@Cả nhà : Công ty tớ mới có nghị quyết, chát vào mạng giữa giờ làm là tèo 100k ,tớ cứ vào but nhỏ giọt thôi. @An: Lâu ko gặp em SuSu ,em lớn quá mà thần thái duyên dáng giống mẹ ghê ghớm. Tớ thích bờm minie giống SuSu lắm, nhưng An tậu tận Sì Gòn hu hu. Vào UMA thì hết rồi. Hôm qua 8-3 mà tớ chưa tặng gì cho con gái, thuơng em chả có đồ chơi gì của riêng em cả, mẹ toàn mua phải đồ anh Toon vồ chơi đc.
Em Su này xinh quá cơ, yêu quá cơ. Mẹ An cũng đầu tư cho em quá cơ. Mấy cái bờm xinh thế, mà em Su hiền dịu nữ tính, giọng nói thỏ thẻ sau này chắc khối anh chết.
Chết mất với hai mụ này, kẻ tung người hứng, đúng là cạ nhỉ. Cảm ơn Hằng nhé. Càng nhiều người ủng hộ càng tốt.
Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh cái. Trưa nay off CG nhỉ? Tớ phải về cho Xíu ăn rồi. Chiều lại nghỉ trông 2 đứa vì hôm nay Sếu nghỉ học. Bà lại đang bận rộn việc cưới hỏi rồi. Mai cưới anh tớ mà. @Ngọc Bin: hết 'con rận' ông anh rồi nhưng mà giữ chừng mực sự tham gia thôi cho đỡ mang tiếng. Mới lại tớ bận 2 đứa quá, cũng chả ôm được nhiều việc, Ôsin vừa giải tán thêm 2 cháu nhớ nhà nữa. Híc. Ngày thứ năm này có bác già lên may ra đỡ hơn đây, do bác hàng xóm giới thiệu. Về vụ bôi kem thì tớ thấy Gentrisone hay bôi mẩn ngứa, hăm, không dùng quá 7 ngày. Còn bị côn trùng đốt thì tớ hay bôi kem Remos của bọn RHOTO gì đó, khoảng mười mấy ngàn một tuýp không nhớ nữa. Còn son lô hội mẹ dưỡng môi tốt, con bôi bỏng, muỗi cắn cũng tốt, mua ở phố Phan Phù Tiên, địa chỉ tớ không nhớ chính xác, hình như số 37. Các sản phẩm lô hội đều bán ở đấy, kể cả kem đánh răng cũng rất tốt, tớ hay mua tặng bố mẹ tớ. @An Susu: trông ảnh em Su yêu thế nhỉ, dịu dàng quá cơ. Thích thế! Nhiều khi tớ nghĩ mình cũng chả nỗi nào mà 2 bạn nhà tớ cá tính lắm, bạn thứ 2 thì vừa nghịch lại vừa to mồm nữa chứ. Bố nó bảo thế mới thích, mới hay! Tớ thì lại chỉ thích ngoan với bảo gì thì nghe thôi, không thích lý sự nhiều. Nhưng mà đúng là "ghét của nào trời trao của ấy". Nhà tớ cả 3 bố con giỏi lý sự, mà bố thì mê con gái, giờ này đưa đi lớp 1 buổi sáng mà vẫn thơm chào nhau vào lớp cơ. Tớ hỏi, thế anh không ngượng với cô giáo à, bố nó cười hì hì. @Trà và Thương Bin: về chuyện ép con ăn ý, tớ chả biết thế nào, nhưng mà không ép thì gầy, lại hay ốm không đủ sức học ở lớp cơ. Tớ giờ vẫn phải khoán cho con ăn tối đấy, lấy đủ lượng thịt, rau, cơm vào bát rồi quy định giờ ăn xong đứng lên, nghỉ rồi học. Tớ quy định không ăn hết muộn giờ là đổ đi, mà để đổ đi là có tội lãng phí đấy. Nhiều khi cũng phải bố xúc cho mới hết. Cũng biết là kỷ luật khắc nghiệt, Sếu bảo mẹ ghê, nhưng mà tớ cho chọn, 1 là con ốm đi viện truyền nước, 2 là ăn hêt phần quy định rồi có sức khỏe đi học và chơi. Con tự chọn đi. Tối trước khi đi ngủ cũng vẫn sữa bột. Chả cần cầu kỳ sữa xin, tớ cứ NutiVita cao cao là OK. Cũng biêt lý thuyết là cho con ăn thoải mái, ăn bù món khác nhưng nó sống ở trường học là chính, kỷ luật khắt khe hơn mình, mà môi trường nào có sạch nên tớ đành thế thôi. Con ốm là khổ nhất. Em tớ ở Úc về bảo chị phản khoa học, em ở bển con chả ăn gì người ta dọn đi mà con em 2 năm không tăng cân vẫn 13kg chả sao, nhưng không ốm. Khốn nỗi là ở bển môi trường trong lành chứ chả phải nhà mình nhỉ??? @All: tớ hôm qua mùng 8/3 được anh xã tặng đôi vé xem Avatar vào chiều thứ 5 này, 1 lọ nước hoa và 1 lọ Lotion của Naris. Sếu thì được phấn và bút bi nước đang thích mê đi. Xíu chưa có gì vì bố định mua nước hoa nhưng lại thôi vì sợ mẹ không cho xịt. Bà thì được thuốc nhuộm tóc. Tự nhiên lại long trọng thế, nhưng vẫn không có hoa. Thôi, chúc các bà off ăn ngon, buôn nhiều!
từ cái hôm đi chơi với HR 2 ngày (quên mất địa điểm) hôm đấy thấy bé Su còn bé xinh xinh, giờ nhìn lại thấy lớn hơn hẳn và ra dáng lắm rồi đấy. Trộm vía
Mụ Hà này dạo này nú nẫn quá, lần đi với HR là đi Đầm Vạc nhá, nhớ nhá, vụ ăn chơi có tổ chức ở xa HN đầu tiên của HR mà lại không nhớ à?
Chào cả nhà ! hôm nay lạnh hơn hôm qua nhỉ? Phan_huyen_nhi: con trai viết văn hay thế còn gì, tớ ngày xưa cũng ko viết được thế ! An: hai anh em trông ngộ nhỉ? Em susu có vẻ gầy thì phải nhỉ? Trà bõ công chim cú mấy hôm nhỉ? hôm nào ọp nhớ khoe nhé !
@ An; Hai anh em Minh sứt, Susu yêu quá, em Susu ra dáng ghê cơ. Mẹ An tha hồ ngồi vểnh râu kén rể nhé. @ Sếu: hihi, đúng là bên này ăn thì ăn, k ăn thì đừng, mà k trường nào có cái cân, thước gì đâu nhé, tớ phải đi đến nhà bạn mới cân đo cho May Kem được. Chắc chẳng có đứa nào SDD cả hay sao ý. Tớ thì hai bạn May Kem đi trẻ ăn gì được thì ăn, có một bạn người Việt 4 tuổi mẹ vẫn mang cơm ở nhà đi vì bạn ấy khó ăn lắm. Tớ thì chịu đấy, thôi để chiều về ăn thêm tí nào thì ăn, k thì uống sữa, hoa quả, sữa chua. Thấy cô giáo bảo May ăn tốt, chẳng hiểu ăn được gì không. Mà toàn ăn pasta thôi, có một bữa cơm rang, mình còn ngán nữa là con.
Tháng 10 này kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng tớ. chồng tớ đi công tác từ mùng 8 tết đến giờ chưa về SG nên mùng 8.3 không có quà. Bù lại, sáng qua chồng gọi về chúc 8.3 và hứa là đi công tác về sẽ mua tặng vợ nhẫn kim cương. Hi hi, nghe xong tớ đang âm ỉ đợi chồng về đưa đi mua đây. An: con gái xinh quá, giống mẹ còn ctrai chắc giống bố.
Cảm ơn Minh nhé. Thôi, cá tính thì về sau đỡ bị bắt nạt Chồng tớ chả biết nếu có con gái thì có mê không nhưng giờ thì cũng mê con trai lắm. Về nhà là lao vào hôn hít, cắn mông cả Bin và Tom, kể cả lúc hai đứa đang ngủ làm chúng nó kêu ầm lên mẹ lại phải mất công dỗ. Nhiều lúc tức điên lên mắng thì lão ý cũng cười hì hì bảo là anh yêu con quá He he, quà của Minh thích thế. Có quà là được rồi, hoa ngày 8/3 đắt lắm Ông xã cũng tâm lý ra phết nhỉ. Chán bà quá cơ, chưa già mà đã lú lẫn rồi. Ọp 2 ngày là đi ĐẦM VẠC nhé. Đi vui thế mà lại quên địa điểm được. Hic.
Bà này không đi ọp ẹp à? Chắc đang mang cái ba lô to nên ngại đi hả? Trước tớ mang bầu thằng cu cũng lười đi xa lắm, to, nặng, đi cứ lạch bạch như vịt bầu.
Năm tới nhà ấy ra ăn Tết HN thì lại đi ọp với bọn tớ nhé. Hy vọng là mai không lạnh nhỉ. Mai tớ chưa biết là đi học kiểu gì đây. Mai bà nội đi ăn cưới rồi. Một là gọi taxi cho cả em Tom đến đấy, hai là sang gửi bà ngoại (căn bản là bà ngoại cũng phải trông cháu nội nên không muốn phiền bà). Có gì thì tớ gọi cho Phương nhé. Nếu tớ đi taxi thì Phương không phải qua đón tớ nữa. Hi hi, nếu có nhẫn kim cương thì nhất ấy rồi còn gì. Nhớ khoe nhé. Mà chồng ấy đi công tác thì có ba mẹ con ở nhà thôi à? Nhà ấy có thuê giúp việc không?
Các bà ơi, vậy cứ cho tôi đăng ký địa điểm học nhé, có thể thay đổi địa điểm học cho đỡ chán và các mẹ còn có cơ hội giao lưu, bao giờ thì mở hả các bà, PM cho tôi với nhé...
giữa năm nay tớ theo chồng về Đà nẵng ở rồi. Về HN sẽ gần hơn. Tớ cũng có người giúp việc phụ tớ việc nhà, không có giúp việc thì chết mệt. Bé nhà ấy nhìn ảnh yêu ghê, trông như Trung quốc, bụ bẫm nữa, trộm vía con trai
Chào cả nhà nhé! Hôm nay các bà lại tụ tập ọp ẹp à?thế mà tó không biết để bon chen, tù sáng đến giò ỏ co quan chả có việc j cả chán thế
Quà 8/3 nhà ấy hoành tráng thế hi hi Nếu ấy về ĐN thì tốt cho HR quá, vì HR định hè năm năy du hí ĐN đấy, vào đó tha hồ mà ọp ẹp nhỉ Tớ hôm nay không đi ọp vì các bà ý ăn chơi xa quá, HN hôm nay lại lạnh nên tớ không bon chen. Giờ tớ cũng khá nặng nề rồi, nên đi xa bằng xe máy ngại lắm. Em bé nhà ấy yêu quá cơ
du hí ĐN cơ à? đúng là ăn chơi có tổ chức. Khoảng tháng 6, 7 là tớ dự định về ĐN ở. Nếu về ĐN mà ọp với HR thì tớ sẽ nhờ chồng tớ xem có ưu đãi gì đặc biệt cho HR nhà mình đi chơi Bà Nà nhé .
Tháng mấy nhà ấy dọn về Đà Nẵng? Chắc khoảng tháng 6 nhà tớ sẽ đi nghỉ mát ở ĐN. Nếu lúc đấy ấy về ĐN rồi thì bọn mình gặp nhau nhé. Năm nay thấy cũng nhiều bà trong HR định đi ĐN. P/S: Tớ vẫn thèm con gái lắm. Em Bun nhà ấy xinh thật đấy, em thứ 2 trộm vía cũng yêu ghê cơ. Hôm nay nghỉ hả My, biết My được nghỉ thì tớ nhắn cho My đi ọp. Tớ hôm nay không đi vì bà nội đi ăn cưới không có ai trông Tom. Kể ra trời nắng ấm thì cũng tha lôi đi nhưng lạnh quá nên thôi.