Vậy hở chị??? Thế hôm nào ghé qua cửa hàng c. mà c chẳng bán sữa hộp với sữa chua của bibong j cả. C mà bán chắc e gặp c suốt
Vậy thì phải mong Sếp đi công tác thường xuyên còn công việc thì chia hết cho nhân viên, lúc đó em mới chọc c đc, hihihihi
Cái cỏ đó mua ở đâu hả chị??? Nhưng chắc phải đi khám rồi mới đc bôi chứ c nhỉ. Em cho bibong uống thuốc rồi vì đưa bibong đi khám mà.
Cái vụ gọi k nghe máy này là từ lâu lém rồi nha, c vẫn nhớ à??? hihihihi. Qua tháng khủng hoảng này chắc em sẽ bớt busy c ợ.
heheheh có thêm chị cả khẳng định điều này tina an tâm hơn...thế nên hôm nào rủ nhau ghé nhà Sure thăm bé cọp chứ trễ quá bé cọp đi về rừng thì mất cơ hội ý
Chào cả nhà. Chúc Lucifer sinh nhật vui vẻ. Em đang học bài thi mà cũng ráng nhảy cóc lên trang này nè.
biết lý do bị sốt ko chị ?? sốt là nguy hiểm lắm...vậy chị phải ở bên cạnh bé 24/24h huh chị...Chúc Tít mau khỏi bệnh nha con
chị ơi, nhà e chủ trương ko xài gì hết, nhỏ mũi nhiều ông ngoại ko cho, hihihi, lại thêm chuyện nhỏ bạn bên úc kể, con nó ốm sốt hơn 39 C, đem tới bẹnhviện bác sỹ khám xong bảo cảm sốt thông thường, cho bé về tắm ấm, trườm những chỗ huyệt (cái này chị cả rành hơn e, hôm trc bác ấy nói mà e ko nhớ cxác nên hok dám to mồm, hihihi), xong cho về, ko cho thuốc gì hết đấy, nên con e đi từ sổ mũi nước trong, hôm nay sang thò lò mũi xanh, mặt mũi lúc nào cũng như mặt mèo, hôm CN mẹ vẫn vác đi siêu thị chơi, hehehe
Chỉ sốt đêm thôi em ơi, ngày nghịch như giặc. Chị cũng đang theo dõi xem thế nào! Có 1 số bệnh chuyên sốt về đêm.