Mẹ cháu chóng mặt quá, không đua được với tốc độ 888 của cả nhà. Thôi cứ hóng hớt cái trang cuối cùng rồi suy luận ra " vấn đề" cho nó nhanh: - Quà 8/3 : xã tớ chả có khái niệm mấy cái ngày kiểu như 14/2, 8/3, 20/10 nên hoa à? mình thích thì tự mua về cắm, quà à? cứ gần đến sự kiện nào thì mình mua tặng mình hơ hơ , tự mình mua thì quà ắt là đúng với sở thích của mình - CLB Tiếng Anh cho con : Tớ ủng hộ nhiệt liệt, đăng ký luôn 1 seat cho tin nhà tớ nhé. Công ty tớ có lớp học dùng để học IT, mỗi lớp 20 seats, có bảng, Projector, Screen ... và đương nhiên mỗi lớp có 20 cái máy tính nữa. Tớ có thể ủng hộ địa điểm học cho các con nếu tổ chức vào thứ 7, tuy nhiên( có vài cái tuy nhiên): - Chỗ để xe máy/ô tô hơi bị hạn chế nên các mẹ phải gửi ở bãi Vincom rồi đi bộ qua Cty tớ - Từ thang máy vào văn phòng là tới lớp học luôn nên ko có lobby cho các con chơi - Bàn ghế dành cho người lớn nên các con còn nhỏ có thể ko thích hợp lắm( cái này chắc cũng ko phải là vấn đề lắm) - Toà nhà Văn phòng công ty tớ thuê sẽ charge tiền phí dịch vụ làm việc ngaòi giờ nên cuối tuần ( tính từ sau 12h trưa thứ 7 ) hoặc buổi tối từ 18h trở đi sẽ thu thêm 6.6$/hours Ngaòi những cái " tuy nhiên" ở trên thì chỗ tớ lại rất trung tâm nên sẽ " tốt cho các mẹ" he he... cần tranh thủ đi chợ vải à? đi bộ 2 ' là ra đến Chợ Hôm, Ngại phải đợi đi may lâu mà chưa chắc đồ đã đẹp ư? đơn giản, thêm 5' đi bộ là tới Vincom tower, các mẹ thoải mái lựa chọn các laọi đồ thời trang ưng ý hí hí... còn nếu bạn ko có nhu cầu mua sắm, chỉ muốn tranh thủ thời gian con học để " buôn bán" các laọi chuyện từ hót hòn họt đến cái kim sợi chỉ thì tha hồ chọn các quán cafe từ đơn giản đến phức tạp ở ngay cạnh Vp tớ hớ hớ... Đấy, chỗ tớ là thế, cứ coi như thêm option cho BTC lựa chọn nhé. Nếu BTC cần 1 trợ giảng thì tớ có thể tham gia vào thứ 7.
Tớ cũng có thể hỏi cơ quan cho mượn phòng họp vào T7, CN. Tuy nhiên, trường Apollo nằm ngay trong khuôn viên cơ quan tớ, liệu có tiện ko?
Cái Aopllo này là ở chỗ Đại học Thuỷ lợi à momo ơi. Tớ nghĩ chả sao, việc mình mình làm, có khi thấy các mẹ tổ chức chuyên nghiệp bác Apollo lại chả tài trợ thêm giáo viên bản xứ ý chứ
Cơ quan tớ thì tiện ở chỗ: - Có phòng họp rộng - T7, CN rảnh - Có chỗ để xe rộng - Bên cạnh siêu thị Thái Hà (cần gì là có ngay) Bất tiện: - Trung tâm tiếng Anh Apollo nằm ngay trong khuôn viên cơ quan, t7, Cn sẽ rất đông bố mẹ đến đưa đón con - Phòng họp bàn ghế dành cho người lớn, sợ ko hợp với trẻ con <--- cái này tớ thấy quan trọng đấy, là một nhược điểm lớn
Chào cả nhà, tớ vào điểm danh đây. Hôm qua đi Lạng Sơn bị 1 ngày lạnh quá trời, ai cũng suýt xoa. Trước khi đi chồng bảo : em ơi thống nhất quan điểm là ko mua gì nhé. Mình bảo ừ, ko mua gì. Đến lúc về thấy vợ vác bịch to bịch bé, chồng bảo biết ngay mà nói là nói thế thôi còn kiểu gì cũng vác đủ thứ về.
Hi cả nhà, lâu lắm tớ không ló mặt trên diễn đàn nên cứ hôm nào ob là được nhận warning notice ngay nhưng mà tớ vẫn.... Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sinh nhật Nhiễu nhiễu nhà tớ nhé. Năm nay con gái 3 tuổi nên cũng biết nhiều, mẹ cũng chịu khó bầy vẽ cho con. Tớ post mấy cái ảnh sn con gái nhé Đây là bánh sn . Còn đây là cháu Còn khóa học tiếng anh cho các con, tớ xin ủng hộ và đăng ký làm giáo viên 'dập dòm nhá", còn bạn Đào cũng xin đăng ký làm giáo viên. Mong là lớp học sớm được tổ chức, vì mùa hè cũng sắp đến rồi, các con cũng sắp nghỉ hè rồi nhỉ P/S: mặc dù đã hứa với hội trưởng nhiều nhưng vẫn thất hứa thật nhiều, hiiii, mong cả nhà và hội trưởng thông cảm nha
>>Trang: Con gái yêu quá, ra dáng người lớn rồi. Bà Trang phải chịu khó vào diễn đàn post bài nhé. >>ALL: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ý tưởng tổ chức CLB tiếng Anh. Hiện giờ đã có 4 bạn nhận làm cô giáo và 7 bạn nhận dưa góp địa điểm. Mời các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến nào.
Về CLB tiếng Anh, tớ có ý kiến này nhé: Có 2 cách, cách 1 là mình tự tổ chức với giáo viên là các mẹ trong HR và thêm 1 gv bản ngữ đi thuê. Cách thứ 2 là thuê 1 gv bản ngữ có kinh nghiệm, rồi chỉ gv đó dạy các con mình thôi. Cách thứ 2 thì theo tớ vừa nhanh, vừa tốt nhất. Lý do là qua kinh nghiệm học tiếng Anh bao nhiêu năm của tớ và từ kinh nghiệm học tiếng Anh tớ thấy của các kênh tv, đĩa, trung tâm... thì ko có gì tốt hơn là cho con học ngoại ngữ với người bản xứ. Với cách thứ 2 thì chúng ta chỉ cần tìm địa điểm và chọn thuê giáo viên thôi là đủ. Mọi người thấy thế nào?
Tớ thấy ý tưởng thuê giáo viên bản ngữ là tiện nhất, chỉ không biết rổ rá rá rổ thế nào để các mẹ có thể cho các con tham gia một cách thoải mái được
Momo cứ hỏi thử xem thuê giáo viên bản ngữ có đắt không nhé. Có gì bọn mình sẽ cùng cân nhắc thêm. Vì nếu đắt quá thì có khi mọi người lại muốn cho con tham gia hẳn khóa tiếng Anh ở các trung tâm cho tiện đưa đón. Mục đích lập CLB này để các con có chỗ giao lưu, vừa học vừa chơi nên mình phải tổ chức khác một chút so với đi học ở các trung tâm. Nhưng muốn vậy thì lại phải suy nghĩ và cố gắng rất nhiều để có ý tưởng hay. Mời mọi người đóng góp ý kiến tiếp nhé.
Ngọc Bin: Tớ sẽ sang Apollo hỏi. Nhưng bọn mình định tổ chức cho trẻ con khoảng tuổi nào? 3-6 hay thế nào? Để tớ còn hỏi họ. Chắc cũng sẽ chưa có câu trả lời ngay đâu. Tuy nhiên, vẫn cứ phải tham khảo. Hiện Sol Art cũng có lớp tiếng Anh, gv bản xứ dạy, nhưng cũng chỉ cho 5-6 tuổi trở lên thôi.
Chào cả nhà, Tớ vào điểm danh. Thấy mọi người bàn bạc sôi nổi về mở lớp tiếng Anh cho các con. ý tưởng mở lớp tiếng Anh cho các con tớ thấy rất hay, để các con được gặp gỡ, quen biết, vui chơi với nhau. Tớ thây mình phải xem có bao nhiêu bé học để còn quyết định mở lớp ở một nhà ai đó hay đi thuê địa điểm học.
Tớ nghĩ là nên nên chia từ 3-6 và từ 6 trở lên (vì các bạn biết chữ rồi thì cách học sẽ khác). Các bạn bé thì có thể hỏi thêm em Hà Anh vì em ý có kinh nghiệm tổ chức giờ tiếng Anh cho các con ở LF rồi. Lâu lắm mới thấy Lương. Hôm nọ thấy Trà gặp Lương và nói là trông Lương vẫn trẻ, gầy và xinh lắm. Việc tính xem bao nhiêu bé học thì tớ nghĩ nên chờ có kế hoạch cụ thể một chút. Vì nhiều khi số người tham gia còn phụ thuộc vào chi phí nhiều hay ít nữa.
Thế thì tốt quá rồi còn gì. Mỗi tội lên HBT thì xa phết nhỉ. Vụ giảng viên: Tớ nghĩ là nếu mời giáo viên thì nên chọn người phát âm chuẩn để trẻ còn học cách phát âm nữa. Tớ nghĩ giờ nghe tiếng Anh đã khó mà mỗi lần lại nghe một cách phát âm khác nhau sẽ làm trẻ khó theo dõi (mình người lớn còn nghe được chứ trẻ con thì tớ sợ là không thuận lợi lắm). Mình có thể mời giáo viên nhỉ Xin lỗi cả nhà là nhà tớ vẫn trong tình trạng chưa có giúp việc nên thời gian vào HR có giảm bớt. Hậu quả là vừa bỏ ra hẳn 45 phút để đọc lại. Tớ không kịp chúc mừng sinh nhật các bạn, mọi người bỏ qua nhé . Chiều qua tớ nghỉ ở nhà trông MN, đến tối thì cả nhà đi ăn Gà nhưng alo đến đâu cũng nói là hết chỗ rồi nên lại đi ăn piza thôi
Quên mất, hôm qua là ngày em Mộc Nhĩ tự nhích được bước chân đầu tiên. Số là khi đi ăn pizza, em í nhìn thấy cái cầu thang thì thích lắm nhưng mẹ chỉ dắt ra đó rồi dắt lên chứ không cho em í tự bò (vì bẩn lắm). Lúc bế em í đứng vào cạnh bàn ăn của bố mẹ thì em í cứ đứng dướng ra cửa mà không biết làm thế nào. Sau một hồi hò hét mà ko có ai đáp ứng --> em í tự nhấc chân lên đi. Nhưng nhấc được một bước thì 2 chân cách nhau quá xa rồi nên không có đà để làm thêm bất kỳ nhúc nhích gì ở chân nữa nên đứng im. Mẹ chạy ra phía trước để động viên con đi thì em í nhoài luôn vào mẹ. Kết thúc giây phút lịch sử hihi. Tính ra hôm qua em í được 11 tháng và 3 ngày. Đoạn tập đi của em í hơi chậm so với các giai đoạn lẫy và bò hihi.
Mụ hỏi An xem mua bờm đó ở địa chỉ nào , bi nhiêu đi, 24/3 tôi vào SG đấy tôi tha ra cho . Chúc mừng em MN nhé, hihihi, rồi chả mấy chốc mà em ý sẽ chạy vèo vèo thôi, đến lúc đó bà lại kêu mệt vì phải đuổi theo em ý đấy
Chúc mừng em MN và mẹ em nữa. Mình vẫn nhớ cái cảm giác khi nhìn các con nhích những bước chập chững đầu tiên. @all: Vụ câu lạc bộ tiếng Anh, tôi nghĩ mục đích ban đầu là để các con giao lưu (các mẹ nữa). Chứ nếu chỉ có tìm địa điểm rồi đi thuê thầy thì thà các bà nhà mình tập hợp lại rồi cùng đăng ký một lớp ở Trung tâm cho gọn nhẹ!
Các bà ơi, đây là thông tin về câu lạc bộ tiếng anh miễn phí của một mẹ trên diễn đàn mình, các bà cho ý kiến nhé! THÔNG TIN VỀ LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ C.E.C (Children English Club)! Nội dung buổi họp (04/03/10) Trích từ bài post của Mẹ cún ỉn "Xin chào cả nhà! Trước hết, mình xin lỗi vì sự thông báo hơi chậm là vì cả 2 bé nhà mình đều bị ốm, sốt 39đô5. Còn bây giờ, thay mặt BTC, mình xin thông báo kết quả cuộc họp hôm qua như sau: A/Nhận xét chung:Các mẹ đều rất trẻ trung, xinh đẹp, nhiệt tình. Các ý kiến của các mẹ đóng góp đều rất thiết thực và hữu ích. Với tinh thần này, hy vọng các con sẽ có một buổi lễ ra mắt hoành tráng, thành công cũng như hoạt động của CLB sau này B/Các công việc chuẩn bị: II/Về địa điểm tổ chức Lễ ra mắt: Sau khi được mẹ bé Hipp đưa đi tham quan 3 địa điểm trong khu chung cư, các mẹ đã quyết định một chỗ khá phù hợp để làm sân khấu cho các con biểu diễn cùng với chỗ ngồi của khách mời, các con cùng các vị phụ huynh. I/Về Trang trí: 1/Trang trí Phông: -Thuê phông nền đỏ, chữ vàng: Lô gô của CLB "LỄ RA MẮT CLB C.E.C" Hà Nội, ngày 13/3/2010 -2 bên sân khấu trang trí 2 cột bóng bay; 2/Đặc biệt là chỗ này có một số cây nên ta có thể treo lô gô CLB, bóng bay, hoa giấy, cùng các dải ruy băng... sẽ tạo nên một không khí đặc biệt ấn tượng. *Phụ trách: Em Thư (0982040526) và mẹ Bút hồng (0986261103) 3/ Thuê thêm: - Bạt to hình tròn, như cái ô -8 bàn đại biểu+20 ghế tựa: cho khách mời -200 ghế nhựa nhỏ, thấp cho phụ huynh và các con *Phụ trách: Em Thư II/Âm thanh: -Loa đài, micro, màn hình: mẹ bé Hipp III/Nhạc công: Mẹ bé Hipp nhờ 1 chú+em Thư+mẹ Nga IV/Quay video: mẹ Nga 0974993889 V/Hướng dẫn các con hát: mẹ Tâm Thư (0915638000)+mẹ Cún Tôm (0989087697): Đề nghị các mẹ có con tham gia biểu diễn văn nghệ, có mặt đúng 15h30, ngày 6-3-2010 tại P1108- tầng 11, Đơn nguyên 2, Tòa nhà hadinco, Ngõ 130 Đốc Ngữ, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội để khớp nhạc. VI/Trò chơi: Cũng trong ngày thứ 7, mẹ Tâm Thư sẽ chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn các trò chơi để các mẹ duyệt, cho các con tập và biểu diễn trong lễ ra mắt VII/Về một số vấn đề về hậu cần: 1/Hoa tươi trang trí 2/Quà cho khách mời: khoảng 8 khách, mỗi món quà trị giá khoảng 100K. Vì khách mời là foreiner nên các mẹ đang nghiêng về quà: Gốm Bát Tràng, Khăn lục... nói chung là đồ lưu niệm 3/Quà cho bộ phận quản lý Tòa nhà: Bác Tổ trưởng dân phố... 4/Nước uống: 1 thùng Lavi nhỏ 300m/c cho khách mời VIII/Về quà của bố mẹ chuẩn bị cho các con: Các mẹ lưu ý là mỗi con chuẩn bị một phần quà, nếu nhà nào cho 2 con đi thì chuẩn bị 2 phần quà nhé 1/Quà chung: Mỗi con chuẩn bị một món quà, trị giá khoảng 20k, có bọc giấy đẹp. Quà này để vào thùng quà chung, sau đó phát cho các con. 2/Quà phát tại chỗ: Khi các con thắng trong các trò chơi, hát xong một bài, đều được tặng quà. Mỗi mẹ góp 5k để mua quà: bim bim, kẹo mút, chíp chíp... 3/Trang trí cho con: BTC thống nhất, các mẹ tự làm mũ chóp hoặc vương miện cho con. Nói chung thứ gì phù hợp cho con mình thì các mẹ tự chuẩn bị nhé. Trên đây là một số nội dung cơ bản, mẹ nào có mặt trong BTC thấy còn thiếu nội dung gì thì bổ sung giúp mình nhé." __________________ Iem mẹ Híp Thị Bông 01.68.3.68.58.99 Welcome các bé từ 3 tuổi trở lên tham dự Câu lạc bộ tiếng Anh miễn phí! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=109531