K mở máy lạnh, bật quạt cũng xong mà bà. Ở nhà tui từ bà nội, bà ngoại bên tui, bên chồng tới 2 bà mẹ ai cụng nhắc 2 vợ chồng k được bật mày lạnh đến sáng vì dễ sinh bệnh đó. Mà hôm nay bé Bo thế nào rồi, đỡ chưa?
Rồi rồi, chút nữa sẽ thấy hình Sure trống lóc được quăng lên mạng nè :axe::axe::axe::axe::axe: Hình đẹp mà, có cái là chụp gần quá nên thấy mụn ...........mơi mốt thấy tina giơ máy ảnh lên phải né thôi :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Xem hình rồi bongcuame nói nhỏ Sure cái nì: chị Ruby Kitty có rủ đi chuà chờ hoa rụng, bongcuame xin can Sure đừng leo lên cây bứt bông nha, tội nghiệp nó lắm :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Khuakhuakhuakhua, khỏi cần Bongcuame lên tiếng, n ng can rùi. Nhưng hên xui à, kêu nó rụng mà nó k nghe lời thì phải dùng bạo lực thui:mrgreen:
Con mình tối ngủ ko có máy lạnh là nó ko ngủ được, trằn trọc suốt đêm hoặc la làng. COn mình ngủ ko bao giờ đắp mềm, đắp là nàng la và hất ra. Hôm thứ bảy tuần trước con mình cũng bị sổ mũi và hâm hâm nóng, bongcuame cho uống tăng cường đề kháng, miễn dịch và vitamin cuả Childlife nên sáng thứ hai hết bệnh và vẫn đi học bình thường.
hôm nay đỡ rồi...tối qua kg sốt nữa.mà có mở máy lạnh thì ban ngày mình phải mở cửa phòng, cửa sổ cho thông thoáng khí trong phòng..và khi tắt máy lạnh xong thì mở cửa khoảng 15p mới rời phòng.
Tina đang ngủ, nghe Sure nhắc nên hắc xì, sắp vào nhà rồi đó Cái này người ta gọi là: lấy thịt đè cây nè hahahaha
ui...ngày nào cũng đi học hết..ở ở nhà lừ đừ lắm e à!biết khả di đi học rồi mà cứ nghĩ gặp e hỏi thăm ..hôm 8/3 lận nha!vậy mà kg gặp nên quên luôn..