Em sẽ coi lại địa chỉ chính xác rồi em báo chị nhé. Em chỉ biết đường đi mà chẳng nhớ số nhà vì nhà bác sĩ này gần nhà cũ của em. Chĩ biết bác sĩ tên là Vinh, nhà ở khu chợ Tân Bình đó chị, con gái của bác Vinh là bạn học cũ của em. Bác Vinh giờ già rồi nên chỉ đứng bên ngoài trợ giúp con gái, nhỏ bạn em giờ kế nghiệp phòng mạch Tim của ba đó chị
Quyên ơi có chụp hình lú ở sing ko cho tina xem với.... học hỏi góc độ để chụp hình cho đẹp...hheheheheh
trùi thông tin hội trưởng cập nhật tệ quá...đi ăn xỏng rồi...bánh kem cũng ngon , chocolate cũng ngon nữa...Thanks Sure nhiều nha....được ăn được gói mang về nữa ...akakakkaka
nổi mụn mắt là khi nhìn 2 con chó giao hợp thôi chị ơi.... còn cọp muh đái thì hiêm khi nào mình thấy được lắm....
Vào nhà hóng hớt phát rùi đi nhủ đê..........................................Đâu mất tiêu hít òy dợ........................................... Hú lê hú lê.................................................
Quyên vừa đi khám về rồi tina ơi, không phải bị dị ứng nước như Quyên nghĩ mà là Quyên bị sốt phát ban áh . Ai đời lớn già đầu còn bị bệnh con nít nì Quyên có bác sĩ da liễu riêng áh vì Quyên bị dị ứng rất nặng, mỗi năm phải chích 1 liều thuốc dị ứng để có thể ăn hải sản thoải mái đó hiz hiz. Bs nói khi nào Quyên có baby thì sẽ thay máu và giảm bớt dị ứng mẫn cảm này áh .... huhuhuhu nên thiệt thòi lắm ko dám ăn hải sản nhiều dù thèm
Thiệt tình là Quyên hông có thích chụp hình đó tina ơi, có 1 vài tấm trong máy của chị bạn đi chung áh, để Quyên nói chị đó đưa file rồi post cho cả nhà xem rung nhan mẫu hậu của Quyên áh
Di học trường công or tư thục? Đi học từ hồi nào mừh học luôn cả ngày dợ? Vô lớp chắc thấy đông đông lạ lạ nên k khóc, về nhà lẽo đẽo theo mẹ tại sợ mẹ bỏ quên Di giống để Di ở trường í mừh
các mẹ có nghe bài hát trong link mình gởi sáng nay kg? bài này cũng hay hay hén http://www.tqdesign.vn/2010-03-08/
hahahaha...chẳng mấy chốc nhà mình gom mấy shop của metieucan, metin&tit, mesusu, sure, foodshop, me winnie, bapluoc,lucifer,tina, hội trưởng thành siêu thị mini huh chị...akakakak
tuonghuy thâu nhận 1 đệ tử họ than roài nè...có bạn cùng hội cùng thuyền vui hen...bibong sao rồi em ??? Hôm nay chắc nói được bặm bẹ rồi phải không ?
nhắc đến nhiệm vụ mới chị nhớ là chị có hẹn với em muh chưa liên lạc ...ehheheh...mai quởn chị hỏi giúp em