tui dang9 them thuong con gai lam ne ba Golden a............ba co manh gi kg chi tui bat cong chua coi ?????nhin cong chua cua ba tui me wa ah ,be bao nhieu tuoi roi?xinh gai giong y nhu me no a hihihih
Hix bà chả nhìn chữ ký của tôi gì cả, con gái tôi 5 tuổi rồi, năm sau vào lớp 1 đấy (bằng tuổi con nhà HA), dạ cháu hiện được 20kg và cao 115cm (hix sau vụ lên ở với OBNội 2 tuần về thế nào cháu còn tăng cân nữa vì lần nào về ông bà xuống cũng thấy má phính ra nhiều). Tôi chỉ bắt được công chúa thôi nên tôi lại thấy bắt hoàng tử mới khó chứ nhỉ?
EM spam phát: bác Vàng ơi, chị Bông yêu thế, trông chững chạc nhỉ! Biết đến bao giờ em Chíp được ngon lành thế đây. Khoe bác là Chíp nhà em đi học ở CLB Hoạ Mi rồi, cô khen là bạo dạn, mỗi tội bé gần nhất lớp thôi, nên học được gần 2 tuần rồi mà vẫn chưa nhớ hết được các bài tập.
Úi giời, hôm nào mà mẹ G đưa chị Bông đến Kz thì hôm đó Kz ồn ào hẳn luôn, thích nhất là mẹ này rèn con rất giỏi chỉ đòi mua những món đồ nào từ 5k trở xuống, món nào giá cao hơn là Bông ta chỉ nhìn rồi bảo thích lắm chứ kô hề đòi mua (thích quá thì hẹn mẹ đến SN con nhé), thế nên Kz vẫn chưa săn được con gà béo là nhà này.
Kính nể quá . Bà chăm con thế nào mà nó cao lớn vậy. Chẳng bù cho con nhà tôi, cũng dê đấy (tháng 10) mà bây giờ vẫn 15kg và 102cm, luôn luôn bé gần nhất lớp . Mà nhìn bà cũng phát tướng nhanh phết đấy chứ. Sao trước tôi thấy bà than là tăng cân ít? Bà lên được bao nhiêu cân rùi, em bé thế nào?
Đến giai đoạn phát tướng rồi (mà bình thường thì vẫn phát tướng đấy chứ), chỉ nghén mấy tháng đầu là tăng ít thôi nên đến giờ tăng bù, tôi tăng 7kg rồi, được 6 tháng rồi đấy. Em bé cũng đã đến giai đoạn bày tỏ ý kiến ý cò nên đạp nhiều lắm.
Híc,me con chi Ngân thì khỏi phải nói . bé thần đồng mà, tự biết đọc .... có mấy bé mà được như thế .
Hội các mẹ Rồng có con Dê nhiều nhỉ, nhà tớ cũng có một con dê T9 nặng 15,5 kg và chẳng buồn đo cao bao nhiêu cm nữa, đạt danh hiệu ăn chậm và ăn ít nhất lớp. Hôm nay có người mách là cho con uống nước Yến Khánh Hoà thì sẽ kích thích trẻ ăn tốt lắm, đã có mẹ nào thử chưa? Đẻ con gái mà được như con nhà Golden thì đẻ mười đứa cũng được nhỉ nhà G nhỉ.
Bà hơn tôi 1 tháng. Em bé nhà tôi được 5 tháng, tôi tăng được khoảng 6kg, em bé thì 500g (22 tuần 3 ngày). Chị Bông đã thần đồng rồi thì chắc em Bống sẽ như chị nó thôi. Đẻ con gái như nhà bà cũng mát lòng mát dạ .
Sao mà giống nhau thế. Con nhà tôi cũng ăn ít và ăn chậm. Chẳng có cách gì cho nó tăng cân được. Tôi thì đang lo nó nhỏ người giống tôi . Tôi chưa biết nước yến có công dụng kích thích ăn uống. Nhưng chắc chẳng có kết quả với con nhà tôi đâu.
Chào các mẹ Rồng ah, tớ chỉ là thành viên mới của diễn đàn, mới chưa được 40 bài gửi, hix, to ngại viết và thích đọc các mẹ trao đổi hơn, nhưng tự dưng thấy dạo này ít buôn dưa lê nên mạo muội xin tham gia CLB các bố mẹ̣ Rồng và cả con Dê vàng nữa chứ. Tớ xin tự giới thiệu: - Tớ tên Thu Hằng, sinh ngày 12-3-1976 - YM: thuhang12376 - Mới có 1 chồng (1974) và 1 nhóc nick name là Còi , mấy ngày nữa Còi tròn 5 tuổi, nặng 21kg, cao 112cm. - Nghề nghiệp: Kiến trúc sư - Làm cho mámi nhà tớ, cụ mở Cty tư vấn thiết kế xây dựng và đầu tư (mẹ nào có nhu cầu thiết kế, xin cấp phép xây dựng thì cứ liên hệ tớ khuyến mại giá rẻ nhé, hihi.) - Ah quên, còn nghề tay trái là kinh doanh shop quần áo đồ dùng trẻ em. Nếu có thể mong các mẹ ủng hộ, hihi. - Còn mặt mũi tớ thì chả biết miêu tả thế nào vì mặt tớ nhiều người lạ bảo trông quen quen, chắc là popular quá. Có gì nhờ các mẹ chỉ bảo, giúp đỡ dùm nhé. Cảm ơn và chúc tất cả các mẹ luôn happy.
Đón mẹ Còi xinh nào, tiểu sử nhà bà giống nhà tôi, 2VC cũng "Ngoạ Hổ Tàng Long" và hiện có 1 con Dê (sắp có con Chuột), chồng tôi là họ nhà Kiến giống bà, và gđ tôi cũng có cty như mámi nhà bà.