Hôm qua quà về lúc 10h tối, tôi nghĩ là chả có gì (vì về muộn) nên mặt vẫn gườm gườm. Tự dưng thấy giơ ra 1 cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh, bên trong có 1 cái hộp bé bé và bên trong nữa thì có 1 cái dây chuyền tý teo Sau đó thì quà tự tay đeo vào cổ cho mình ngắm nghía, sau cùng mới giơ ra cái hóa đơn ](*,)](*,)](*,) Hôm nay vẫn online sờ kai nhưng chỉ hóng chuyện "nóng trong nhà" của các bạn thôi
Chúc các bà một ngày mới vui vẻ, lại trở về ngày thường rồi. Hôm qua sếp Phó tổng dắt chị em trong phòng đi ăn, 2h mới về làm, 4h cho về. Giá ngày nào cũng 8/3 Ôi, ngồi thèm thuồng, bao giờ mình mới được vào skype nhỉ? Toàn những chuyện hot ở đó.
cân nặng thì hơn hồi đó nhiều nhưng cứ thấy vêu vao ra ! Hồi nó 4 tuổi hơn tí cái hôm đi công viên ấy , mẹ tôi còn hãm ăn vì nó ăn ác quá, tôi thì cứ muốn nhồi nhồi bà ngoại với chú nó thì cứ bảo đừng có ép quá kẻo nó béo ! Ôi giờ thì gầy quá. Đang cho uống Pediasure ! Để nghiên cứu 1 đợt xem sẽ mua sữa Úc cho nó uống thử . Thế là sung sướng rồi, hôm sinh nhật tớ cũng được chồng tặng cái nhẫn Mặt đá tím . Tớ cũng thích lắm lắm !
Cảm ơn nhà tài trợ vàng nhé. Địa điểm là quan trọng nhất đấy. Vì mình giảm được chi phí 1 cách đáng kể. Lại có sân cho con chơi còn gì bằng. Tuy nhiên vẫn tiếp tục well căm các nhà tài trợ địa điểm khác nữa vì mình có thể back-up mỗi khi nhà nay hay nhà kia có việc hoặc thỉnh thoảng đối địa điểm để thay đổi không khí.
Nó bé tí nhưng ý nghĩa nó to cả về vật chất lẫn tinh thần Trà nhỉ ? Thế là thỏa mãn rồi nhé, bõ công hậm hực mấy ngày nay. :finga:
Trước hết ấy phải chuyện bị vài câu chuyện hót để kể trong lễ ra mắt Skype ! Bao giờ chuẩn bị xong thì nhắn Ngọc để Ngọc quyết định nhé !. Câu chuyện phải đủ độ hot theo yêu cầu và theo sự thẩm định của Ngọc thì ok ! uh tớ sẽ nghiên cứu vì con gầy tớ sốt ruột lắm ! Nhìn con nhỏ quá đi học lớp 1 vác cái cặp to thì thương lắm !
Các bà định tổ chức lớp Tiếng anh cho trẻ em đúng không? Tôi láng máng hiểu thôi, tôi có thể đăng ký lớp học được nhé, học tại Họa mi luôn, bàn ghế, bảng, đầu DVD, tivi LCD 42inch, chắc cũng tương đối đạt tiêu chuẩn lớp học đấy...
Theo tớ thì không cần phải nhồi nữa đâu T ạ, tầm tuổi này nên để cho con ăn tự giác, để đến khi đi học lớp 1 con sẽ đỡ bị bỏ ăn. Về vụ uống sữa thì tớ cũng thấy là không cần phải quá quan tâm như khi còn bé đâu, giờ uống được sữa gì là uống thôi. Chíp nhà tớ nếu so với Bin thì còn quá còi (giờ còn có 18 kg thôi), nhưng mà tớ cũng k bắt uống sữa này, sữa nọ nữa. Tớ cho ăn các thứ khác bổ sung nếu ăn ít cơm. Ví dụ như nếu con không muốn ăn cơm nữa thì con có thể ăn bù bằng 1 cốc caramen hoặc 1 -2 miếng phomai, hoặc uống 1 hộp sữa tươi.
A đây rồi nhà tài trợ kim cương, Tôi đăng ký 1 chân cho anh Bill nhé. Nhưng tôi đi làm vào thứ 7 thì làm thế nào đưa con đi học nhỉ? hu hu
Chào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành. @ Trà: chúc mừng nhé, sướng thế, đúng là bõ công chở nhỉ? @ S và Thương: đúng là bên này sữa rẻ lắm, sữa tươi hộp cũng rẻ, số tiền các bà bỏ ra mua 200ml ở Vn thì ở đây có thể mua được 1l (tất nhiên tùy loại sữa, nhãn hiệu). Nhà tớ thì toàn uống thanh trùng thôi, vì mua dễ, và không cần phải mua sữa hộp giấy, hihi. @ Chuotcontime; đúng là đang bàn về tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, bà lại không theo dõi rồi, hehe, vẫn còn hiểu láng máng à? Nhưng dù sao cũng cảm ơn và rất hoan nghênh bà đã ngỏ ý tài trợ địa điểm, trang thiết bị cho CLB (u) (u)
Tình hình là cơ quan An bị chặn photobucket nên nhờ thông gia (tương lai) up hộ hình ảnh ngây thơ, nhí nhánh của con gái, mà nói thật tớ có con gái như An, Trà, Bình, Momo... và các bà khác nữa tớ post khoe liên tục Đầu tiên là hình ảnh 2 anh em Minh Sứt và Su Su, ảnh này hình như anh Minh chưa bị sẹo ở đầu nhỉ, em Su thì ra dáng thiếu nữa quá rùi (đã hiện ở avarta, ghét ) Đúng là hiện rõ hình ảnh của mẹ An (như công chúa ý) Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng em Su và Áo dài là của cô LanBốngTít tặng Su này, nhìn ghét thế
Con trai làm văn tả về biển hơi bị được đấy. Giọng văn tràn đầy cảm xúc. Mô tả lại rất chân thực và sống động. Mà học toán thì còn dậy được chứ học văn thì tớ nghĩ là do cảm thụ cá nhân thôi.
Tớ cứ cầm đèn chạy trước máy bay ! BGK gồm có : Trà , NGọc , Thủy S, Thủy X, An ai nữa nhể ! Độ hót phải tính theo tình tiết chớ ! Càng hót càng nhanh được vào Skype ! Và càng nhanh trở thành BGK chấm các thành viên khác !
Tớ nhảy vào rùi lại phải nhảy ra vì hôm nay phải đi khách tiếp. Vụ CLB tiếng Anh tôi hưởng ửng nhiệt tình nhé. Khu nhà tôi có rất nhiều sân chơi to, các bà có tận dụng được thì cứ tận dụng nhé! Còn nữa, tớ có cậu nhân viên người Philipine, tiếng anh thì cũng củ chuối lắm tuy nhiên dù sao cũng là người nước ngoài để cho các bé nói chuyện chậm chậm, nếu cần tận dụng thì cả nhà cứ việc báo tớ. Tớ sẽ huy động nó
Cảm ơn An nhé. Tớ cũng có thể dưa góp phòng học nhà bố mẹ tớ ở Nguyễn Ngọc Nại. Sân nhà ông bà cũng rộng mặc dù không rộng được như ngõ nhà Trà. Bàn ghế thì hồi xưa mẹ tớ dạy học nên giờ vẫn còn. Mình hóng xong vụ của May rồi. Đểu thế cơ chứ. He he. Cảm ơn Giang nhé, tớ chờ đóng góp ý kiến của Giang. Tớ thấy cái ngõ nhà Trà rộng rãi, ít xe cộ các bạn ý có thể chơi thoải mái. Hi hi.
Tớ bon chen một con nhé. Thanks Trà. Ơ, đợt trước Minh Anh cũng khoe em hươu Sophie của Hải Anh rồi mà. S chưa xem à? Con trai mà viết văn như vậy là hay đấy chứ. Chắc cũng được thừa hưởng từ mẹ nhỉ. Hì hì.
Hi hi, làm theo kiểu của An dễ hơn mà. Kiểu của tớ chỉ dùng khi ấy muốn tách bài của 1 người thành nhiều ý để trả lời thôi. Thích câu chúc của bà này quá. Sướng thế. Hôm này đi ọp nhớ đeo cho bọn tớ ngắm nhé.
Thương ơi, tớ đồng ý với Trà. Tập cho con tự giác ăn, ăn không phải có người xúc hộ, không phải giục thì tốt hơn. Tập nết ăn hơn là nhồi cho con ăn nhiều để lên cân. Nếu Bin chưa ở ngưỡng suy dinh dưỡng thì chả phải lăn tăn nhiều. Mà cân nặng Bin tăng nhưng thấy vêu vao là em ý tăng chiều cao chứ sao. Như thế chả tốt quá. Hi hi. Cảm ơn ấy nhé. Đúng là bọn tớ đang định tổ chức CLB tiếng Anh cho các con. Có thêm địa điểm thì tốt quá.