Chuyện là thế nay cả nhà .Cách đây 5 năm mình cho 1 đứa vay tiền .Trước khi cho no vay đã biết nó được 3 năm. Nó là giám đốc của 1 tổ chức phi chính phủ, toàn làm với người NN.Mình thấy nó rất giỏi.Hồi đó mình làm bất động sản,nó có 1 nhân viên là người NN.Mình đã giúp nó đi thuê nhà cho người NN đó.Sau đó mình chơi với anh người NN này.Mấy năm sau ,con kia nằm viện.Mình vào thăm,nó đáng lẽ đã lên ban thờ ngồi rồi sau 1 lần tiêm thuốc bổ, bị sốc thuốc bị suy đao phủ tạng.Phúc tổ 70 đời nhà nó,sau khi thay máu trong cơ thể nó đã tỉnh lại sau 1 time nằm hôn mê.Mọi người nhà nó còn đi mua đất trên Bát Bạt cho nó rồi.Lúc đó nó bị rụng hết tóc, nhìn rất sợ.Đến thời điểm đo, mình mới biết nó và anh người NN kia yêu nhau.Nó nhờ mình đi thuê nhà trên Ciputra và 1 cửa hàng.Đến lúc đặt cọc thuê nó bảo mình 1 tuần nữa mới có tiền, thế là mình ứng trước tiền đặt cọc cho nó.Sau đó nó lừa mình vay tiền trả tiền thuê nhà.Tất cả là 300trieu.Mấy tháng sau nó k trả mình mới kể cho anh người NN kia, anh ấy nói là " đáng lẽ mày k nên đưa tiền cho cô ấy, cô ấy dính vào 1 vụ xã hội đen, không có tiền trả mày đâu.Cô ấy thậm chí nợ tao 5000 usd tiền lương chưa trả.Lúc đó anh ấy k yêu con kia nữa.Sau đó mình biết mình k phải là nạn nhân duy nhất.Con này thuộc dạng lừa siêu đẳng.Nó lừa cả các công ty taxi.Nó kí hd với các cty taxi đi hết tháng đến lúc phải thanh toán thì lặn mất tiêu.Nó lừa chắc đến vài chục tỷ.Giờ nó cố thủ trong Ciputra. Mình k có cách nào đòi dc tiền vì k hiểu no co người đỡ thế nào mà công an có tóm nó xong lại thả nó ra.Có ngươi kiện nó ra tòa rồi mà nó vẫn đoàng hoàng đi về.Minh nhờ công an rồi mà k ăn thua.Nó luôn khóa cửa không mở mặc dù công an yêu cầu.Nó sống ở Ciputra có bảo vệ nên không làm gì đc.Mình lại mất số dt của nó.Nếu có số cũng chả làm đc gì cơ.Mình bế tắc quá, đã 5 năm trôi qua mình k lấy dc tiền về.Có ai có cao kiến gì k?
Ðề: Làm thế nào với 1 ả như thế này cẩnhf Khổ thân bác quá,300 triệu chứ có phải 300 ngàn đâu Giá có giấy nợ viết tay thì theo em nhờ công ty đòi nợ thuê chắc dễ hơn
Ðề: Làm thế nào với 1 ả như thế này cẩnhf mẹ nó cho vay mà ko có giấy tờ gì cả thì cũng khó, nhưng mẹ nó thuê nhà trên ciputral cho mụ í thì chắc còn hđ, nếu còn thì hủy đi ah. tất lẽ dĩ ngẫu mụ í sẽ phải dọn đi ah
Ðề: Làm thế nào với 1 ả như thế này cẩnhf Có giấy tờ vay chứ bạn nhưng công an còn chẳng làm gi dc nó thì mình biết làm gì.Nó vẫn ở Ciputra nhưng đã dọn sang nhà khác thuê,cái nhà mình thuê cho nó, nó lừa luôn cả chủ nhà, mãi chủ nhà mới tống cổ nó ra dc
Ðề: Làm thế nào với 1 ả như thế này cẩnhf khổ thân chị ,mò hôi công sức của mình ,cũng là số tiền lớn nữa ,em thì chỉ bán sữa thôi nên chắc chẳng có cao kiến gì rồi ,ủn cho chị ,hi vọng có ngừời giúp được chị
Ðề: Làm thế nào với 1 ả như thế này cẩnhf Con mụ này phải dùng luật rừng và xã hội đen mà xử thôi chị, cứ kề dao vào cổ thì bao tiền phải phun hết, chị đừng mong các chú công an giúp được vì có phải tiền của các chú ý đâu, trừ khi chị thoả thuận chia % hẳn cho công an thì họ mới làm.
Ðề: Làm thế nào với 1 ả như thế này cẩnhf Ui mình còn chia 50/50 ấy mà công an còn bó tay.Công an đến nhà nó vài lan, no k mở cửa cũng chả làm g.Đến mức công an lôi nó lên phương (vụ khác, không phải vụ của mình) nó tuyệt thực mấy ngày công an còn trả nó về.Nói chung mình thất vọng về công an lắm.Nhà nó có người trong ngành nên nó bịt mồm các chú công an hết rồi Nêu như người khác thì ngồi tù rồi giờ nó vẫn sống ung dung và tiếp tục đi lừa
Ðề: Làm thế nào với 1 ả như thế này cẩnhf Vụ này thì coi như của đi thay người thôi, đời lắm loại người khó lường nhỉ!
Ðề: Làm thế nào với 1 ả như thế này cẩnhf . mình nhờ rồi cg k ăn thua,nó mà k ở Ciputra thì nó chết lau roi n khó vì nó ở đó có bảo vệ
Ðề: Làm thế nào với 1 ả như thế này cẩnhf Bảo vệ thì bảo vệ.chẳng nhẽ nó ko ra ngoài. Lừa nó ra mà xử thôi.
Ðề: Làm thế nào với 1 ả như thế này cẩnhf Chung quy lại là chị hiền í, chứ mạnh tay với nó thì thiếu gì cách. Chả nhẽ con mụ í cứ ở trong nhà mãi sao, còn người thân của nó đầy ra đấy, với cả chị nói hẳn với ban quản lý Ciputra là tới bắt con lừa đảo. Em nghĩ ban đầu chị thuê thám tử điều tra về nó xem bố mẹ chồng con nó thế nào, rồi sau đó hành động, không làm trực tiếp thì ta gián tiếp ^^ tiền mồ hôi nước mắt của chị, ít còn cho qua chứ đằng này nhiều thế cơ mà.,
em đang có tí bức xúc đọc xong bài viết của mn thấy ức quá, sao lắm kẻ ăn ở thất đức thế nhỉ Về từ cõi chết mà sống ko biết tích đức @@ chết mất
Ðề: Re: Làm thế nào với 1 ả như thế này cẩnhf Công an giờ có cũng như không,thấy kẻ lừa đảo nhưng k dám làm gì , xã hội loạn hết
Ðề: Làm thế nào với 1 ả như thế này cẩnhf ôi giời ơi hồi 2009 mình đến nhà no, xô xát bảo vệ ném mình ra ngoai mặc dù nó biết con đó chuyên lừa đảo.Các mẹ biết không , nó còn lừa cả người bán gà nữa .Mấy bác bán gà tưởng khách sộp cứ đem gà cho nhà nó đến khi nhiều tiền đi lấy tiền thì nó kệ, k mở cửa
Ðề: Làm thế nào với 1 ả như thế này cẩnhf Khổ thân mẹ nó, tin người nên mới đến nông nỗi này. Mẹ nó cứ kiên trì liên lạc với các bị hại khác xem. Có tập thể sẽ tốt hơn đơn độc một mình mà.
Ðề: Làm thế nào với 1 ả như thế này cẩnhf Hic chả ăn thua gì đâu bạn.nhiều ng như tớ bị lừa đanh phải bỏ cuộc
Ðề: Làm thế nào với 1 ả như thế này cẩnhf Ôi zồi ôi sao lại có cái thể loại này thế cơ chứ ạ. Hic hic