Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ôi nản lắm, mới hết sống phân được khoảng 20 ngày thôi mẹ nó à, bgio lại bị lại, chán quá. Ăn dặm kiểu Nhật là tập cho bé ăn thô sớm, ko ăn bột mà bắt đầu từ cháo nghiền luôn ấy mà
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Con nhà tớ mới tròn 6 tháng hôm qua (2/1/2013 mà), thế nên bé chưa ăn thịt, mới ăn các loại đạm dễ tiêu thôi (đậu phụ, phomai Kiri, sữa chua ko đường). Các loại củ thì đều hấp lên rồi nghiền qua rây mẹ nó à. Bắt đầu tập ăn dặm là mình đã cho con ăn cháo nghiền qua rây rồi, ko ăn cháo xay bữa nào nên bgio tập ăn thô là bé hợp tác ngay. chứ cháo xay thì khác j bột đâu, mẹ nỏ nhỉ. Bạn ấy vẫn ăn ít lắm, tớ nấu 1 bữa thường là 50ml cháo với 30ml rau, 5g đạm. rau và đạm thì hết chứ cháo thì thường là bị bỏ lại. Tối nay bạn ấy vừa ăn món táo nghiền (món này thì 2 bạn nhà tớ đều thích, mà hình như trẻ con cugnx nhiều bé thích lắm): đơn giản là thái mỏng mỏng ra, hấp chín (nhanh thôi vì nó chín ngay ấy mà), nghiền qua cái rây là ok... vị chua chua ngọt ngọt thì bé nào cugnx khoái hết. Trưa hôm qua thì bạn ấy ăn khoai lang nghiền với 1 thìa váng sữa (thìa bé thôi, cho nó thơm thơm, ngậy ngậy), nghe chừng khoái chí lắm He, vụ ăn thô này thì tớ liều mạng hơn các mẹ, vì đã có kinh nghiệm với cô chị rồi. Chứ hồi nuôi cô chị, cũng phải đến gần 7 tháng tớ mới cho ăn thô như cậu em lúc này. Nhưng đến 8 tháng là cô chị cũng ăn được nui tấm với mì ống nhỏ nấu mềm rồi đấy.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Quê nhà chống tớ trồng toàn gạo j ấy, khô như ngói, cứng đơ đơ, tớ chả tha ra ngoài này ăn bao giờ. Nhà tớ ăn gạo hoa sữa mềm và dẻo nên tớ làm cho con luôn. Tớ cũng nấu cháo bằng nước luộc gà luôn: cứ mua con gà ác 25k về, luộc ít nước. múc ra chục thìa meiji 0 nấu cho cậu em theo tỉ lệ 1:10 (cũng thìa meiji 0), phần còn lại thì cô chị đánh chén 1 bữa là xong. Giai đoạn này thì bé nào chả ăn 1 bữa buổi trưa hả mẹ nó? Chắc phải sang tháng thứ 8 bạn ấy mới được ăn thêm bữa tối. tớ nấu 1 thìa Meiji 0 gạo với 10 thìa nước, thành phẩm lên khoảng 50ml thôi, nhưng hiếm khi ăn hết lắm. Thêm khoảng 30ml rau củ (tớ chuyển sang băm nhuyễn rồi, ko nghiền nữa) với 5g phomai (1/4 viên Kiri hoặc 1 viên Belcube đấy) có hôm thì 20ml sữa chua ko đường, có hôm thì khoảng 2 đốt ngón tay đậu phụ nghiền. rau và đạm thì thường là hết. Mai tớ chụp ảnh bữa trưa của con cho mẹ nó ngó và 'ném đá' nhé, he he
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tớ khoe với các mẹ là hôm nay con tớ lại chén được 1 mẩu ruột bánh mì bằng ngón tay út nữa rồi. mà chén ngay trước mặt tớ hẳn hoi. cậu ta nhấm nhấm cho miếng bánh mì mềm ra rồi trệu trạo nhai và nuốt. tớ ngồi canh vì sợ con hóc, nhưng may quá, ko vấn đề j
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 hoan hô bé giỏi ghê cơ . Con các mẹ làm đc những trò gì rồi ạ . Bin nhà em mới biết hoan hô , chi chi chành chành thi thoảng làm mặt xấu hì hì
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tớ cũng cho Híp tiêm ở 131 Lò Đúc. Lâu là vì mẹ nó vào phòng 1, 2. Vào phòng 4 ý (liên thông phòng 3), phí 100k quy trình khép kiín trong phòng từ cân, đo, khám, tư vấn, tiêm, thu tiền...cũng nhanh lắm, chỉ chờ khoảng 2 bé là đến lượt thôi. Tớ bế Híp ra chồng tớ còn ngạc nhiên vì xong rồi, chồng tớ cứ tưởng phải đi xếp hàng để tiêm. Hôm đầu Híp đến đã cân, đo chiều dài, đo nhiệt độ, khám toàn thân rồi nhưng bác sĩ lại cho về chưa tiêm đc vì mới bôi thuốc viêm da cơ địa thì họ lại trả lại tớ 100k (tớ hơi ngạc nhiên, cứ tưởng cũng khám xét hết rồi thiêÚ môỗi phần tiêm thì họ không trả cơ). Phòng 1,2 trước là miễn phí bg thu 30k. Mấy hnay tớ ốm, Híp cũng nhiều đờm, trớ suốt, vào 8 với các mẹ tí rồi tớ lại lượn đây.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ôi lần đầu tớ đi LĐ mà, chả biết j, lơ ngơ như bò đội nón, lại 1 tay bế đứa bé, 1 tay dắt đứa lớn. Ông chồng vào nộp tiền với làm sổ sách j đó, mấy em xinh tươi bảo đóng tiền là hắn đóng, cũng chả biết đi đâu về đâu nữa. Ah, hôm qua đi tiêm là zai nhà tớ tròn 6 tháng, 9kg, cao 70cm. ke ke ... trộm vía, ti mẹ là chủ yếu, lại trải qua vụ tiêu chảy vừa rồi mà các chỉ số cũng tạm tạm đấy chứ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ôi cái anh ku nhà chị ngồi còn chưa vững thì nói j đến bò, mà cũng ngố lắm, chưa biết hoan hô hay chi chi j đâu, mới có màn xòe xòe tay ra mua máy, với lại giơ 2 tay ra vuốt má mẹ (tay vẫn còn chưa chuẩn đâu) vì mẹ hay chơi trò này với anh ta. Hôm nọ thấy mẹ nào còn 888 là con nói được mẹ mẹ bà bà rồi. anh này chậm tiến mới nói được măm măm... nhưng cunggx thỉnh thoảng lắm mới nói được. chị nghi là ... tình cờ thì đúng hơn là nói theo chủ ý của anh ý
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 mẹ nó ơi. chụp ảnh bữa của con gửi lên cho em hóng với nhé. mẹ nó cho con ăn đậu phụ gì đấy? e sợ đậu phụ họ cho hoá chất vào để làm đậu trắng ngon nên em chưa dám cho con ăn. còn sữa chua không đường thì cho con ăn luôn à hay phải hấp lên. mẹ nó chi tiết hơn cho em về vụ đậu phụ, sữa chua không đường, phô mai với. con nhà em vẫn ăn cháo với nước luộc gà, rau, củ nghiền trộn nước luộc gà thôi.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 trộm vía con mẹ nó phát triển tốt quá. gái nhà em 6 tháng 8kg, và cao có 66cm thôi. chắc là hơi ngắn.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ka ka ka.. sữa chua ko đường thì cứ xúc ra cốc mà chén thôi (vì hộp to uỵch thế bé ăn ko hết, xúc 1 tẹo ra thôi, còn lại cô chị măm nốt). Phomai thì mọi người bảo tầm 7 tháng mới được măm, nhưng con mình ăn tí teo gọi là đổi vị nên tớ cứ mặc kệ. Cứ lấy ra khỏi tủ lạnh cho hết lạnh là nghiền vào cháo thôi. Nhà tớ chọn Kiri vì nó nhạt, tuy hơi to nhưng bạn ấy ăn, còn 3/4 thì lại có cô chị xử lý nốt. Đậu phụ thì nói thật là cũng chẳng an toàn đâu, nhưng cũng chẳng thể giữ mãi được nên tớ cứ cho ăn bừa. Con gái ăn đậu phụ là rất tốt đấy, mẹ nó cho con ăn đi. thường là tớ mua về rửa qua, đun sôi với tẹo nước gà, sau đó nghiền ra cho con ăn cả đậu lẫn nước gà ấy.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Con gái 66cm là đúng chuẩn mà mẹ nó, có j đâu. Zai nhà tớ đẻ 3,7kg rồi, mà bố mẹ toàn hàng khủng (xã 85kg, tớ còn con gái là 54kg, giờ là 57kg). nhà tớ mà đi xe máy là xe j cũng chật: bố 85kg, mẹ 57kg, con gái 3 tuổi 18kg, con zai 6 tháng 9kg... quá tải ca xe nữa ấy chứ ke ke ke
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 thế thì phải phong cho gia đình mẹ nó là gia đình nhà voi (nói vui thôi nhé, mẹ nó đừng tự ái nhé). bố mẹ khủng, con khủng là đương nhiên rồi. nhà em bố mẹ ko cao ko béo nên con cũng bình thường thôi. e cũng hi vọng là sau này con em cao hơn bố mẹ nhưng giờ thì cứ để kệ nó phát triển bt, lớn hơn nữa thì cho uống sữa phát triển chiều cao mẹ nó nhỉ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 về vụ bổ sung thêm đạm cho con thì em chưa dám mạnh tay làm gì. cứ hóng dần kinh nghiệm của mẹ nó. mẹ nó nhớ pót ảnh bữa trưa của con cho em tham khảo với nhé. đảm bảo ko ném đá. he he
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hic cu bin nhà em 6 tháng tròn đc có 8kg5 . Sắp sang tháng thứ 7 đây mà chẳng thấy nhích là mấy . Nói thì cứ nhìn thấy ăn là măm măm nhiều khi thấy mẹ đi cứ gào khóc mẹ mẹ như kiểu mẹ mẹ thật ý ) . Bà nội để ý bảo thế em bảo bà khéo tưởng tượng nhưng hôm thấy thế thật hihi . Chắc nó nói cái zì nghe giống giống mẹ mẹ thui ^^
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ôi phục bé quá, bé nhà tớ lười ăn lắm, tớ cho ăn cháo ngô nghiền thì lại thấy xì xoẹt nên lại phải nghỉ, hic hôm nọ tớ cho ăn ít cá quả, cậu í cũng xì xoẹt nên tạm dừng