Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Hôm nay thứ 6 rồi , 1 tuần trôi qua nhanh thiệt ...mai là cuối tuần
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Mai chị đi ăn cưới ở Biên Hoa nè.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Đúng là trên FB đi đâu cũng thấy mọi người viết status bất bình : Kha Uy Pháp luật ơi là pháp luật, công lý ở đâu.... “Khi bị cáo đã bỏ chạy rồi thì có thể xử lý theo cách khác, đằng này bị cáo lại chủ động tìm dao và quay lại để đâm chết người ta." Bỏ chạy rồi mà bọn rác rưởi này nó vẫn đánh đập vợ người ta đấy thôi, đánh đến chết một sinh linh bé bỏng đấy, không quay lại để bọn nó giết luôn vợ à, rồi còn một con trai đang đứng gần nữa, mà quay lại thì phải có gì để tự vệ chứ, không lẽ nhào vô chết chung à...Cái loại thối tha như bọn kia là phải cho tù mọt gông, bắt đi làm công ích cho bọn nó chừa, chứ cớ đâu ăn không ngồi rồi, đi gây chuyện đánh chết con người ta rồi thì được tòa giải cứu như vậy, làm sao còn tin nổi vào luật pháp chứ.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Ghé em với chị thucdoan04 chơi đi chị
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 không thấy có vị luật sư nào đứng ra bào chữa cho vợ chồng kia cả chị à, thấy tội người vợ quá, tuy chồng từng có tiền án nhưng trong tình huống này thấy đáng thương hơn đáng tội.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Đúng vậy, hôm qua chồng chị cũng bảo là bị kết án như vậy là do ko có luật sư bào chữa! Chắc tại nghèo nên ko thuê được luật sư. Cơ mà tưởng tòa phải chỉ định luật sư bào chữa cho bị cáo chứ nhỉ!
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Cám ơn chị Thanh Hằng và Tuyết Mai nhé
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Đúng ra tòa vẫn có luật sư để bào chữa cho bị cáo cho dù có thuê hay không chứ nhỉ ...hay lại có gì khuất tất ở đây ta :-k
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Chị đi cả nhà, không ghé được em ơi
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 hôm nay đã cuối tuần rồi nhanh quá các chị nhỉ
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Dẫn cả nhà đi cà phê biên hòa đi chị :mrgreen::mrgreen:
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 giờ e khoe chút: từ ngày 1 đến hôm nay, ngày nào nhà e cũng có đơn hàng ạ, vui quá ạ
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 chúc mừng chị , nhà em cũng có khách đều hihi
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 2 em này dắt nhau đi ăn mừng đê ...hehehehe
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 hihi bác lên xì gòn ăn mừng zí e nha e dang tham là t7, chủ nhật cũng có đơn hàng nè
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 uh cứ nhiều đơn hàng là vui rồi, chưa biết lời lãi bao nhiêu, nhưng nó làm cho mình có cảm giác bận rộn, 1 ngày có ý nghĩa hơn nhỉ bà gà nhỉ!!!
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 ừa bà, hy vọng ngày nào cũng có đơn hihi
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 hihi, chị lên ăn mừng , tiện ủng hộ em để t7 cn em cũng có khách hehe
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Chúc em ngày nào cũng có khách sộp hết nha .
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 @Bepanda: Chị ơi, đồ chơi để ở nhà fai ko c?e định mai ghé lây ạ