Nhà bác về quê từ hôm lào nhi/ Em về nhà ngoại từ 30 đến Mùng 2 thì về nhà nội ở Ý Yên. Năm nay chẳng đi đâu được, cho con ra tượng Trần Hưng Đạo chụp ảnh thôi.
Hí hí, năm nay bác được thả rông, nghỉ làm phát (hết 26 Tết), chiều 27 2 mẹ con lên đường ngay. May quá đi về hôm ấy ô tô vẫn mỗi ghế 1 người, ăn hết Tết nhà ông bà ngoại mới cho Chuối lên... Tết ông bà nội (chắc vụ này ông bà nội... thù lắm đây). Nhà bác còn chả ra tượng cụ THĐ chụp ảnh được cơ, rét thế cơ mà, đi chúc Tết họ hàng toàn phải để Chuối ở nhà (đa số tranh thủ lúc Chuối ngủ). Có cái máy ảnh còi thỉnh thoảng mang ra bấm tý ở nhà thôi, toàn cảnh mấy anh em tranh đồ chơi của nhau rồi khóc inh lên Thế là từ mùng 2 nhà em ở luôn Ý Yên à? Gớm mấy ngày đấy mà ở quê thì tha hồ "mát" nhỉ. Thế lên HN mùng mấy? Quê bố chị cũng Ý Yên đấy, Yên Nhân em ạ, xã em Yên gì?
Nhà bạn cả hai bên nội ngoại đều là Nam Định cả à ! Thía là Nam Định xịn nhỉ Tượng Trần Hưng Đạo nằm cạnh hồ Vị Xuyên mẹ nó nhỉ ? Còn gọi chung là công viên Hồ Vị Xuyên phải ko mẹ nó ?
ồ, mọi năm bố chồng em hay về chợ Viềng, năm nay chả hiểu sao ko về nhỉ Cóa ai ở Yên Dương nhà chồng em ko ạ?
Lanh chanh giả nhời hộ mẹ nga nhé: Đúng rồi đấy bạn, hồ Vị Xuyên còn gọi là hồ la két nữa, vì nhìn từ trên cao xuống hồ giống cái la két đánh bóng bàn ấy. Ớ mẹ nó NĐ thì phải biết chứ nhỉ, hay là xa quê lâu quá nên quên tý ty rồi.
Chào các chị nhé, lâu lắm em ko vào nhà quét dọn được giờ em lại vô quét dọn nhà cửa đây ạ Nhà mình có gì mới ko ạ???
uh, mấy hôm em cứ rẽ vào lại quay ra, chẳng thấy ai chăm nom nhà cửa cả, chả lẽ mình cứ độc thoại. Các mẹ NĐ nhớ nhà mình ở đây nhé.
Véo cằm bác cái nào, em thay mặt hội mời chị vào nhà thăm quan rồi xây dựng gia đình văn hóa nhé ( tiêu chuẩn VH là hình như lên trang đó chị)