Cần giúp: Địa chỉ may áo đẹp, rẻ.

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi shinthoi, 24/2/2010.

  1. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Hị hị ...các mẹ cứ chạy qua đấy xem thử mẫu rồi may cũng chưa có muộn nhá :) ,vì hàng của khách đang treo nhiều lắm ( dù mới tết ra nhé ) .Đi từ phía cầu giấy chạy lại thì nó nằm ở tay phải ( mà quên mất ,tay trái làm cóc gì có nhà :D ) , đi qua công viên 1 đoạn tầm chưa đến 100m có nhà may em k nhớ là Phương Trang hay Phương nữa vì bà chị em tên Phương còn con gái bá ý tên Trang :) .Căn bản em chỉ đến chơi chứ k có để ý vụ số nhà ,nhưng đoạn ý có mỗi một cái nhà may nài thôi á ( chưa đến đoạn rẽ xuống Đào tấn đâu ) .Bà này cũng kinh nghiệm 20 năm rồi mà chịu khó học hỏi lắm ý . Em đang chết mê mấy cái mẫu váy nhà bà ý đây .Rổ giá em không hỏi vì giờ em bít là em chỉ mất xiền mua vải thoai còn công may cứ vô sờ tư :D ..hớ hớ ...
     
    Đang tải...


  2. thuysuka

    thuysuka Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Trời ơi địa chỉ thế này thì chúa mới biết được (mặc dù mình ở mạn CG).
    Là chị thì alo cái để lấy thông tin địa chỉ cho mọi người, hehe
     
  3. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Em cũng chưa hình dung ra đường hihi:rolleyes: Cầu Giấy nhưng cụ tỉ tên phố thế nào? Mẹ Sóc sướng nhé!
     
  4. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    vậy hả chị, cho em cái địa chỉ ngay nhé, em hẹn thứ 2 này qua nhà chị kia lấy quần áo mà thấy hồi hộp mà hình như bà ý không may mà chỉ nhận đưa cho người khác may vì hôm em qua nhà chả thấy cái máy may nào, hôm gọi điện hỏi thì bảo là để chị xem người ta làm xong cho em chưa hic:(
     
  5. mekachi

    mekachi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    1,127
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    các mẹ ơi đã có ai may thử nhà may Cường mà cun yeu cua me gioi thieu chưa cho mình ý kiến với
     
  6. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    xa qúa nên em chưa qua thử hay chị thử làm chuột bạch trước đi:D rồi cho em ý kiến với.
     
  7. Hong Phuc

    Hong Phuc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    2,220
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    223
    chắc ở đường bưởi chị ơi
    đi qua cổng vào thủ lệ bên tay phải, còn tay trái là bãi đỗ xe chưa đến lối đi xuống phố đào tấn đúng ko chị?
     
  8. cúnyêu của mẹ

    cúnyêu của mẹ Thành viên mới

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Anh Cường hẹn em là tuần này lấy đồ đây. Hôm nào lấy em sẽ comment cho các mẹ nhé! 3 cái váy voan, 1 cái áo trắng, 1 cái áo voan ( cái này em trần chun từ ngực trở xuống eo, phần cổ may cổ đức và bèo). Còn 4 cái kia thì anh Cường tự nghĩ kiểu cho em ạ.
     
  9. binkem

    binkem Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    alo, mình xin giới thiệu cho các bạn 1 địa chỉ này may váy tương đối ổn (mình chỉ chuyên may váy ở đó thôi). Lên dáng chuẩn tuy đường may ko sắc nét lắm, đúng hẹn (đúng 1 tuần thôi) và đặc biệt, ông chủ ở đó cực kỳ nhiệt tình, thân thiện (nếu nịnh khéo, có thể được giảm giá).
    Lê Hùng designer - 15 Nguyễn Chế Nghĩa
    (cái phố đối diện trường cấp 2 Ngô Sĩ Liên ở đường Hàm Long)
     
  10. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    hic thấy các mẹ chỉ nhau chỗ mua và may váy mình xèm quá mà ko được.Ước j người mình mặc được váy nhỉ huhu...buồn quá đi mất
     
  11. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Nghe kiểu mẹ này tả cung thấy thích, khi nào lấy được áo mẹ cún nhớ chụp cả ảnh lên nhé, không sợ mất bản quyền đâu:D
     
  12. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    về giá cả thì sao hả mẹ binkem, dạo này em đang phải thắt chặt chi tiêu lên phải giảm bớt kinh phí làm đẹp.
     
  13. In&De

    In&De Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    mình thì làm ở Gia lâm nên hay may ở Ngát xinh, ngay cạnh chợ Việt Hưng. quần tương đối chuẩn. áo có lúc rất đẹp có lúc lại không. anh này may không đều tay, nhưng nhhìn chung là ổn. giá thì quá rẻ. 70-80k/áo và quần thôi. ngõ 144 Ngô gia tự.
     
  14. binkem

    binkem Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Giá cả thì hơi mắc 1 chút (công váy liền là 350k), so với thái độ làm việc và sự phục vụ của ông chủ, lên dáng váy đẹp, ko phải sửa nhiều thì mình thấy không đắt đâu. Chưa kể đến việc nếu bạn thành khách VIP của cửa hàng thì còn được giảm nhiều lắm (off tận 30% cơ đấy)
     
  15. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Có mẹ nào biết chỗ nào may áo, váy công sở có vải sẵn ko? Có mẹ nào bán vải trên LCM này ko nhỉ? Giá khỏi mặc cả thì tốt hơn, hihi, em mù tịt khoản chọn vải và giá cả.
    Hay nếu có mẹ nào đi Ninh Hiệp cho em theo ké (cuối tuần ý nhé). Biết đâu em lại có thêm kinh nghiêm.
     
  16. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Cách đây 1 - 2 năm mình hay đi Ninh Hiệp, khoác 1 balo đi, mua đầy ních, về may cả mùa. Thích nhất là xông vào nhà bán mảnh lẻ, lục tung lên, có khi chi 10-20k (lâu rồi chỉ thế thôi). Nhưng bây giờ công đắt nên cũng ngại đi quá.

    Bạn gì đó hỏi đường đi Ninh Hiệp, rất dễ nhé, qua cầu Chương Dương cứ đi thẳng tuốt - qua Lệ mật - qua cầu Đuống - Yên Viên, cứ đường thẳng mà đi, bên tay phải sẽ có 1 biến đề Ninh Hiệp thì rẽ vào, lại đi thẳng mãi vào đúng chợ thì thôi.

    Nhưng mà xa phết nhé, từ cầu CD đi khoảng>10km đấy. Hồi trước thỉnh thoảng cho con bé con đi, coi như chuyến dạo chơi ra ngoại thành luôn thể, con gái thích lắm, cứ đòi "tuần này mẹ con mình về quê đi!". hihihi. Nếu tìm được nhà may ổn ổn thì biết đâu đấy, lại về quê chơi........
     
    Bo Cu Bo thích bài này.
  17. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Em đúng là con dở hơi các mẹ ah, bực mình quá đi mất. Em được mách một địa chỉ và số điện thoại qua may, gọi điện trước bà ý cứ bảo mang vải qua, đến nơi mình ngó nghiêng chả thấy cái kéo cắt với cái máy may nào cả nhưng tin tưởng người giới thiệu nên em chả hỏi nghĩ là có phòng khác để may. Lúc tình tiền công áo lấy 180K, quần 150K em thấy đắt nghĩ khi may tại nhà ,thôi thử đành chấp nhận, mới lại còn khoe là các mẹ web trẻ thơ toàn qua chị may đồ thôi, em hỏi khi nào lấy đồ thì hẹn 10 ngày, lúc em gọi hỏi thì bảo là để chị hỏi người ta xem đồ em may xong chưa nhé, em hỏi thế chị không may và cắt ah thì bảo rất hồn nhiên : không, chị chỉ nhận thôi đưa cho thợ họ làm chứ>> nghĩa là chị là trung gian nhận đồ may àh, bực mình nhỉ tự dưng mất tiền cho trung gian,
    Chị ấy hẹn em ngày mai qua lấy, thông tìn em post cho các mẹ biết mà tránh xa nhé. Em xin lỗi chị N trước nhé, vì khi chị mách em địa chỉ may có dặn em là đừng đưa địa chỉ của chị ấy lên diễn đàn vì bạn chị may ở đó rất đẹp và không muốn cho ai biết nhưng nếu chị ấy chỉ là trung gian thật em sẽ nói cho các mẹ biết để tránh nhé.
     
    Sửa lần cuối: 10/3/2010
  18. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Èo ! nghe gái nói chị ngại quá vì đúng là địa chỉ này chị đc bạn chị rồi khá nhiều mẹ trên wtt khen nữa .với lại thấy đồ bạn mặc cũng rất đẹp :D .Còn chuyện thợ chỉ nhận may xong tiến hàng tạo mẫu và cắt mẫu còn chuyện may là đưa cho thợ là bình thường mà gái .Cứ nhận đồ đi xem thế nào đã chứ .Ngượng quá cơ
     
  19. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Vì chị cũng chưa may bao giờ nên em cũng không trách chị đâu, chị đừng để ý cái đó. Hôm đấy đến em đi cùng bé ở công ty, nó cũng thắc mắc là sao cả nhà chả thấy cái kéo cắt gì, em cũng chẳng để ý. Lần đầu gọi điện chị ý bảo quần em có rồi, còn áo thì để chị hỏi người ta, em cũng không hỏi gì và bắt đầu nghi ngờ. Lần 2 gọi điện sau một lần nhắn tin qua lại là bảo em qua lấy thì chị ấy bảo chị bận chưa qua chỗ họ lấy đồ cho em được, em hỏi thế chị không may àh, chị ấy bảo không, chị đưa thợ, em hỏi luôn chị cũng không cắt và may ah, chị ấy bảo thợ làm hết, em thấy ngỡ ngàng quá. Em cũng biết chị ấy trước cũng làm thợ may nhưng có bầu nên nghỉ, giờ đang nuôi con nhỏ ở nhà không có thời gian làm thợ may nữa thì nhận kiếm thêm thu nhập cũng được, nhưng ở địa vị người đi may gặp trường hợp như vậy em thấy không thoả mái tí nào cả.
     
  20. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Hihi, đường đi Ninh Hiệp có vẻ xa nhỉ. Giá có ng đi cung chắc đường bớt xa hơn.
    Em đang kiếm ng đi cùng. Có mẹ nào đi ko? Di cho biết :p
     

Chia sẻ trang này