Nhưng em chia việc mà chúng nó cứ đơ ra, làm chậm nữa, nói chung ức chế, càng tăng áp lực chị ợ, mà tính em thì nóng nữa chứ.
Vụ này em đồng ý nha, ăn trưa gần gần công ty em và nhà mình đến đúng giờ, như vậy em mới 8888 được lâu, bõ công đi. hihihihi
Học trường công ở quận Phú Nhuận, bà dì chồng đang dạy ở đó có gì dì trông phụ nên cũng đỡ. Em ko dám gửi trường tư vì những vụ nổi đình đám toàn xảy ra ở trường tư thục nên ớn lém :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
cái nì là đi bs có kháng sinh liền..nhu6ng người lớn mình uống thuốc cảm và tăng sức đề kháng là được!
cái bệnh sốt về đêm này trong nmha2 chị có 2 đứa cháu cũng bị...nhưng vẫn chơi giỡn bình thường như là nhỏng nhẽo vậy!
Chúc mừng sinh nhật Lucifer ,chúc em có 1 ngày sinh nhật vui vẻ bên cạnh người thân và ước gì được nấy nha .
Mừng quá còn 15 phút nữa mới qua ngày 9/3 , vẫn còn kịp chúc mừng phơ Happy birthday to Lucifer , Chúc Chi luôn vui khỏe & hạnh phúc..... Lalalalslalalsla
Mesusu ui, tui k có con k dám nói vụ bé con nhà bà. Nhưng nằm mày lạnh đến cỡ tầm 3h- 7h là nên tắt đi vì thời điểm đó là nhiệt độ bên ngoài rất thấp nên nằm máy lạnh k tốt cho ng lớn chứ đừng nói chi là trẻ em. Chưa kể khi ta ngủ, thân nhiệt ta cũng giảm xuống nữa, sinh n chứng khó chịu lắm. Mà thường bà để nhiệt độ cỡ bao nhiêu, chứ tui ở nhà tùy thân nhiệt mỗi ng mà thấp nhật cũng chỉ 19 độ thôi đó
sáng vào hội chụp được tô hủ tíu hơi bị chất lượng của c H hihi, sướng quá. ngắm nhanh rồi vào làm việc thôi. Chúc cả nhả buổi sáng tốt lành
nhà t để 26 độ lận..mỗi lần vệ sinh máy xong 28 độ cũng lạnh ớn!...t để từ 10g đêm đến 4g sáng hôm sau...có khi bo la làng thì hẹn thêm 1,2 g nữa..
uh tuổi trẻ sức dẻo dai muh...cố gắng gắng gắng gắng đi nhé..cho tương lai sáng ngời nhớ chứ...vì nhớ muh...2 năm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ....ehhehehe