 1 mà có người còn đoán nó 3,4 tuổi. Tớ cho uống theo 1 đơn của viện dinh dưỡng đấy rồi uống sữa tươi thanh trùng của Mộc Châu + mỗi ngày ăn 1 miếng phomat Bò cười. Trộm vía tăng cân rất tốt mà có vẻ tăng cả chiều cao nữa.
Nhà tớ cũng hay dùng Gentrisone lắm. Tít nhà tớ thỉnh thoảng đóng bỉm cũng bị nốt nhỏ li ti ở mông, bác sỹ cũng cho bôi cái này nhưng dặn là bôi lớp thật mỏng và thấy hết nốt là thôi ko bôi nữa. Công nhận bôi cái này rất hiệu nghiệm, lần nào tớ có dùng thì chỉ hôm trước, hôm sau là thấy hết nốt luôn. Nhưng tớ cũng nghĩ là bôi nhiều và thời gian dài thì ko tốt cho trẻ em mà thậm chí cả người lớn ấy chứ.
Tớ đọc xong bài hướng dẫn cách trích mấy bài liền của An thế là thực hành ngay hehe. Cách của Ngọc thì nghe có vẻ khó nhớ quá vì thực ra là tớ rất lười mày mò hihi. Cám ơn An và Ngọc nhé. Từ lâu tớ cứ thắc mắc là ko biết làm thế nào để trích được nhiều bài. May quá đọc được bài của An và Ngọc.
bà này chả chịu tua bài gì cả. nguồn cơn là HẢi ANh nhà tôi đc tặng hộp sữa mà ko dùng vì 2 lý do, tôi mớ mở 1 hốp.5kg., dùng chắchown tháng nưa mới hết, mà con tôi ko uông NAN nên tôi tặng lại cho bà nào cần. và bà Huyền civil nhanh tay xí cho anh Bi rồi
Bà đi từ đường Cầu Giấy rẽ phải vào Chùa Hà, đến ngã tư to đùng thì rẽ phải tiếp vào Nguyễn Khánh Toàn, đi thẳng qua khoảng 100m (qua ngã ba Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn) thì thấy nhà hàng Hà Bò Tùng xẻo, số 9 NKT (vẫn bên tay phải). Dễ tìm lắm. Nó gần về phía Chùa Hà hơn là phía Đường Bưởi. Nhà hàng này thiết kế hiện đại và ấm áp, món ăn rất ngon, đồ nướng ko sợ bị ám mùi, thái độ nhân viên lịch sự và chu đáo, giá cả phải chăng, rất phù hợp cho những buổi off thân mật. nếu có thể thì nên làm 1 chai suchi cho... máu. ăn xong các bà có thể đi lên khoảng 20m, rẽ sang đường vào tiệm bánh ngọt mua cốc socola trắng mang về làm quà cho các con, chắc chắc bọn trẻ sẽ rất thích món này đấy. Chúc các bà vui vẻ và ngon miệng.
Chẳng thể nào mà ngủ được. Chán quá đi thôi. Chẳng nhẽ mình đã già thật rồi sao? Thôi đành cố lên giường chợp mắt vậy, biết đâu giấc ngủ sẽ đến, và giấc mơ cũng sẽ theo về. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Chúc 1 ngày mới bắt đầu với nhiều niềm hạnh phúc. Chúc cho những ai còn giận hờn thì hãy để bình minh xua tan đi hết những hờn giận. Chúc những ai đang hạnh phúc thì sẽ mãi hạnh phúc. Mong bình yên đến với tất cả những người bạn thân yêu.
Uh đợt này nó gầy thật đấy Thương ạ, đợt Bin bị bỏng tôi còn khuyên bà đừng nhồi nó ăn nữa vì nhìn cái mặt của nó xệ quá. Thôi dừng mua sữa tươi Úc, tốn xiền lắm, 15K 1 hộp nhỏ, nó có vị socola và có đường, tất nhiên là cực kỳ ngon và dễ uống , đợt này tăng cường cho Bin uống sữa bột đi bà, học lớp 1 k dc cô chăm sóc như mẫu giáo đâu nên chuyện gầy gò là đương nhiên đấy, uống thuốc bổ cũng chả ăn thua mấy nhỉ Em Cua cũng đang lười ăn lắm, chả ăn gì ngoài sữa bột, dậm chân mãi 17kg, tôi cũng sốt cả ruột, nhưng cứ nhìn anh Tít mà kệ thôi, Tít học lớp 2 giờ trộm vía ăn khủng cực