Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Không hiểu cái tuổi này các con gàn dở như thế hay sao ý, luôn tự làm theo ý mình. Mình có con gái năm tới thi cấp 3 đây, cũng tình trạng gàn dở như cậu con trai của bạn, nhiều lúc mẹ bất lực không biết làm thế nào với con.
Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Phải vừa đấm vừa xoa đấy các mẹ ơi. Tớ tốn nhiều thời gian rủ rỉ lắm đấy. Lúc đầu thì bạn ấy bảo gì mình cũng đồng ý hết , sau đó bắt đầu rủ rỉ phân tích, tại sao mẹ lại chọn cái này cái kia v.v. Ý của con cũng ok nhưng nếu .... thì .... Bạn T2 nhà tớ lúc đầu phản đối kịch liệt vụ thi chuyên Anh. Tớ cho bạn ấy chọn thoải mái, sau đó phân tích thiệt hơn và bây giờ thì đagn theo ... chuyên Anh rùi. Vụ chọn trường cũng thế, tớ chỉ bảo là mẹ cung cấp thông tin cho con, rồi con chọn theo ý con, rồi ... mẹ lại phân tích hơn thiệt hiiii rồi lại để tự con qđ. Muốn lái các bạn ý theo ý mình đâu có dễ. Mà thế mới tốt vì ít ra các bạn ý còn có chính kiến (và tớ luôn rất khuyến khích các bạn ý nói ra ý kiến của mình), nghĩa là còn để ý đến vấn đề đó, chứ cứ bảo sao theo vậy thì :-k
Ðề: Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Ngày xưa em chả có quyền quyết định gì cả, bố mẹ chỉ đâu thi đấy, được cái có phong trào nên cũng rất hào hứng.
Ðề: Re: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Em cũng gặp 1 số trường hợp như thế này, nguyên nhân trượt là do học tài tử, không chịu viết lách trình bày vào vở, nháp qua ra hướng chuyển bài. Thành ra đi thi bị trừ đơn trừ kép. Không tỉ mỉ nên có sự biến đổi của bài Toán là chịu ngay.
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" bắt được mẹ chấu cào chép ở đây rồi, mình là mẹ cốm 2006 ở wep trẻ ranh đây- hihi, vào đây học hỏi kinh nghiệm mẹ nó
Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Véo cằm mẹ nó nhé hiiii. Gái nhà tớ cùng từ lò TH PM đấy, học được ở đó năm lớp 1 và 2 (lớp cô Hoa - nhà cô ở Nhân hòa mà cô nghỉ hưu rồi thì phải, 10 năm rùi còn j ). Chắc mình phải lập một topic chia sẻ về lũ tiểu học này nhỉ, con mẹ nó còn nhỏ mừ, bon chen j ở top này . Bên này bài viết tập trung, dễ theo dõi liền mạch hơn...
Ðề: Re: Ký sự "Con thi vào cấp 3" M thấy trường hợp như cháu này thì quả là khó tìm ra nguyên nhân, nếu con m ở trg hợp này thì m sẽ rất hoang mang bởi chẳng biết nguyên nhân vì sao nữa.
Ðề: Re: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Theo em thì nếu muốn biết lực học thật sự như thế nào thì cứ hỏi thầy cô hoặc các bạn gia sư. Điểm chỉ phản ánh 1 phần.
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Mình quảng cáo hộ 1 bà giáo ở Chùa Bộc Bà nhận dậy môn toán cấp 2 tại nhà(ở Chùa Bộc) học phí 150k/1 ca gần 2h bà có kinh nghiệm 36 năm trong nghề. Chuyên dậy toán cấp 2 và ôn thi vào lớp 10 nên các mẹ cứ yên tâm. Vì bà rất chu đáo giờ về hưu rồi nên dậy thêm cho đỡ buồn Các mẹ nào có nhu cầu mà ở gần nhà bà thì có thể cho con theo học bà Con nhà mình cũng từng học bà rồi. Cháu nhà mình được 9 điểm thi vào lớp 10. Hiện nay đang học cấp 3 trường Kim Liên. Và giờ đang theo học con của bà Có gì các mẹ cứ gọi cho bà theo số điện thoại nhà: 0466634683 bà tên là bà Hiển
Âm thầm hóng top nhà mẹ Chaucaochep từ lâu, hôm nay sau chặng đường đầy lo lắng với cô con gái thứ hai thi vào cấp III giờ tớ mới thở phào nhẹ nhõm vào đây buôn với các mẹ chút. Con bé nhà tớ lười học kinh khủng. Chị nó cũng không chăm nhưng khi cần thì học rất "lỳ". Còn con em thì chỉ ngồi học nghiêm túc được 1 lúc là bắt đầu vẽ voi vẽ vượn ra vở ra bàn... Nó lại rất ương bướng chứ k thuần tính như chị nó nên mình lo lắm. Hồi cuối học kỳ 1 nó sém tý nữa là k đạt hs giỏi mặc dù cô giáo bảo sức học của nó rất tốt nhưng học thiếu tập trung, làm bài kiểm tra thì ẩu. Tớ đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, phân tích tỉ mỉ với con và ra "tối hậu thư" như sau. Con có 2 con đường để lựa chọn: 1 là tập trung cố gắng hết sức thi đc vào lớp chuyên 1 trong 3 trường Ams-Chu-CNN thì bố mẹ sẽ đầu tư công sức thời gian tiền bạc cho con đi học thêm trong 3 năm cấp III để con thi đại học tốt hoặc đi du học như chị con - tương lai cuộc đời con sẽ rất sán lạn. Với sức học của con thì chỉ cần chăm chỉ và tập trung hơn sẽ đạt được 2 là con k thích học và k cố gắng học thì bố mẹ cũng k ép buộc. Nếu con chỉ đỗ vào 1 trường cấp 3 bình thường, con sẽ phải tự phấn đấu & tự học thêm để thi đại học hoặc cao đẳng hoặc trung cấp hay trường nghề nào tùy ý con. Bố mẹ sẽ k đầu tư thời gian công sức tiền bạc cho con học thêm nữa vì thực sự khi con k muốn thì việc đó sẽ vô nghĩa và vô ích. Bố mẹ sẽ vẫn nuôi con trong thời gian con học nghề, hoặc cao đẳng hay may mắn là ĐH cho đến khi con ra trường là bố mẹ hết trách nhiệm. Dù xin đc việc đúng ngành nghề hay k con vẫn phải đi làm để tự nuôi sống bản thân mình. Mẹ e là nếu học hành vớ vẩn thì khả năng vào ĐH và xin đc việc làm tốt là k cao. Có thể con sẽ phải chấp nhận những công việc vất vả nhưng lương thấp. Con phải chấp nhận thôi vì đó là lựa chọn của con. Sau cuộc nói chuyện và nhận "tối hậu thư" của mẹ, cô nàng có chuyển biến tích cực trong việc học hành, chăm hơn và có vẻ quyết tâm hơn. Cuối cùng thì tớ cũng thở phào sung sướng khi con đã đỗ cả 3 trường chuyên Ams-Chu-CNN giống như chị nó cách đây 4 năm. Không hiểu sao lần này mình lại thấy sung sướng hơn cả lần trước cơ ý. Chắc tại hồi trước chị nó học chắc nên mình lo ít còn lần này lo quá rồi nên khi đạt mới sướng thế Vài lời chia sẻ cùng các mẹ.(u)
Ôi mẹ nó ơi, tớ vớ được cái này sướng quá. Tớ ko biết bé thứ 2 nhà mẹ nó năm nay thi cấp 3 đấy. Chúc mừng cả nhà nhé(u)(u)(u) Mẹ nó chia sẻ thêm đi, năm tới đến lượt bé T2 nhà tớ lên "chảo lửa" nên tớ đang ngóng tiếp. Mà đứa t2 nhà mecunech giống bạn T2 nhà tớ quá đi nhất là đoạn này Con bé nhà tớ lười học kinh khủng - Còn con em thì chỉ ngồi học nghiêm túc được 1 lúc là bắt đầu vẽ voi vẽ vượn ra vở ra bàn... Nó lại rất ương bướng chứ k thuần tính như chị nó nên mình lo lắm. . Mà cái này cũng đúng cơ chứ hic hic Hồi cuối học kỳ 1 nó sém tý nữa là k đạt hs giỏi mặc dù cô giáo bảo sức học của nó rất tốt nhưng học thiếu tập trung, làm bài kiểm tra thì ẩu. nên đang sợ đầu xuôi mà đuôi lại mắc lại đây. Mẹ nó chia sẻ quá trình học hành của con nhé xem tớ có bắt chước được chiêu gì ko chứ vụ "tối hậu thư" của mẹ nó tớ đã làm rồi. Tinh thần thì quán triệt rồi nhưng hành động thì vẫn chưa thấy có chuyển biến mấy hic hic. Xểnh ra chút là tivi và face book, học toàn để mẹ phải nhắc mà nhắc nhiều thì bắt đầu tỏ thái độ. Tớ đã yêu cầu cai TV, khóa tài khoản FB lại rùi mà vẫn thấy chưa tập trung. Bạn này nhà tớ mà tập trung được thì kết quả có khi còn tốt hơn cô chị cơ nhưng ........ PM mẹ nó rồi và ngóng phản hồi của mẹ nó đấy!!!
@ mẹ chaucaochep: cô T2 nhà cậu đúng "phóc" y như nàng 2 nhà tớ. Mẹ nhắc nhở chuyện học là mặt mũi sưng lên luôn. Nàng ý lười đã đành mà còn tự ti theo kiểu :"con thì làm sao bằng đc chị.... bố mẹ và mọi người lúc nào cũng chỉ tự hào về chị thôi...vv". Nói chung là mệt với nàng lắm. Theo tớ cái chính là phải làm sao để nó nhận thức được là k còn cách nào khác ngoài cố học, trước mắt là cố trong mấy tháng để thi cho tốt. Tớ phải nhờ cô giáo báo cho tớ từng điểm số trên lớp của con (hic, như hồi lớp 1-2), rồi ngồi lại và phân tích nguyên nhân điểm kém và bắt nàng phải có cam kết để đạt điểm tốt kế tiếp. Rồi nhờ một gia sư toán rà lại kiến thức cơ bản, bít tất cả các lỗ hổng, luyện cách trình bày bài thi sạch sẽ khoa học...vv TV thì nàng nhà tớ ít xem, nhưng mà máy tính với FB thì nghiện nặng. Tớ k bắt cai hẳn nhưng hạn chế, mỗi ngày cho 30p, cuối tuần cho 2h Ngoài ra tớ cũng tranh thủ trong các cuộc trò chuyện gia đình lúc ăn cơm hay xem tv như là vô tình nêu ra những trường hợp có thực từ những người quen, hàng xóm hay bạn bè, họ hàng để minh chứng cho việc học tốt thì ra sao, lười học thì kết quả ntn nhằm cho con tự so sánh và nhận thức được rõ hơn cần phải cố gắng học. Cảm ơn hoa chúc mừng của mẹ nó nhé, con bé nhà tớ chắc là chọn Ams như chị nó thôi. À con tớ học tiếng Pháp (dù sao tiếng Pháp độ cạnh tranh cũng đỡ "khốc liệt" hơn tiếng Anh)
Ðề: Re: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Giống hệt trường hợp con gái thứ hai nhà mình cũng vừa hoàn thành xuất sắc kỳ thi năm nay. Chỉ có điều là sau khi có kết quả của CNN và chuyên SP thì mình cho con nghỉ luôn ko thi tiếp nữa, cô em cũng bị nghi ngờ về năng lực và áp lực từ sự thành công của cô chị, khổ thân con gái!
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Mình cũng đã hoàn thành thủ tục nhập học cho con gái vào trường AMS cuối tuần vừa rồi. Nhớ lại đợt đăng ký làm hồ sơ thi, mình có hỏi han Mechaucao cách điền thông tin rồi kể cho cả nhà câu “ nếu không chọn được trường nào thì . . . tung đồng xu” của bạn mà ông xã & các con cứ cười khoái chí mãi. Lúc ấy sao mình ước giá như được “đau đầu” để chọn xem học trường nào nhỉ, và rồi điều đó cũng đã đến thật khi con gái đỗ cả 3 trường chuyên. Nhìn lại quãng thời gian qua, mình thật sự cảm ơn Mechaucao đã có những bài viết chia sẻ từng chặng đường trong suốt hành trình và luôn nhiệt tình giúp đỡ những người đi sau như mình. Đúng là mỗi con một cá tính, một môi trường khác nhau nhưng các bài “ký sự” này đã đồng hành với mình, giúp mình thêm nhiều kinh nghiệm tưởng như vô cùng đơn giản nhưng rất quý & giúp mình tự tin hơn trên con đường đã chọn. Chúc bạn luôn tràn đầy năng lượng để tiếp tục hành trình mới & gặt hái thành công nhé!
Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Đã buôn nhiều chuyện và chúc mừng cả nhà rồi mà bây giờ vào đây đọc tin của mẹ nó mà mình vẫn còn mừng hiiii. Mehocon PM cho tớ số liên lạc của con gái nhá để chị nhà tớ liên lạc với em, hỏi han chào đón!!!! Chị nhà tớ đang háo hức chờ đón các em mới vào, nhất là thấy mẹ khoe về bề dày thành tích dancesport của em là chị mê lắm vì có thêm nhân lực cho các sinh hoạt ngoại khóa mà. Chị lại sợ em điểm cao thế khéo là "bị" xếp vào Anh 1 là lớp Anh 2 của chị bị tuột mất nhân tài đấy hiiiii
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" em chẳng biết chứ cháu em thi vào lớp mãu giáo trường điểm của quận đống đa mà chạy chọt mãi vẫn chưa vào được
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Cảm ơn mecunech, mechaucaochep, mehocon .... năm nay con nhà mình vào lớp 9 chuẩn bị thi cấp 3 đây. Mẹ áp lực không kém con. Mình sẽ theo học hỏi kinh nghiệm của các mẹ để đồng hành cùng con vào cấp 3. Cám ơn các mẹ rất nhiều.
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" em zai em thì ở quê thui, em cứ lo mãi, cuối cùng đã ổn với mức điểm tạm tạm, chúc mừng các mẹ nha