Tớ cũng không biết gì về chuyện này. Nhưng tớ nghĩ là ấy nên cho em Bòi đi khám ngay. Trước mắt thì cứ cho ra Bệnh viên Nhi khám xem thế nào. Mong là mọi chuyện sẽ ổn.
Hix, khổ thân em Bòi quá, bà cho ngay em đi Viên Nhi khám xem bác sỹ bảo sao. Cái gì mà làm sớm cũng tốt hơn là để muộn.
Cám ơn các bà nhiều, chiều nay tôi phải đưa em Bòi đi khám thôi, để em ấy ở nhà đi làm cứ như ngồi trên đống lửa ấy. Đúng là nuôi con thiếu tháng vất vả thật.
Chúc mừng kỷ niệm 6 năm ngày cưới của bạn ) Nguyễn Diệu Thúy (pit) + Anh Nguyễn Anh Tuấn. Chúc anh chị luôn hạnh phúc và thành đạt
Chúc mừng kỷ niệm 7 năm ngày cưới của bạn Hoa Mai + (Chưa biết tên chồng ). Chúc anh chị mãi hạnh phúc cho đến đầu bạc răng long.
Chao ca nha, vao diem danh ti nao Ý tưởng hay đấy Ngọc ơi, tớ thích đi chỗ nào gần trong bán kính 10-15 km, đi trong ngày, có cây xanh bóng mát và không gian thoáng đãng, được phóng tầm mắt nhìn bầu trời xanh và ruộng lúa chín vàng, bố mẹ được refresh còn các con thì biết thế nào là bác nông dân, thế nào là cây lúa, con trâu khác con bò chỗ nào..., chui vào bóng cây râm mát và ăn thịt nướng.... Hihi, chỉ nghỉ đến thôi đã muốn đi ngay rồi. Ba nay van hay nhi, bay bong the. Dang dinh muon nang bai "dien van" ky niem ngay cuoi de gui cho chong to . Thêm địa chỉ nữa nhỉ Đi khám đi bà ạ, tư vấn làm sao qua mạng được, BS cũng chả dám khám qua điện thoại .
chúc mưng SN tất cả các bé, các mẹ trogn tháng 3 . Chúc mừng ngày cưới của các bạn (trong đó có tớ) trong tháng 3. Vạn sự như ý . Thêm bài nữa nào
Theo tớ thì nên cho em đi khám đi G ạ, vì em nhà cậu còn bé nên nếu có biểu hiện khác thường thì tốt nhất là đi khám cho yên tâm. Tớ biết có bệnh tic (máy cơ), nhưng tớ cũng chỉ biết qua đọc thôi, chứ chưa được chứng kiến bao giờ nên tớ k dám chắc. Ngoài ra, trẻ con còn có 1 bệnh mà rất ít đứa mắc đó là bệnh nhược cơ, bệnh này thường bị chẩn đoán nhầm vì ít người mắc. Nhưng bệnh này lại rất nguy hiểm, nhất là đối với trẻ con vì nó có thể gây suy hô hấp . Tớ chỉ biết đến thế thôi, hy vọng là em cu nhà G không sao.
chào cả nhà, mạng sáng nay lởm khởm quá giờ mới vào được để thay chúc 1 buổi sáng tốt lành thì đổi là chúc mọi người có bữa trưa ngon miệng. ke ke ke
Chúc mừng ngày cưới của Mai nhé, chúc 2 bạn luôn tìm được tiếng nói chung và cùng vun đắp cho gia đình của mình.
Chúc mừng sinh nhật em Tép nhà Mai nhé, chúc em ngoan, hay ăn, chóng nhớn. P/S: Nhà này sinh nhật con trùng với ngày cưới của bố mẹ, hi hi độc đáo nhỉ!
Chúc mừng ngày cưới bạn Thủy Pit chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc Chúc mừng ngày cưới bạn Hoa Mai, chúc gia đình bạn luôn tràn ngập tiếng cười. và chúc mừng sinh nhật bé Tép nhà (Hoa Mai), chúc bé hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, thông minh.
Thấy ngọc làm đc cho em Tôm tôi chột dạ nghĩ từ hồi thỏ nhà tôi bé tôi đã ko để ý đến việc này dẫn tới tình trạng ngày mai con trai phải vào viện để nong ra, hix hix, cũng vì mẹ ko chịu để ý mà con phải chịu đau đớn. Tớ thấy việc cho các con về quê chơi rất hay Ngọc ạ. Nhưng việc quản lý đc bọn trẻ là cả một vấn đề đấy. Tết vừa rồi tớ cho hai đứa nhà tớ và ba đứa cháu nữa về quê mà chạy bỏ hơi tai theo bọn nó. May mà nhà ko có ao và giếng đấy ko thì còn lo hơn
Tự dưng hôm nay buồn buồn.... "Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...." Cảm giác muốn hét to... Chắc thèm...karaoke rồi.
2 đứa con + thêm 3 đứa cháu nữa thì ai mà quản nổi Tiêu chí đi lần này là 1 người lớn chỉ kèm tối đa 2 trẻ em thôi Lý tưởng nhất là 2 bố mẹ đi cùng kèm 2 con bà ạ.
Hà tái xuất giang hồ nhưng không hề công bố lý do vắng mặt suốt 1 thời gian dài. Phạt!!!!. Đề nghị bà up date thông tin nhé.