Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! tập 2 còn dễ hơn tập 1 nhìu mn nhé.chúc mn mẹ tròn con vuông, jo này chắc mn xong tập 2 rùi
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Lúc mổ nhìn lên đèn mổ phản chiếu thấy mình nằm như con heo, bs rạch một đường ở bụng rồi lôi con ra, lúc con ra thấy hẫng một cái như quả bóng bị xẹp hơi í, xong bs giơ con lên bảo cháu nhìn thấy con chưa, thấy cu con khóc é lên cái mà chảy nước mắt. Vì gây tê vẫn tỉnh táo nên được về phòng ngay, đến tối vẫn chỉ thấy hơi đau nên tưởng lần này k đau bằng lần 1, hóa ra là chưa hết thuốc tê, ai dè đến đêm thì đau thừa sống thiếu chết, đau vết mổ, đau co dạ con lăn lộn k yên được, lão chồng còn động viên thôi vợ cố ngủ đi sẽ quên đau , các khoản sau này thì y như lần 1. Phù giờ thì qua rồi cu con đã 14 tháng, từ nay tôi cạch đến già chẳng làm bệnh nhân khoa sản nữa Đọc đoạn này của chị, em thấy giống hệt em, em vẫn ví em là con gà khỏa thân khi đi đẻ mà .. vậy mà đã thề ko quay lại viện Sản mà giờ lại tiếp tục hành trình khoa sản lần 2 đây chị ạ.. mong rằng mọi chuyện thuận lợi, mẹ tròn con vuông và đặc biệt đỡ đau đớn hơn!
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Hihi, các mẹ thề thì cứ thề, đẻ tập 2 vẫn cứ đẻ. Hình như lời thề vs hành động nó ko ăn khớp với nhau ấy mẹ nó ạ ) nhìn các con yêu càng ngày càng lớn khôn, thông minh, khỏe mạnh là các mẹ được tiếp thêm sức mạnh để phá bỏ lời thề rồi )
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! nhật ký của mẹ nó lâm ly quá, mình cũng sắp sinh tập 2 mà nghĩ đến lúc dặn đẻ thấy hãi quá
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Công nhận, hơi ngạc nhiên về vụ ngồi lên bụng để giúp sản phụ đỷa em bé ra nhanh hơn! Mình đẻ ở Phụ sản TW (viện C), y tá dùng 2 tay ép vào bụng mình thôi, ko ngồi lên bụng đâu, nghe sợ quá! May mà mình đau nhanh, đẻ nhanh, có hơn 2 tiếng thôi, và khá nhẹ nhàng nên thấy ko sợ lắm! Ngay cả khi chưa vào BV, chưa lên phòng cách ly và chưa lên bàn đẻ, mình cũng chẳng hoảng sợ tẹo nào, hiiiiiiiiiiiiii!
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Hì hì vì chị có 2 tập rồi nên mới mạnh miệng thề thế chứ, nếu mổ đẻ thì hậu phẫu vẫn thế thôi có điều co dạ con thì tùy cơ địa sẽ khác nhau, có ng đau hơn nhưng có ng ít hơn, chúc em mẹ tròn con vuông nhé. Cố lên cố lên
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Sinh đc thằng cu roài mà giờ nghĩ đến sợ quá, đọc nhật ký của mẹ nó mình lại thấy run. ĐÚng là phụ nữ sợ nhỉ
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Tớ thì không biết đau đẻ thế nào vì thai to mẹ bé nên được chỉ định mổ. Thế nên tớ khâm phục các mẹ đẻ thường lắm í. ^_^
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! ặc ặc, em đau nửa ngày đã thấy kinh khủng lắm rồi. Mẹ nó đau 3 ngày 3 đêm thì đúng bái phục ý (
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! mình thì bị dọa sinh non nên phải đặt thuốc, lúc sinh bé tử cung mở rất chậm, đau đến nỗi kg tưởng dc
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! oa. nge mẹ nó kể mà em sợ quá. không biết sau nay em thế nào nhỉ? nh hạnh phúc nhất chính là lúc nhìn thấy con yêu chào đời mà đúng không các mẹ