Vẫn chưa hết đau đầu công việc kinh doanh hả ấy? Có gì lại vào đây xả cho hết stress nào. Lạnh vì phải ăn kiêng, lạnh vì không có HOT hả Hạnh Đọc câu "anh chồng mập của em" tớ nghĩ ngay đến ông xã Mai và nghĩ trong đầu sao bà An tìm được bài thơ hợp thế. Hi hi.
Ko đâu bà ạ. Nó toàn làm theo những gì nó tưởng tượng chứ đâu phải theo những gì nó thấy. Thế nên rất dễ bị điểm kém vì cô sẽ phê là thiếu tính thực tế. Cũng thấy lo lo bà ạ, mình nuôi con như nuôi gà công nghiệp ý. Ngày đi học bán trú, tối về đi học thể thao xong về ăn cơm vội vàng rồi lại học bài, nhoằng cái 10h rồi phải đi ngủ. Thỉnh thoảng thứ 7, chủ nhật cho đi xem phim, đi công viên... Cuộc sống ở thành phố cứ quanh quẩn thế thôi, tôi sợ rằng mai mốt con rtooi thành gà thật mất thôi.
hí hí, chắc tại do viết nên ko nhận ra mức độ "nhạy cảm" của cái dòng đỏ đỏ, lần sau xin rút kinh nghiệm.
Hi cả nhà, hôm nay mình "ngoan" cái @Phương: chắc thỉnh thoảng có ngày đen thôi, chả sao đâu, hồi xưa tớ nghiệm là rất hay bị đen vào ngày thứ 6, cứ thứ 6 là ...có chuyện.Mà hôm qua bọn tớ cũng hơi đen, chờ nửa tiếng chưa thấy nồi lẩu (mất ăn), rồi đi xe được đoạn thì hết xăng, dắt bộ cả đoạn không thấy chỗ nào bán xăng lẻ, đi đến cây xăng thì mất điện thế là dắt bộ từ chỗ off đến cơ quan.
Bị cô phê là thiếu tính thực tế là dúng rồi, vì bây giờ lớp 2 học TLV, thường cô giao dàn ý trước rồi bắt các con làm theo dàn ý đó, nếu con nào k làm theo ý cô kiểu gì cũng bị điểm kém or phê là bài k tốt :mrgreen:
Khổ thân, mất tiền, tâm trang thế thì không thấy thơ hay là phải rồi Bài thơ này là của 1 đồng nghiệp tớ được đăng báo nội bộ Tớ thấy nó không phải là loại thơ gieo vần gieo điệu mà hơi phá cách, kiểu tự sự - kể lể thì đúng hơn. Nhưng tớ thấy nó gần gũi và giống tâm trang của các bà vợ khi nghĩ về chồng : Giận thì giận thật đấy, nhưng mà là giận yêu, hờn ghen tí thôi, trong thâm tâm chồng lúc nào cũng là nhất quả đất. Tặng Mai và tặng mọi người. Chúc Mai sớm hết buồn.
Tớ thấy cảm thụ văn học từ các cô thì hơi khó. Nhưng nếu cô thực sự tâm huyết và có năng khiếu về văn thì các con cũng được nhờ đấy. Lấy ví dụ từ bản thân tớ, ngay từ bây giờ mỗi khi cho con đi đâu tớ thường tập cho con nhận xét và bình luận về cảnh vật, sau đó mình có thể lồng vào đó các từ để miêu tả trạng thái, tâm trạng hoặc cảm xúc. Ví dụ có hôm 2 mẹ con đưa nhau đi tập về thì gặp mưa. Đứng trú mưa thì tớ hỏi con nhận xét gì về cơn mưa, con trả lời là mưa ào ào, gió to, sau đó mình cho con nhìn lên trời và hỏi xem khi trời mưa thì mây thế nào, rồi cảnh vật ra sao v.v... và bổ sung thêm cho con 1 số động từ để diễn tả nữa. Ngoài ra, mỗi khi đi dã ngoại hoặc đi du lịch hoặc có khoảng không gian rộng là tớ cho con tự do khám phá, sau đó con kể cho mẹ nghe con cảm nhận như thế nào về cây cỏ, cảnh vật, không khí v.v... Tớ thấy về mặt ngôn ngữ con tớ phát triển tốt, dùng từ chuẩn, và cảm nhận của con về mọi việc cũng khá. Nhưng cũng không biết đến lúc đi học thì sẽ được "nhào nặn" thành "con gì" hic hic
@Bình Mộc: Chúc mừng em Mộc Nhĩ với bước đi đầu tiên nhé, 11 tháng mà đã bước được là cũng sớm rồi Bình ạ, ít nữa em ý chạy suốt ngày có khi lại than thở nhỉ hi hi
>>Các bà có con trai: He he, tối qua tớ đã lột được bao quy đầu của em Tom qua cái khấc rồi. May quá thế là không phải đi bác sĩ. Nhưng lúc tuột lên thì cũng phải loay hoay mất một lúc. Lúc đấy chỉ sợ không kéo lên được. Hi hi. P/S: Bà nội nhìn thấy bẩn quá mà bà choáng. Bà bảo sao hôm nào cũng lột rửa mà bẩn thế Tớ bảo là mỗi hôm lột một ý chứ có phải lột cái nó tuột xuống ngay đâu. >>ALL: Hè này HR mình tổ chức cho các con đi dã ngoại đi. Có thể về quê nhà tớ ở Yên Sở - Hoàng Mai. Về đấy có nhà 3 gian, có sân, có vườn, có thể chạy ra cánh đồng được. Rồi bọn mình làm BBQ ăn. He he. Nhất cử lưỡng tiện. P/S: Từ nhà tớ ở Thái Thịnh về quê chưa đến 10km đâu. He he.
Ý tưởng hay đấy Ngọc ơi, tớ thích đi chỗ nào gần trong bán kính 10-15 km, đi trong ngày, có cây xanh bóng mát và không gian thoáng đãng, được phóng tầm mắt nhìn bầu trời xanh và ruộng lúa chín vàng, bố mẹ được refresh còn các con thì biết thế nào là bác nông dân, thế nào là cây lúa, con trâu khác con bò chỗ nào..., chui vào bóng cây râm mát và ăn thịt nướng.... Hihi, chỉ nghỉ đến thôi đã muốn đi ngay rồi.
Hiii, nghe viễn cảnh của an thèm quá nhỉ. Năm nay nhiễu nhiễu nhà tớ lớn rồi, xin đăngký 2 tay 2 chân (thế là xong 2 bài,heee)
Giống ý tưởng của tớ, tháng 7 này tớ cho học sinh đi dã ngoại ở quê nhà chồng tớ ( Văn Lâm - cách HN 20km) để các Con biết giếng nước, cây đa, sân đình, trâu, bò, lợn, gà.... Nhà tớ 3 gian kiểu nhà gỗ cổ, sân vườn cực rộng, sạch sẽ, MC tớ nuôi rất nhiều gà, lúc nào cũng có gà tươi, nếu không có vấn đề gì thì các bà tổ chức về quê tôi 1 chuyến nhé, đảm bảo không khí trong lành lại đồ ăn sạch sẽ... Bà nào ủng hộ nhấn nút Cám ơn hộ tôi cái nhé...Để tôi còn lên kế hoạch cho chuyến đi chứ nhể?
Này, riêng Trang quota 4 bài /1 ngày cơ. Đừng có mừng vội nhá. Tớ giao nhiệm vụ cho S phạt mụ Trang. Lần sau ọp cứ thế thực hiện. Hi hi, có thể đi tiền trạm trước rồi đến tháng 7 lại đi nhé
@all: Các bà ơi tôi có chuyện này cần các bà tư vấn gấp cho tôi với. Chẳng là thế này, tối hôm kia (đã định hỏi từ sáng hôm qua rồi nhưng bận quá nên quên béng đi mất) tôi cho ku Bòi ti để ngủ, đang ti thì thấy em ấy bị co giật (nhưng chỉ từ phía 2 cánh tay trở lên và đầu thôi) nhẹ, thời gian khoảng 5-6 giây gì đó, tôi gọi chồng tôi nhưng đến lúc ông ấy quay lại nhìn thì em ấy lại bình thường, khoảng 5 phút sau lại bị thế nhưng thời gian chỉ khoảng 3 giây thôi nên chồng tôi vẫn ko nhìn thấy được. Tối qua về cho con ăn thì thấy thỉnh thoảng em ấy lại cứng hết cả người lại và cắn chặt vào cái thìa (may mà là thìa cao su), khoảng 2-3 lần như thế. Tôi băn khoăn quá, không biết là con bị sao và cho con đi khám ở đâu. Bà nào biết tư vấn cho tôi với nhé, khẩn cấp đấy. Cám ơn các bà nhiều.