Ðề: Học cách quên Nhiều khi ta tưởng rằng mình đã quên được nhưng đôi lúc nhận rằng từng cử chỉ, từng hành động của người đó vẫn hiển hiện 1 cách rõ nét trong bộ nhớ của mình. Một người đã để lại ấn tượng gì đó thì khó quên được. Đối với người để lại ấn tượng ko tốt thì khi gặp lại, ta vẫn nói chuyện, vẫn cư xử như bình thường, nhưng trong lòng không còn lòng tin như lúc ban đầu nữa!
Ðề: Học cách quên Không biết có mẹ nào giống mình không, có chuyện mình rất muốn quên đi nhưng quả thực là không dễ quên chút nào, chỉ là tạm thời cất nó vào 1 góc nào đó. Thỉnh thoảng vẫn không tự chủ được mà lại lôi nó ra, không phải để ghét, để giận gì cả, mà chỉ là để buồn, để đau lòng thôi. Bởi vì đó là chuyện liên quan đến 1 ai đó mà mình đã yêu quý, tin tưởng họ, và nghĩ rằng tình cảm đó sẽ được đáp lại tương xứng, nhưng hóa ra chỉ có mình là vô tư, là thật lòng còn họ thì.....
Ðề: Học cách quên Chẳng bao giờ có thể quên hẳn đc, chỉ là cất vào 1 góc trong tim thôi. Vết thương dù lành vẫn để lại sẹo mà
Ðề: Học cách quên nếu quên đc thì tốt quá. thời gian sẽ làm lành vết thương, để lại sẹo và gắn bó với ta suốt cuộc đời. và mỗi lần nhìn thấy nó ta lại khắc khoải nhớ về ngày xưa. Ta ko quên đc bởi nó đã là kí ức, là thứ gắn liền với ta. Cuộc sống ko nên học cách quên mà nên học cách tha thứ và nhìn mọi vật với tình yêu trong tim.
Ðề: Học cách quên Sẵn sàng quên đi là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống. Có một câu nói rất hay rằng tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình, bởi lẽ đó để có được niềm vui và cuộc sống thanh thản ta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác.
Ðề: Re: Ðề: Học cách quên Thanks chủ top về câu chuyện ý nghĩa này,nhiều khi có những điều ko đáng để nhớ thì cố phải quên đi, nhưng muốn quên ko thể quên được nên nó cũng đi cùng ta đến tận bây giờ, và mình cũng sợ rằng ko thể quên được, nhiều khi do công việc bận rộn khiến ta có thể quên đi, nhưng rồi lại ko thể quên được....Cuộc đời nó như vậy đó !!!!
Ðề: Học cách quên Thật cảm phục anh bạn của chị. Em thì không thù hận đc ai, nhưng không quên được. Và chuyện đó cứ như cây vết dằm, nhức nhối mãi. Em thấy rất mệt mỏi, khi mang trong lòng tình cảm ấy.
Re: Ðề: Re: Ðề: Học cách quên Lâu lắm em ko vào topic nữa, "... Cuộc đời nó là như vậy đó!!!" cái này chỉ những người nhiều kinh nghiệm như chị T. Anh mẹ Huy Long mới hỉu. Tks chị
Ðề: Học cách quên em thì nhớ dai thù lâu. Lắm cái thì chả để ý, cũng chả thèm nhớ nhưng có những cái nó cứ lởn vởn trong đầu toàn ảnh hửong tới tâm trạng trong công việc. ko thể thoát nổi