sn hỏi quà đâu chồng chỉ ngay cô con gái 14/2 hỏi quà đâu chồng chỉ ngay cô con gái 8/3 hỏi chồng quà đâu chỉ ngay cô con gái tiếp,... dịp j cũng mang con gái ra bảo là quà đấy thôi, quà mỗi lần một lớn hơn, to hơn, đẹp hơn
Chị ơi,các lão là thế đấy!Ngày 8-3 giờ ko có ý nghĩa gì với họ cả đâu.Mong chờ chỉ thêm buồn.Riêng hôm qua em đã nhận mấy tin nhắn than phiền vụ này rồi.Tình cảnh chung cả thôi.(Em rút trong ví lão nhà em đc 150k thay quà nè!)
Chết với nhà chị này quá!!!:razz::razz: Nhà em thì em nhận con gái của riêng em rồi! Chồng k được bon chen gì!
Mà thực tình thì chính mình cũng mâu thuẫn cơ, hí hí, lúc trước xã mua hoa tặng thì lại bảo thôi đừng mua hoa cho phí tiền, heeeee, nhưng lúc k mua thì lại than, đúng là ....... hì. Mà công nhận nhá, từ nhiên mất mấy trăm hoa với hoét, tiếc tiền lắm, tiền đó ra ngoài ăn 1 bữa sướng hơn mà lại k phải nấu, k phải rửa bát..........
Em cũng bảo ox nhà em ko phải mua gì đâu. Mua hoa làm gì dc vài hôm lại vứt. Nhưng 83 rùi ox em vẫn tặng 2 mẹ con một bó hoa hồng. Mình thì nói thế nhưng nhận dc hoa vẫn thích. hihiihih
xã nhà em thì mồng 8-3 bảo vợ ơi tặng anh điện thoại.hehê. em mua mấy đồ của tharokao,chồng thấy thía bảo anh sẽ trả tiền để tặng quà 8-3 nhá.ít nhất là em cũng vớt vát được tý tẹo.tối nay bắt dẫn đi ăn chúc mừng hậu 8-3.
Xã mình năm nay không có quà cho 3 mẹ con, nhưng được cái dù đang ở xa cũng cố về sớm vào tối ngày 8/3 để ở bên 3 mẹ con. Mình thấy như vậy cũng mãn nguyện rồi, không cảm thấy cần thêm gì hơn.
ô các mẹ vưỡn đang bàn hậu 8/3 ah? em thìchả sịp nào đc cái giề, toàn đc hoa $ rùi em tự thích gì em vác về
Các chị ơi con gái em mới đi gửi 2 tuần thì phải ở nhà 4 ngày. Cháu bị sốt các chị ah. Các mẹ cho con đi lớp mới đầu có bị ốm ko? Em sót con quá. 14 tháng đã phải đi gửi rồi. Huhu con ơi mẹ xin lỗi. Mẹ phải làm gì đây???
Chuối nhà mình sắp tới cũng cho đi lớp đây, thấy bảo các con mới đi lớp hay bị ho, ốm,... lắm mà (môi trường đông bạn bè, lại chưa thích nghi quen). Cũng phải chịu chứ biết sao bây giờ, hy vọng con nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, khỏe nhanh, nghịch nhiều cho bố mẹ vui.
Em cũng nghe nói vậy, giừo thì thấy tận mắt luôn. Cũng định để đến 2 tuổi mới cho đi nhưng ko tìm dc người , 2 bà lại ở xa. Đành phải đi gửi con sớm. Nhưng em thấy bảo các bé 2 tuổi mới cho đi lớp còn khóc ác hơn vfi lúc áy các bé biết rồi nên sợ đi lớp hơn phải ko các chị. Cún nhà em đi lớp trộm vía chẳng khóc j vì chưa biết với lại mải chơi. chơi từ lúc đến đến lúc về. Chỉ lúc vừa đến cô đón thì mếu một tí , rồi cho vào chơi với các bạn là lại quên ngay. Cô bón ăn ầm ầm ko ngậm như mẹ bón. Mỗi tội là hay ốm , hic