Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Cv của các chị hôm nay thế nào ạ. Em thất ngieep o nhà chán thế chứ lị.hi
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii chúng ta kết bạn rùi ha! chào bạn thế bạn chỉ ở nhà và bán hàng mỹ phẩm thui ah! tui xin tự giới thiệu tôi tên tâm nhà ở đông trù dông hội đông anh không biết có gần nhà bạn ko hjhj.
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii RA HN làm việc và lấy chồng, chồng cậu có ở Đông Anh ko mà sao lại xây nhà ở ĐA vậy, sao ko cố gắng mua nhà bên nội thành cho vui và sau này con cái có điều kiện học hành hơn, chứ tớ thấy ở ĐA buồn lắm, 9 - 10h ra đường đã vắng tanh rồi. Muốn cho con đi học múa, hát,..... vào mùa hè cũng khó vì ko có câu lạc bộ nào cả,...... nhà mình gốc ở ĐA nhưng cả 2 vc đều đang cố gắng làm để sau này nếu có đk sẽ tính mua nhà khác, ko bit ước mơ đó có thành hiện thực ko nữa hehehe
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Công ty mình đang tuyển thêm nhân sự đấy! Khá nhiều vị trí!
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Bạn có thể share để nhà mình cùng ngâm cứu, nhu cầu việc làm khá lớn mà.
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Chồng tớ quê Bắc GIang, Đông Anh cũng gần nhà chồng một chút. Tớ nghĩ nhu cầu của con người k bao giờ là đủ cả. 2vc lấy nhau 2 bàn tay trắng, lúc mới cưới đc nửa năm thì tớ chỉ ước có cái nhà rùi tính tiếp. xa thì phải cố gắng vì mình k có điều kiện như ngta. Rùi vc tớ cố để mua mảnh đất ở Đông Anh vào năm ngoái, đến năm nay cố xây đc cái nhà. Chứ tớ k thể cố mua nhà nội thành đc, vì hiện tại điều đó là quá sức. Giờ 2vc thuê nhà 1 tháng cả điện nước là 3,5tr/tháng, ở trung tâm thật nhưng tiền làm ra có dành dụm đc đồng nào đâu, 3 tháng lại mất hơn 10tr, lại còn chật chội, muốn sắm sửa cái gì phải nghĩ trc nghĩ sau, điều hòa nóng lạnh k muốn lắp vì ở nhà thuê, đường điện nước ngta làm cũng kém. Vậy đó, xa một tí nhưng dù sao đó là nhà của mình, cố một chút là đc. Còn tương lai chắc chẳng ai muốn ở bên đó lâu dài, chờ ông bà cho tiền thì lại chuyển sang nội thành ở thôi. NHưng cũng chưa biết, có khi có tiền lại mua ô tô rồi vẫn ở bên đấy thôi, cho không khí trong lành. Dần dần cơ sở hạ tầng bên đấy chắc sẽ phát triển, hy vọng thế
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii hehe, tớ DUng, ở mạch Tràng nhé, chắc trước cậu cùng Nhàn hoặc Yến thui, có thấy cái tên nào quen ko,
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Rồi sẽ phát triển thôi nàng ơi, tớ lấy chồng gần cầu thăng long mà muốn cho con tham gia mấy CLB còn chưa có nè, chắc sang năm có rùi.
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Em mới toanh các mẹ nhé . sn 93 Tàm Xá Giờ sống với con tại Bắc Ninh ạ , zô tám với các mẹ cho zui
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Nhà Đông Anh đi đâu hết rồi mà vắng vẻ thế ạ?
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii 2 Vợ chồng bàn tay trắng mà nên mà mua được đất xây nhà là tốt lắm rồi bạn ah, ở ĐÔng ANh cũng có cái vui của nó mà nhỉ vì không khí trong lành, thôi chúng ta c ùng cố gắng kiếm tiền rồi sau này tính tiếp, ko ai nói trước được bạn nhỉ! Khi nào rảnh sang Cổ Loa chơi qua nhà tớ chơi nhé, chúng mình giao lưu tí hehehe
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii thế thì quen nhau rồi, cậu học lớp9C hả? giờ cậu lấy chồng ở đâu thế, buôn bán cũng đắt hàng phết cậu nhỉ!
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Ừ, khi chắc khoảng 10 ngày nữa nhà mới xong. Đến lúc ấy tớ dọn hẳn về sẽ hẹn hò với các mẹ nhà mình
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii hì hì, chuẩn là 9c đới, tớ lấy chồng ở gần Khu công nghiệp ý, buôn bán cũng túc tắc thui. Hôm nào về ngoại hẹn nhau đi ăn cháo đi.
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Hay hôm nào nahf mình hô hào 1 buổi ọp đi.
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Ừ, hum nào nhé, tớ dọn qua đấy ở hẳn thì sẽ hú mấy mẹ nhà mình.
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii OK, Hôm nào nhé, nhưng nhớ là chiều thứ 7 hoặc là chủ nhật nhé, chứ ngày thường chắc các mẹ cũng đi làm hết nhỉ!
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii chúc các chị buổi tối vui vẻ........hihi
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii hnao off các chị hú em mí nhé..........để xem có đi dc hem thì đi cho vui ạ..