Cho Di đi học, thấy Di khóc em xót quá. Dạo này việc nhiều, rồi cho con đi học nữa ............em cứ lăn tăn ...... Vụ 8/3 em muốn đi lắm nhưng tụi vận chuyển hàng cà chớn làm em lỡ việc hết.
thui lo cày kiếm tiền thì bỏ lở ăn chơi cũng được mà..chứ vừa muốn ăn chơi,vừa muốn kiếm tiền sức nào mà chịu cho thấu..............:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
nghe chị nói vậy e thấy mình mới buồn cười, hôm bữa tự nhiên có công ty gọi đi phỏng vấn làm biếng ko đi, rồi tự an ủi mình, trễ ngày nào là được chơi thêm ngày đó, khỏe, hihihihihi các chị có thấy ai mê chơi như e ko
Bé Bống em họ Sure cũng thế, chịu lạnh giỏi lắm nhưng cứ tầm 3h là cô Sure tắt máy lạnh, mở quạt rồi 6h mở thêm tí xíu cho bé dậy thì nó đâu biết gì. Nhà Sure mấy cụ cứ la làng lên vụ mở máy lạnh đêm hoài nên riết thành quen luôn.
Kiếm tiền nhiều thì phải ăn và chơi nhiều thì mới có sức để kiếm tiền chị à, chứ lo kiếm tiền mà ko chơi sức nào chịu nổi, stress nặng à
Bongcuame cũng vậy đó, mở máy lạnh khoảng 2 tiếng cho phòng mát, sau đó tắt và mở 2 caí quạt. Thấy con ngủ mà lăn qua lăn lại là lại mở máy lạnh tiếp ............mở máy lạnh suốt con dễ bị viêm họng lắm.
phơ ơi chị bẩu phơ nè ...... happy birthday muộn nha .....:-\":-\":-\":-\":-\"artymanartymanartymanartymanartyman:
hic hic ... đang tiếc đây nè .... sure ra mét oành tránh we' mừ bị hụt ..... chứ k là chân bắt đuôi quẫy rùi .... ehehe
thông thường luc chuẩn bị giao mùa từ mùa này sang mùa kia thì rất dễ bị bệnh vì khí trời thời tiết thay đổi đột ngột ý muh
nhưng em nhận biết được khi bé mọc răng ko ?? nếu nhận biết được như là chảy nước miếng, ko khép miệng, bỏ bú, bỏ ăn... thì hú chị, chị mua giúp cho rơ miệng cho bé