Một trận oanh tạc gồm cả món mặn, món ngọt, món tráng miệng nữa...................chỉ tiếc là k kịp giờ để xử lí hết cái bánh kem nè em, giờ còn tiếc, hic..........................Thank Sure nhìu nhe (u)(u)(u)
ai bị tim bẩn sinh thế Tuyền ??? thử hỏi metieucan xem, chị ấy quen biết nhiều bs lắm...chúc mau khỏi bệnh nhé
hẹn 10h ..nhưng sau đó mọi người deplay là 11h...muh tina ko có hay nên 10h 30 đã lên đó, vì ngay gần nhà mẹ tina muh.... thế là ngồi đợi 20 phút mesusu và papa lên...ehehhehe
giống bapluoc ời....2 mẹ con bapluoc cũng mới bị sốt phát ban hết được 2-3 tuần gì đó... chính vì hỏng ăn hải sản tôi ngày ăn thịt nên lên kg đều phải hông ???
ehheheh... trùi thấy hình cưới cùa quyên để trên avata yahoo cũng rất dễ thuơng đó nha... cái này có phải là khiêm tốn quá ko vậy...???
tiếc hông ...tina bao thầu mang về nè... nhưng muh chỉ cắt 1 miếng để mang về nhà còn bao nhiêu tina gửi qua nhà mẹ tina cho mấy cháu đi học về ghé đó măm măm... chứ mang về nhà tina sẽ để cả tháng sau vẫn còn...hahahah...nếu thèm ăn bánh đó ghé tina đê
thôi em hỏng chuyệt đâu vì ở đó từ nước đến thức ăn đều ko ngon...em quan trọng là được ăn uống ngon cơ.....
Chúa ơi, hội phó hội trưởng làm ăn thế nào mà để me bo update thông tin k kịp thế này, đã đi từ sáng 08/ 03 luôn đó, k có me Bo nè. Phạt mấy ng đó đi
Cha mẹ ơi, tới giờ này Tina vẫn giữ mãi lòng tin như thế hử, bộ tính sanh thêm mấy đứa nữa thì nói đi cho Sure tính