HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    ôi, thực sự là tôi ko nhớ nổi.
    Chỉ nhớ mang máng là Lotte gì đó, nó nằm ở quận ngoại thành ( quận 7 thì phải). Siêu thị mới khai trương to đùng, bán ngay tầng 1 gần cửa ra vào
    Lúc đó còn 2 tiếng nữa đến giờ ra máy bay thế là tôi trèo lên 1 cái taxi bảo anh thích đưa em đến cái siêu thì nào thị đưa :D. Nó lái vòng vèo 1 hồi, tôi ngồi ngủ gật trên xe vì mệt quá, lát sau nó kêu đến nơi rồi. :D. Thế là vào siêu thị khua loạn lên được mấy thứ, rồi lại trèo ra taxi bò ra sân bay luôn.
     
    Đang tải...


  2. Bô-bô

    Bô-bô i ♥ HR

    Tham gia:
    11/9/2007
    Bài viết:
    2,023
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    863
    Lotte Supercenter là bên quận 7 nhé. CHỗ đó rất xa trung tâm, từ đó đi sân bay không gần đâu, chắc bà An bị ku taxi chơi xỏ rồi :D. Lần sau nếu ko có thời gian bà cứ đi thẳng ra sân bay rồi chui vào Parkson đối diện sân bay mà "khua" cho nó tiện

    @Bình Mộc: Chúc mừng em MN nhé. chẳng mấy chốc là em chạy khắp nhà rồi nhỉ

    @all: về câu lạc bộ tiếng Anh, tớ thấy như trong bộ đĩa little Einstein & xem kênh Playhouse disney - họ đưa ra những khái niệm rất cơ bản thôi, quan trọng là phưong pháp hứong dân cho các con về cách tiếp cận, giúp các con hiểu được các khái niệm (về độ phức tạp thì họ cũng chia theo lứa tuổi) & giải quyết được vấn đề hoặc có thể trình bày ý kiến của mính một cách rõ ràng, rành mạch (tất nhiên là bằng tiêgns Anh)
     
  3. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
  4. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    =D> ý tưởng thành lập CLB tiếng Anh cho các con rất hay, con tớ còn nhỏ chưa tham gia được nhưng tớ rất tán thành; đóng góp được gì tớ xin đóng góp.

    Chúc CLB sớm được thành lập để các con có chỗ vừa vui chơi - vừa học ngoại ngữ.

    (P/s: cám ơn Bobo một lần nữa, cám ơn Hải Anh đã tặng anh Bi hộp sữa to ơi là to)
     
    Bô-bô thích bài này.
  5. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Cũng không hẳn là bị xỏ đâu. Lúc đầu định và Zen cho nó gần nhưng biết là ở đó xa xỉ nên bảo anh taxi ấy chở đến siêu thị nào bình dân thôi. Cũng không nói là nhất thiết phải gần sân bay nên anh ấy cứ thiên nhiên chạy đến chỗ anh ấy "thích". Chỉ tội ko biết phương hướng quận 7 nó nằm chỗ nào vì can tội không hỏi kỹ thôi ( vì mải ngủ mà, lúc đó lại còn mong cho taxi nó chạy lâu lâu 1 tí để ngồi trên xe ngủ được nhiều hơn ý :D)
     
  6. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Momo, bà làm thế nào mà bài của bà gửi ảnh thi cho con đưa lại đúng được vào topic thi tháng 3 và vẫn chuyển đủ vote của mọi người, làm sao bài của bà lại post lên trước của BTC cuộc thi ảnh thế?
     
  7. hoamai

    hoamai Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    18/4/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Chào cả nhà, tớ vào đây lúc nào cũng thấy ấm áp cả! Cám ơn mọi người hôm trước chia sẻ với tớ.
    @Thủy S: Chúc mừng sinh nhật muộn bà nhé, lúc nào cũng tươi như hoa và hạn phúc nhé.
     
  8. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Mai ơi hết buồn chưa?
    Tớ thấy chồng mai là người tốt đấy chứ.
    Vợ đi công tác nhiều thế mà vẫn lo lắng chăm cho 2 đứa chu đáo, hiếm có đấy. Thôi làm lành đi nhé.
    -----------
    Chồng em
    Chồng là người không có dây mơ dễ má ruột thịt gì với em
    Chồng là người mà trong hàng đống người em mới có thể dụ được
    Chồng là người mà đã cùng em đến giáo đường trong những ngày trọng đại
    Chồng là người mà đi làm rất sớm trong giấc ngủ an lành của em
    Chồng là người mà mỗi khi em khóc đều dỗ dành
    Chồng là người mà em giành hết chăn trong những đêm đông giá rét
    Chồng là người mà em tiêu tiền không tiếc để làm đẹp
    Chồng là người mà em giận dỗi khi thấy đi chung với cô gái đẹp
    Chồng là nguyên nhân của mọi tội lỗi mà em giận
    Chồng là tình yêu lớn nhất của em

    Em là người khóc thật to khi đứt tay vì nấu ăn cho chồng
    Em là người hay đâm vào tay mình khi khâu chiếc nút bị rơi của chồng
    Em là người luôn đi sau lưng chồng khi chồng giận
    Em là bà mẹ trẻ của con chồng
    Em là người che chở chồng nếu chồng bị bắt nạt
    Em là người cùng chồng suy nghĩ thâu đêm về 1 vấn đề khó nghĩ
    Em là người cùng chồng lo toan những việc tương lai
    Em là người ăn 1 bát mỳ với chồng khi khó khăn
    Em là người thức suốt đêm chăm sóc chồng khi ốm
    Em là người yêu chồng nhất quả đất
    Em yêu chồng nhất, anh chồng mập của em!
    Tự hỏi lòng...có ai thật yên tâm
    Anh ở đó, cạnh bên rất âm thầm
    Giữ nốt trầm cho khúc nhạc mênh mông
    Ru giấc mộng cõi bình yên cuộc sống.
    ...
    Bình yên là anh - bờ vai cho em dựa
    Lặng trầm là em - Ánh mắt ấm con tim
     
    Sửa lần cuối: 9/3/2010
  9. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Cái này là Admin thao tác, chứ sao tớ tự làm đc? Căn bản là vì BTC tạo topic tháng 3 muộn hơn so với topic của tớ, mà tớ post vào tháng 3, cho nên tớ xin chuyển sang tháng 3 cho nó phù hợp và tiện theo dõi.

    Mọi người tiếp tục ủng hộ cháu Bảo Anh giành giải cuộc thi Ảnh nụ cười đáng yêu nhé! :D
     
  10. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Hi hi. Chúc mừng em Mộc nhĩ nhé. Chả mấy mà bố mẹ lại phải đuổi theo em hết hơi.


    Hằng ơi, ý tưởng tự mở CLB tiếng Anh cho các bé trong HR cũng xuất phát từ CLB này đấy. Ban đầu cả tớ, Thủy X, Hoa chíp còi và một số bà nữa trong HR cũng đăng ký cho con tham gia CLB này vì theo như cảm nhận ban đầu là ít bé tham gia thôi. Nhưng giờ CLB lên đến hơn 200 cháu rồi kể cả có cắt xuống còn 100 cháu thì vẫn quá đông. Vì thế tớ với X mới nảy ra ý tưởng tự tổ chức cho riêng các con trong HR. Như vậy thì các con mới có cơ hội giao lưu chứ như thế kia thì đông quá, bé nào mà nhát thì chả đến lượt được giao lưu.


    Nếu mày thu xếp được thì tham gia nhé. Nếu không thì đóng góp ý kiến về việc xây dựng chương trình học cho các con cũng tốt.
     
    nhu hangMeCuMoc thích.
  11. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Có thời gian lại vào đây Mai nhé. Bạn bè cần nhau nhất những lúc thế này mà. Cố lên Mai nhé.



    Cảm ơn An vì bài thơ rất hay :p Thích nhất hai câu này

    Bình yên là anh - bờ vai cho em dựa
    Lặng trầm là em - Ánh mắt ấm con tim
     
    SuSu_ThuThuy thích bài này.
  12. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    @NGọc Bin: Bảo Anh nhà tớ theo Little Foot thấy lớp tiếng Anh của LT khá là hay. Em Hà Anh thành công về mục này đấy. Có lẽ nên tham khảo để học tập. Nhưng liệu Hà Anh có sẵn sàng chia sẻ với mình ko nhỉ? Vì chương trình của LT cũng là thuộc bản quyền riêng của LT mà.
     
  13. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Bình yên là anh - bờ vai cho em dựa
    Lặng trầm là em - Ánh mắt ấm con tim

    Tớ cũng thích 2 câu này. Cảm ơn An.
     
    SuSu_ThuThuy thích bài này.
  14. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,482
    Đã được thích:
    1,257
    Điểm thành tích:
    913
    Qua chữ ký của mẹ Huyen, nhà Xù mới bết tin mẹ Minh không được khoẻ.. ( Do nhà Xù cũng hơi bựn rộn nên không có luớt hết tất cả các box ) :(
    Dù không biết Minh, nhưng nay nhà Xù cũng muốn góp cho Minh 1 lời cầu chúc tốt đẹp nhất.
    Mong thật nhiều niềm vui sẽ đến với Minh trong 1 ngày rất gần, như 1 sự bù đắp cho Minh.

    Như nhà Xù từng đọc thấy ở đâu đó... trong các tài liệu tâm linh huyền thuật :

    What you want, say it loud, then the Unknown will fulfill the wishes

    Tạm hiểu Bạn cần gì, thì hãy nói ra thật lớn, Đấng bí mật sẽ giúp bạn toại nguyện

    Có thể không dễ tin...nhưng càng nghiên cứu thì thấy càng đúng vì nó cũng chỉ tuân theo Định luật thứ 2 của Newton mà thôi...rằng khi có 1 lực tương tác thì sẽ có 1 lực phản tương tác....
    Vì vậy, bạn cứ gửi yêu cầu đến vũ trụ, thì ít nhất cũng sẽ có 1 phản hồi.

    Nhà Xù có xem qua 1 số bài viết về lịch sử Trung quốc, Vietnam...và lịch sử hiên đại nói chung...cảm thấy rất đúng ..
    Đó chỉ là 1 sự cộng huởng năng lượng....
    Như vào năm 1252 ,khi cuộc xâm lược của Quân Nguyên đang đến thời hung hãn, chuẩn bị đánh thẳng vào Nhật bổn, thì đoàn thuyền chuyển quân của họ bổng dưng bị bão to gió lớn dánh đắm gần hết, vì sao ?
    Tất cả là nhờ vào cái wish/lời cầu nguyện của những nguời dân Nhật bổn rằng...Thủy Thần sẽ giúp họ tiêu diệt quân Nguyên...
    Sự thật có hay không và dù chúng ta có tin hay không đi nữa nhưng thực tế rằng khi ấy người Nhật đã trên dưới 1 lòng muốn 1 sự kiện gì đó xảy ra để có thể thắng quân Nguyên.
    Hẳn ai cũng biết rằng khi Washington và quân đội Hoa Kỳ bị vây hãm khốn đốn ở Maryland giữa điệp trùng Quân Anh thì làm sao thoát được...đó là vì họ trên dưới 1 lòng, cuối cùng quân Anh phải tháo vây vì thiếu lương...Còn rất nhiều ví dụ nữa...
    Cho nên nhà Xù tin rằng nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng huớng về Minh với những mong cầu tốt đẹp, thì điều đó sẽ trở thành hiện thực.
     
    Sửa lần cuối: 10/3/2010
  15. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Trang con gái xinh quá. Nhưng đề nghị bà lần sau post ảnh thì nhớ resize lại ảnh cái, để to quá, cửa sổ cứ phải kéo đi kéo lại.
    Mai Hết buồn chưa Mai? thôi, chấp mấy lão ý làm gì.
    An Tôi thích thơ nó phải vần vần cơ, đọc thấy nó cứ lủng củng thế nào ý, ý nghĩa thì hay rồi, nhưng mà ko thấy có sức cuốn hút( hoặc do tôi ko hiểu lắm về thơ phú).
    All Hôm nay tôi thấy cứ làm sao ý nhé, sáng ra khỏi nhà, quên hết cái nó đến cái kia, quay về mấy lần liền. Đến đại sứ quán Tq cũng lộn ra lộn vào 3 lần, đứng xếp hàng bao lâu mới xong việc. Đến lúc về, đến ngã tư cửa nam,rõ là mình đi thì vẫn đèn xanh, qua ngã tư bị bác giao thông giơ gậy vẫy vào kêu vượt đèn đỏ, kêu viết giấy ra kho bạc nộp phạt 200k, tôi đưa luôn 200k rồi đi cho rảnh nợ ( nghĩ lại có khi mình đưa hơi nhiều, có khi đưa 100 cũng được ý nhỉ?) Về đến nhà làm việc cũng cứ việc nọ xọ việc kia. Mà hôm nay cũng thấy bất an thế nào ý nhé, ko biết có điềm gì ko.
    Ngọc còn phải ôm cả em Tom đi à? Thôi tớ qua đón, cho em đi xe máy cũng đc. Ấy mặc ấm cho em là được mà.
     
  16. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Có gì khó giải thích đâu, thỉnh thoảng tôi cũng hay lẩn thẩn vậy đấy, đầu óc bây giờ chán lắm rồi....
     
    mẹ Hân Hân thích bài này.
  17. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Chao diem danh toi
    Met nhi, lanh qua, hi vong may hom nua troi am len .
     
  18. bong_va_tit

    bong_va_tit Thành Viên Hội Rắn

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    3,831
    Đã được thích:
    959
    Điểm thành tích:
    773
    Chà em Su mặc áo dài của chị Bống trông vừa quá nhỉ. Thế mà hôm đưa cho An tớ cứ sợ bị nhỏ quá. Con gái xinh quá, sau này mẹ An tha hồ vểnh râu kén rể nhỉ.
     
    Sửa lần cuối: 9/3/2010
  19. hoamai

    hoamai Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    18/4/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Thế mà ấy không gửi cho tớ bài này sớm hơn:D:D:D, đọc thấy nhiều thứ giống vợ chồng nhà tớ quá.
     
  20. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Cái dòng đỏ đỏ, lần sau bà dùng từ khác nhé, ai lại dùng mấy từ nhạy cảm thế bao giờ.


    He he, điềm báo là mất 200K cho chú công an. Tớ đùa tí thôi nhưng chắc chả có vấn đề gì đâu.


    Mai bà đi ăn cưới về sớm nên chắc tớ không phải đưa em Tom đi đâu. Ấy qua đón tớ nhé. Hì hì.
     

Chia sẻ trang này