Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii HIhi, mình thfi thích tám, mà mấy mẹ tám chủ đề riêng nên mình ko xen vô được . chỉ ngồi hóng thôi hà , đợi cơ hội để mà nhào vô hahaa
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii Vẫn kịp lấy bằng ah trc tôi từ tháng 4 đến tháng 8 mới xong mà????????/
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii T tự tập ở nhà rồi nhờ thầy dậy vài buổi, có đợt thi luôn bà ah
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii he he, thấy mặt cũng ko xị lắm, lúc chưa nhận đang nghĩ loằng ngoằng thế khéo gặp phải ông cau có. Ăn bánh rồi, share cho mọi người ăn rồi, PR luôn cho bà đấy
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii hé hé bà ko đòi trừ tiền vì ship hàng cau có ah haha
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii hè hè,,, với người khác thì k thấy cau có bao h Bag ạ tks bà, fb ở bên nhà tôi hộ tôi nhá
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii Nhà tui thì dọa cũng ko ăn thua. Ông chồng và mẹ chồng chứ thích dìm mình để bắt về quê ở. Tuổi của bọn mình phải tự lập mới lên được. sống dựa dẫm khổ lắm. về quê ông bố thí cho đồng nào thì tiêu đồng ấy. lại còn phải dạ vâng chiều đủ đường, ông chồng mình lại thích giữ tiền như đàn bà ý nên chẳng hay ho gì nếu đựa dẫm vào. Nên tôi quyết định phải tự lập thân, vất vả mấy tiền mình làm ra cũng sướng. sau này đỡ bị tiếng là ăn bám ăn hại. Đàn bà mình vất vả toàn việc không tên và không tiền. gia đình nhà cửa, con cái, cơm nước,... ngốn bao nhiêu thời gian nhưng ko phải ông chồng nào cũng biết mà thương vợ. Đôi lúc còn quá đáng, gia trưởng. Nếu mình mà được rảnh rang như các ông ý thì khối người thành công rực rỡ rồi. Mình dù bị gò ép thế nào cũng quyết tâm tự lập, tìm cách làm ăn thôi mẹ nó ạ
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii cố lên bà ạ, chuyện nhà chồng là chuyện muôn thưở, ít ai có đc bố mẹ chồng tốt với con dâu lắm. Còn về phía chồng mình, người ta vẫn bảo: Nhét được tư tưởng của mình vào đầu người khác thì làm thầy, nhét đc tiền từ túi của người khác vào túi của mình thì làm chủ. mà hội tụ đc cả 2 điều này thì làm vợ. Mong là nhà mình ai cũng hội tụ đc đủ
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii tối qua, chồng đi làm về, 2 vc cãi nhau, chồng tôi bảo tôi muốn gì, tôi bảo tôi cũng đi làm cả ngày, về con cái cơm nc, chồng về muộn hơn ko phải làm gì thì nhìn thấy vợ con phải vui vẻ, chứ mặt cứ xưng lên, quát nọ quát chai thì thôi, cứ đi làm đến đêm về rồi sáng sớm lại đi cũng đc, lúc nào cũng kêu là muốn về sớm chơi với con, có chơi ko hay là dọa rồi đánh chúng nó.... sáng nay lại mon men đến làm lành, đi làm về, mình dọn cơm, còn quát mình là ko thấy thoái mái thì thôi, thích thì cho nhịn luôn, chồng tôi dỗi thì chỉ bmc sợ thôi chứ còn lâu tôi mới sợ
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii chồng bà đi làm về cũng mệt mỏi nên cáu gắt, bà cũng thông cảm 1 tí. Tôi lái xe có 2 tiếng cũng thấy căng thẳng đầu óc, tối đến cũng ngủ như lợn ấy chứ.
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii thông cảm lắm chứ bà, nhưng hôm nào về cũng quát đứa nọ đe đứa kia, trợn mắt lên mắng mình hoặc quát ầm ĩ lên là tôi lên cơn điên luôn, ai mà nhịn đc mãi
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii nhẹ nhàng thôi, bọn đấy thích ăn bánh phỉnh mà. hihi
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii hự tại t vốn ít sữa hay sao í, hic. t chưa vắt thử, chắc phải ăn nhiều nhiều
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii Bà lin chụ chì hội này à heee, ngày đẹp có khác, trang tăng vèo vòe
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii hix nhà mình tám nhanh thế? mà có vẻ các mẹ nhà mình toàn chuẩn bị tập 2 hết rùi nhỉ? Còn tôi thì chắc phải vài năm nữa mới giám nghĩ đến tập 2.
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii uh, cứ ăn thử xem sao. nếu cơ địa bà mà ít sữa thì nó cũng sẽ k cải thiện nh đâu bà ạ
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii uh khó quá mình dùng đủ cách mềm mỏng, phỉnh rồi đến cứng, giờ chán ko muốn nói lời nào nữa. người ta nói bản chất khó thay đổi lắm bà ạ. bố chồng mình cũng thế, chồng mình cũng i xì luôn. theo bà nếu ko được cả 2 cái đó thì làm thế nào? có cách nào để đạt được ko? tớ dùng hết cách rồi à cổ vũ mẹ nó. phải mạnh bạo lên chứ mấy ông chồng có gia đình rồi mà cứ như con nít trong vòng tay mẹ không biết chăm lo cho gia đình vợ con gì cả. rất vô trách nhiệm. ai cũng đi làm, ai cũng mệt, vợ chồng phải san xẻ với nhau chứ bác hồ nói rồi: dân tộc ta càng lùi thì địch càng lấn tới. chúng ta phải vùng dậy đấu tranh. Đừng nhịn mãi phải nghĩ cách xử lý thôi mẹ nó ạ. nhưng mình đừng lên cãi nhau tay đôi nếu mình nếu mình ko đủ sức khỏe và cơ bắp như mấy ổng. cứ đánh du kích thôi nhé.
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii Bà uống thử chè vằng thì ới t nhé. T hợp với chè vằng. Trôn vía, con thừa sữa
Ðề: Tầng 11: Giáp Tý - 1984 về nhà mới các bà uiiiiiiiii nhà tôi, tôi dị ứng với bố chồng còn hơn cả shit nhưng đc cái chồng rất thông cảm nên cũng đỡ. nhìn chung tôi cũng làm đc cả 2 điều ý