Chúc mừng ngày cưới bạn Thủy Pit và bạn Hoa Mai. Chúc gia đình các bạn luôn hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Chúc mừng sinh nhật bé Tép nhà (Hoa Mai), chúc bé hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, thông minh.
Hôm nay tớ stress nặng các bà ạ. Tớ thông báo họp theo yêu cầu của Tổng Giám đốc tới Giám đốc Nhà máy. Hôm qua tớ đã đt báo rồi nhưng ông đốc nhà máy yêu cầu bằng văn bản. Vì tớ biết tớ có ký thông báo thì ông này cũng chả chịu nghe, Tổng giám đốc thì đi vắng nên hôm nay tớ đt nhắc lại lần nữa. Ông ta làu bàu kêu cho các quản đốc hết ca về hết rồi. Tớ bảo: Đây là em truyền đạt yêu cầu của Tổng Giám đốc còn nhiệm vụ thực thi là của các anh, nếu bất khả kháng, đề nghị anh phản hồi trực tiếp với Tổng giám đốc. Nói xong tớ cúp máy, kệ ông ta bàu bàu. Thế mà ngay lập tức gọi lại, nói tớ thế này chứ: Văn hóa giao tiếp đt của em kiểu gì đấy. Trình độ Thạc sĩ mà không bằng đứa công nhân à? Tớ chẳng thèm nghe ông ta nói gì nữa, tiếp tục cúp máy. Ức khủng khiếp, chưa bao giờ tớ bị như thế.
>> Bình Mộc: chúc mừng em Mộc nhĩ đã đạt được bước tiến mới nhé, 11 tháng mà biết đi là nhanh đấy Bình ạ, vài hôm nữa lại phải quắn đít chạy theo con thôi >> An: em Su su nhà An xinh và điệu quá nhỉ, giống mẹ thế chứ, kiểu này lớn lên mẹ An tha hồ mà kén rể >> Ngọc Bin: tớ thấy ý tưởng về quê của ấy hay quá, tuyệt nhất đấy vì vừa gần, vừa giúp các con có không khí tươi mới của đồng quê >> Chuotcontime: Về Văn lâm cũng là một địa chỉ thích lắm, hay mình đi làm 2 đợt đi, cho bọn trẻ con nó thích, tha hồ mà nghịch đất
Cậu ơi, cậu nói như thế là đúng và chuẩn rồi. Tại ông í cay cú vì nghĩ mình là cấp trên thì không chấp nhận được người khác "chỉnh" mình như thế. Kiểu người như thế ko đáng làm lãnh đạo, cậu ạ, rồi cậu sẽ thấy là nhân viên không nể phục ông ấy đâu, ko lâu dài đc. Không phải tức làm gì cái loại trình độ kém. Nhưng tất nhiên nếu mình biết tính cách của lão í thì lẽ ra mình lựa chọn từ mềm hơn 1 chút thì lão í sẽ nghe. Cậu nói "bất khả kháng" blah blah thì làm cho lão í tưởng mình có thái độ thách thức. Đấy là ý kiến cá nhân tớ. Ở Tây thì chuyện mình nói thẳng như vậy là chuyện bt, nhưng ở ta nó vẫn hơi phân biệt 1 chút.
Sợ thế bà ơi, bà cho em đi khám chưa, nếu bị nhiều lần như thế chắc phải đi khám ngay. Em Zon nhà tôi có đợt đi ngủ, cứ vừa mới ngủ xong là chân cứ giật giật rung rung, được một lúc ngủ say thì hết, lúc đầu tôi sợ lắm định theo dõi 1 - 2 hôm rồi sẽ cho đi khám, nhưng sau đó thì thấy hết, đến giờ ko thấy bị lại nữa nên tôi thôi
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của gia đình bạn Thúy Pít và gia đình bạn Hoa Mai nhé. Chúc các bạn mãi mãi hạnh phúc như thủa ban đầu Chúc mừng sinh nhật bé Tép nhà mẹ Hoa Mai. Chúc con hay ăn, chóng lớn, ngoan ngoãn nhé. (Ờ sinh nhật bé Tép nhà bạn Mai lại trùng luôn với ngày cưới của bố mẹ à, nhất cử lưỡng tiện, làm chung kỷ niệm trong 1 ngày)
Chúc mừng ngày cưới bạn Thủy Pit . Chúc bạn luôn hạnh phúc, . Chúc mừng Cả nhà Hoa Mai ! Ngày cưới bố mẹ và sinh nhật bé Tép! chúc bé hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, Nhà này tiện thật , thế mà không căn anh Tom đúng ngày nữa cho nó chuẩn !
Ừ tớ cũng thấy cùng quan điểm với Momo, ông này chắc không bảo được quân nên mới yêu cầu thế. Hoặc có thể ông này là người kỹ tính nữa, như chỗ tớ cũng có 1 sếp, mỗi khi bất cứ có việc gì đều yêu cầu văn bản, có những việc chẳng cần thiết, sếp này cũng yêu cầu văn bản, sếp bảo rằng cho nó chính tắc,.... nhiều lúc phát mệt. Cứ làm sếp như mấy bạn nhà mình (Bô bô, Mưa rào tháng năm,... còn ai nữa nhỉ tớ ko biết hết) tha hồ thích nhé.
Bà này lâu không vào, khi vào làm 1 tua kinh nhỉ, riêng bài của bà chiếm đất mất gần 1 trang nhá Tôi tự nhận môn văn của tôi chỉ trên mức trung bình 1 tẹo, nhưng "đạo văn" thì cực giỏi. Hihi Xin giới thiệu với bà : HR nhà mình có bà Hoa Mai, Minh Bon, Trà Chíp... là văn chương lai láng. Nhà báo - nhà văn chính hiệu đấy. Bà vào blog nhà các bà ý mà đọc, đảm bảo lê tê phê.
sao k về sóc sơn nghỉ hè nhỉ. HỘi tụ đầy đủ các yếu tố, đi Phủ Thành Chương, Đền Sóc, ăn Dê Hồng kỳ, đảm bảo miễn chê.. Tớ tình nguyện làm hướng dẫn viên
Vao diem danh trua. Nhan tien hoi tham may me. Sap toi anh Nguyen vao lop 1 roi, cho to xin dia chi de mua do dung hoc tap cho con, to den 45B LTK thi thay do khong phong phu . Muon mua cai tu te, gia ca hop ly . Dung cu gan vao but chi de con cam but cho dung cach mua o dau nhi ???? Cha hieu sao ko go duoc TV
- Chúc mừng 6 năm ngày cưới của gia đình bạn Pít nhé, chúc gia đình ấy luôn hạnh phúc, ấm no. - Chúc mừng 7 năm ngày cưới của gia đình Hoa Mai và con giai yêu quý! Chúc gia đình Mai luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, giàu sang
Bây giờ Hạnh sắm dụng cụ học tập cho con là k hợp lý rồi, vì giờ đã chuẩn bị vào năm học mới đâu, thường thì ở 45B LTK là đầy đủ nhất đấy, hôm nọ tớ mới vào LTK, đồ dùng sơ sài, cái mình cần tìm thì k có. Khoảng cuối tháng 7 Hạnh đến thì nhiều đồ cực, từ A - Z cái gì cũng có luôn.
Chúc mừng ngày cưới của gia đình bạn Pít và Mai hoa nhé, chúc hai gia đình luôn hạnh phúc bên nhau chúc mừng sinh nhật em Tep, em Tép sinh sau bạn ngọc 6 ngày nhỉ, chúc em Tép hay ăn chóng lớn, đi học ngoan nhé.
Chào cả nhà, Tớ vào điểm danh. Bây giờ mới mò tới được cơ quan. Thời tiết có vẻ ấm lên rồi. @ Bình Mộc: Bà có lấy giầy tập đi cho em Mộc Nhĩ không tớ chuyển giao cho. Hôm trước mua ở nhà chị H Cunlu một đôi, giầy mềm đi thích lắm.
Nghe Trà nói mới thấy mình đúng là còn chưa biết cách dạy con học quá. Vốn bản thân mình cũng dốt văn từ ngày xưa rồi .Con tớ đi học lớp 2 hôm nọ làm văn, nó hỏi "mẹ ơi, chim vàng ảnh mỏ màu gì", mẹ cứ ngớ người ra rồi trả lời đại là màu nâu. Tớ đúng là ko biết dạy con học văn 1 tí nào, toán thì còn bảo được chứ văn thì toàn phải nhờ cô giáo. Cô giáo bảo là sắp thi thì có khoảng 4,5 bài văn, cho chúng nó làm xong rồi cô sửa. Rồi học thuộc lòng. Đúng là gà công nghiệp quá nhưng mẹ cũng chịu vì mẹ cũng dốt văn mà. hihi.
Tớ từ bé đến lớp 12 là học sinh giỏi văn nhưng sau khi học đại học đến giờ, tớ tự cảm thấy văn vẻ của tớ xuống cấp quá, khác hẳn hồi xưa nhé, tớ nghĩ, đó là cái tự nhiên thôi, mình có cố cũng không được đâu các bà ạ....
Con trai tôi đợt 1 tháng cũng có biểu hiện như thế, tôi hết hồn tưởng bị động kinh may quá đi khám bác sỹ bảo thiếu can xi cho bổ sung can xi và vitamin D, uống hết đợt đó thì hết. Bà cho con đi khám thử xem có đúng thiếu can xi ko nhé.