Ðề: ðề: Các món ăn sáng Em thử mua lại mì không chiên, loại của Nhật SX tại VN đó, thực tế mì nhập đa số giờ họ làm kiểu côngnghệ sấy khô không dùng dầu chiên nên ăn đỡ nóng hơn.
ðề: Các món ăn sáng oánh dấu học hỏi, nhà tớ bà nội nấu ăn sáng cho vì tớ ngủ nướng kinh lắm, nên quanh đi quẩn lại toàn mì là mì, hum nào làm con dâu đảm dậy nấu ăn sáng cho cả nhà, hehe
ðề: Các món ăn sáng Không biết có mẹ nào chịu khó và cầu kỳ làm ăn sáng ko nhưng em thì xuề xòa lắm, ăn tạm củ khoai, cái ngô hay cái bánh mỳ là xong. Có lẽ vì chưa có gia đình nên e lười hay sao ý ạ
ðề: Các món ăn sáng Nếu sợ nóng nổi mụn các chị có thể dùng mỳ Chũ cho bữa sáng, em thấy mỳ Chũ xào lên với một chút rau cải và lòng gà thì hết ý ^^ ___________________________________________________________________________ Dear các Papa và các Mama. Em bán gạo Tám Hải Hậu, giao hàng tận tay mọi khách hàng. Do nhận thấy thị trường gạo ở Hà Nội đang bán gạo Tám Hải Hậu chất lượng không ngon đúng như gạo ở quê nên em quyết định mang gạo ở nhà lên giới thiệu cho hàng xóm dùng thử. Sau một thời gian bán, nhận được phản hồi tích cực từ người dùng, nay em mở rộng hoạt động bán hàng để có thêm thu nhập. Chi tiết dịch vụ của em: + Bán gạo Tám Hải Hậu loại ngon nhất, đảm bảo không pha trộn gạo. + Giá : 150.000đ/10kg + Tặng một thùng đựng gạo hoặc 2kg trong lần đầu mua hàng. + Free Ship khu vực Hà Đông + Ngoài khu vực Hà Đông + 10k tiền ship ( vận chuyển ) Đối với khách hàng là cửa hàng cơm văn phòng và các nhà bếp sẽ có giá tốt hơn. Chân thành cảm ơn các Papa và các Mama đã dành thời gian đọc quảng cáo của em. Xin liên hệ : Happy Rice - Gạo Ngon vì Chồng Con Yêu Thương ! Facebook : https://www.facebook.com/gaongontannha Hotline1 : 0919064050 ( Hải - 1988 ) Hotline2 : 0916106660 ( Vũ - 1988 )
Ðề: ðề: Các món ăn sáng lâu lắm mình sợ nóng kg dám ăn mì tôm, tối qua đi chơi về thấy bát mì tôm dở của chồng mà thèm quá, lấy ăn luôn... sáng nay lại ăn mì tôm tiếp, quên mất nỗi sợ nóng luôn, hihi
ðề: Các món ăn sáng hì hì. nằm cố thêm một tẹo đến cơ quan đỡ gật gù. mình hay làm theo kiểu thức ăn làm sẵn từ tối, để tủ lạnh. sáng hôm sau cho vào lò vi sóng hâm nóng lại. sáng chỉ dậy ghim nồi cơm xong chui vào um ck ngủ tiếp.Được cái là ck vs cu nhà mình dễ ăn,hỳ hỳ