Ảnh đây cả nhà ơi: Gặp gỡ: Bánh MeCunTrang mang đến, ngoài thì đẹp nhưng trong thầy bảo vẫn chưa chín kỹ : Mẹ Tittom hướng dẫn cách làm cốt bánh: MeCunIn tranh thủ chụp hình: Làm kem bơ nè: Pha màu, MeMocCun có kinh nhiệm là pha màu đối với kem bơ thì nên để tủ lạnh trước vài tiếng thì màu sẽ lên đẹp hơn nhé: Trang trí bánh Hoa thày bắt đẹp ko này Chia phần: Ai cũng có phần mang về, ai cũng vui vì học được nhiều thứ, và quên mất vụ chụp ảnh cả hội, tiếc quá... Lần sau lại tiếp tục các chị nhé..
Em thi quay được mặt của tất cả các mẹ nhưng nặng lắm. Tối qua hì hụi up lên photobucket rồi đi ngủ để sáng nay share cho mọi người nhưng ông xã ko biết lại tắt phéng cái model của em. Hu hu hu.
bjo mới dậy ah!!hôm qua bù khú hơi khiếp vì trong này mát mẻ chứ k lạnh như ngoài hn!! chả có cái mẹt của e nên e bùn lắm lắm!!! các mẹ cho e hỏi!hôm qua các mẹ mua bơ bao nhiu thía???e đang định vác trong này ra!giá 90k ah!5kg!bác nào chung k???
Hôm qua 5kg bơ của thầy giá 500k chị ạ. Mẹ cún Trang chụp được nhiều ảnh đẹp quá, em có vài bức thôi. Đợi em tí nhá
Bơ anchor, hì, các mẹ chia nhau hết rồi, mỗi người được nửa cân thôi chứ mấy. À, có mẹ tittom lấy cả cân thôi
Bắt tay vào làm bánh demo nè, mẹ tittom đang cân đường Đến công đoạn đánh trứng, theo thứ tự từ trái qua phải là: YeuCunTrang, MeMocCun, tuongotcayxe, trung_doan, tittom, bạn của mẹ tittom Thầy Chat A Thịnh đang hướng dẫn cách chà láng bằng miếng plastic mỏng, YeuCunTrang đã lại lanh chanh kiếm quả chỗ cạnh thầy rồi Cách bắt bông hồng, bạn của mẹ tittom ngồi cạnh chăm chú quan sát Bắt tay vào trang trí bánh kem thôi, mẹ có cái khăn quàng màu hồng nick là gì tự nhiên em ko nhớ nổi, mẹ rimrom thì phải Mẹ tuongotcayxe đang cho kem bơ vào bao bắt bông kem Mẹ bino là mẹ tóc dài, đeo kính, mặc áo đen đang ngồi, còn mẹ đeo kính đang đứng là mẹ olalalala Phía bên phải là mẹ bino, Mẹ Nghé Bông, mẹ Táo&Tít tóc ngắn, đeo kính đấy cả nhà nhé!
e lai đang làm cái nữa cho đứa cháu mang đi chơi!!he!!quen hơn rùi nên cũng nhanh!!!bác nào cần bơ thì lên danh sách rùi mua chia nhau nhé!!!tầm t7 e ra rùi qua metro mua cả tảng về lun ah!!
hì!có j đau em!!! thía e lên danh sách ở đây lun nhá!!mẹ của ỉn cho phép nha!!! 1.hathu222 2.sun1812:1 kg!!! các mẹ theo danh sách trên lun nhá!!! còn bột bông hồng xanh nữa!!!đang theo tinh thần ngùn ngụt của chj e!!!
Thôi, đừng tha bột em ơi. 1 bao bông hồng xanh nặng tới 25kg lận. Em phải mua nguyên bao chia ra thì bột mới thơm ngon. Chứ mua ở cửa hàng mà mua lẻ dễ bị bột mở bao lâu rồi, kém ngon. Khi nào em ra ngoài này, cả topic mình đi mua nguyên bao rồi chia nhau.
em đăng kí giúp bạn em 1 kí lô bờ ơ bơ nữa nha. :-({|= cơ mà mang từ Nam ra Bắc thì bơ có còn nguyên nữa ko chị nhở. em sợ nó bị chảy ra í
hì!!m k mang nữa!đc giới thiệu 1 anh trong metro thăng long rùi có j ra ngoài a ý lấy cho giá rẻ hơn vì có chiết khấu cho nhân viên mà!!
à. em có ý kiến thế này nữa . em cũng học làm bánh từ bứoc.... làm bằng nồi cơm điện. cuối cùng nâng cấp lên cái lò nướng. kết quả bánh làm ra rất khác biệt đấy ạ. bánh xốp hơn, nở hơn rất nhiều. đầu tư cái lò tầm 1 triệu mà bỗng dưng thấy làm bánh ngon hơn => thích làm bánh hơn => làm được nhiều loại bánh hơn. Nhất là các chị có gia đình rồi thì đầu tư là quá cần thiết đấy ạ, em Sv mà còn thấy cần nữa là. Tất cả vì sự nghiệp làm bánh
Là em đấy cả nhà ah. Các mẹ đi ăn, em đến muộn nên chưa chào hỏi được ai mong cả nhà thứ lỗi. he he he
em be sun1812 noi qua chuẩn . các mẹ nên mua cái lò mà dùng ok lắm . sau còn làm đc nhiều loại bánh nữa.
Hôm nay em mới đi làm, nghỉ phép 2 hôm anh con vần cho tã cả người, chả tâm hồn đâu bánh trái nữa. Hi hi hôm đó cuối cùng còn mỗi em ngã vào chỗ mẹMoccun, gần 4 giờ mới ra được, tha lôi được ối thứ rất đẹp và mới cóng. Chết cái tội đi đâu cũng ham hố . To me hathu: chị ơi chị vào metro trong đó à, hi hi tiện tha giúp được hộ em cái khuôn làm bánh giống bên wtt được không nhỉ, nghe bảo metro ngoài này hết rồi, bên wtt ùa đi sắm. Nếu cồng kềnh thì thôi chị ạ.
À, ra mẹ olalalala. Em suy đi tính lại cũng chỉ còn cái nick olalalala là chưa biết gán vào đâu, định gán rồi nhưng cứ hỏi lại cho nó chắc