Khoảng 3h cho khỏi kẹt xe em à, vì chị đi xe hơi nên sợ lắm, xếp hàng dài thì toi! Mà lần trước đi chị cũng ko để ý nên có biết đường đâu? Có alo lo gì? Đường ở "mồm" mà!
Hôm qua k có chị. Bùn 30s, hehehe. Gặp Sure chào sân hội mình bằng 1 ổ bánh kem ấn tượng nè : Trên mặt bánh bắt kem hình em Tina với ............... 2 con zịt, hehehehe ..........................
Hihi, em bận quá chị cả ui, Tết rùi, 2 mẹ con cùng bệnh, không đi đâu được hết!!Hic, hàng tuần, em phải học 4 ngày, 3,5-học BD KTT, 4,6-học QLNN ngạch CV, riết rùi, em làm có 1 ngày thứ 2 thui. Hôm nay, lịch đi quyết toán tại Cục Thuế, em trốn ở cơ quan làm báo cáo nè. Việc Chi đoàn cơ quan, bán bun vòng vèo...nữa...Hic hic, đuối quá chị ui!!(, nhớ cả nhà 10/10 mình lắm lắm!!!!!!!!
Tại hôm trước chị không vào nhà nên ko biết mọi người hẹn hò, chiều hôm sau 3pm mới vào thì "sự đã rồi" nên thôi. Để hôm nào ọp gặp sau vậy! Nhà em có đi Nha Trang 30/4 ko?
E cũng đang tính đây, nghe mọi người lên lịch e ham quá chắc là phải cố gắng lần này để được đi biển nhất là được tận mục sở thị các chị mặc đồ tắm chứ k phải xem qua hình, ekekekeek.................
Đi làm cũng vui chị ạ, mặc dù đôi khi ức chế. Ngoài việc tối mặt tối mũi lại còn phải đối đầu với 1 đống việc và 1 số người k thích nữa.
Lâu lắm em không được hót thì làm sao mà c nghe được tiếng chim hót của em, hihihi. Bận lắm chị ợ, hôm trc em trình bày với c rồi đấy.
Bibong đang bị ốm chị ạ. mọc răng hàm, đỏ hết cả lên, sốt nữa. Chán lắm. 2 hnay em chẳng làm được việc j hết. Mới chỉ nói pa, mẹ thui.
Bibong đang bệnh chi ơi nên mẹ bibong cũng đang muốn bệnh theo nè. Từ hôm hẹn chị tới giờ k có thời gian gửi ảnh luôn. huhuhuhu
Tội nghiệp dữ hok? Thỉnh thoảng có tụ tập ăn uống buổi trưa thì ráng tranh thủ đi nhé em. Loay hoay với công việc hoài, xì trét lắm í