Nói đến vụ sắm dụng cụ học tập thì tớ chia sẻ kinh nghiệm nhé - Về sách in: thông thường nhà trường sẽ bán luôn cho học sinh và đầu năm học đủ bộ sách cần thiết. Phụ huynh chỉ việc đăng ký, đóng tiền và nhận sách về. Không nên mua ở ngoài trước vì khả năng sẽ có quyển thừa quyển thiếu. - Về cặp sách. Nên mua cặp có chiều dài nằm ngang. Trọng lượng cặp sẽ chia đều hơn là cặp có chiều dài năm dọc vì học sinh thường thấp bé, cặp dài nằm dọc dễ bị cọ vào mông hoặc chạm đất. - Về đồng phục : Tất nhiên, trường nào cũng sẽ bán đồng phục của trường đó vào đầu năm học. Khi mua, nên đặt thêm 1 bộ mặc vừa, sơ cua 1 bộ to hơn 1 size đề phòng con lớn nhanh và bị dây mực, mất đồng phục. - Về đồ dùng học tập : Có thể mua trước cho con khi vào năm học vì trường không bán. Không nên mua đồ xịn quá vì các con chưa có ý thức bảo quản đồ dùng học tập của mình, thậm chí bạn nào thảo, khi bạn xin là cho ngay không suy nghĩ. Mua bút chì thì mua loại mềm, nét đậm, loại 8K (của Đức) thì phải. Loại 2.5K của Việt Nam không thể viết được nhé. Tẩy thì mua loại rẻ 2K/1 viên thôi. Gọt bút chì cũng mua loại đơn giản gọn nhẹ và rẻ tiền vì nhanh cùng mua loại đẹp mà nhanh cùn bỏ đi thì phí. Gọt bút và tẩy là loai dụng cụ dễ mất liên tục. Tốt nhất là mẹ mua mỗi loại độ 10 cái rồi để vào tủ phát dần cho con ngay khi mất. Bút máy thì chưa mua vội, cuối kỳ 1 mới cần. Trên thị trường có nhiều hãng. Chỉ cần mua loại 10K đến 20K là vừa. Trẻ con lớp 1 viết mực tím nhé. Bút máy có 2 loại : 1 loại viết thường, 1 loại có nét thanh nét đậm Mua thêm cho con 1 túi ni lông để con đựng bài kiểm tra và giấy màu thủ công để con không vứt bừa bãi. Bản đen + phấn cũng mua trước năm học. Bảng có nhiều loại, chú ý mua loại không trơn và không bóng. Ngoài ra, ở các nhà sách Tiền Phong bán rất nhiều sách luyện chữ đẹp có cả nét thẳng, nét nghiêng, có thể mua về để rèn thêm ở nhà cho con. Nơi bán đồ giá cả hợp lý nhất là cửa hàng văn phòng phẩm Hồng Hà, ở gần nhà tớ có, không biết ở trên phố thì nẳm ở chỗ nào. Trong cặp đi học của con nên để sẵn 1 cái quần back-up vì ăn trưa ở trường hay bị đổ cơm canh hoặc nhiều khi mải chơi, xón ra quần Trẻ con lớp 1 là loại vừa rời trường mẫu giáo ra, cô giáo và bố mẹ phải dỗ nhiều dạy . Vì thế, trong đầu kỳ 1, các mẹ nhớ uốn nắn rèn luyện cho quen với nề nếp sinh hoạt và học tập ở môi trường mới, ý thức tự làm mọi điều như vệ sinh, ăn ngủ tập thể, ý thực tự bảo vệ bản thân khi ra chơi, khi tan học, khi bố mẹ chưa kịp đến đón...nhiều hơn là gây áp lực cho con, bắt con phải học thật nhiều bài là hoàn toàn không nên. Hihi, tạm thời thế đã.
Chào HR. Mình mới tham gia diễn đàn LCM. Mới đọc được thông tin về HR. Mình cũng tuổi Rắn nên rất muốn tham gia hội. Bạn nào có thể chỉ giúp mình thủ tục được không? Mình có đọc trang đầu tiên về điều lệ tham gia. Nhưng mà chắc là cái đầu Coconut nên vấn chưa hiểu lắm. Tks. _____________________________________ TRẺ ĐẸP HƠN VỚI COLLAGEN HANAMAI http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=109467 Sửa/Xóa nội dung
An nhà mình dê sớm nên là nhiều kinh nghiệm nhất hội Con nhà tớ ít nhất cũng phải 3 năm nữa. Lúc đó lại hỏi kinh nghiệm các bà Rắn nhé.
Ngọc giỏi nhỉ? Tớ phải mất 100K đấy. Ngày nào mình cũng rửa cẩn thận rồi mà cứ thấy nó ngứa ngáy. Lúc bác sỹ làm nó khóc ghê lắm. Ý tưởng tổ chức đi dã ngoại của Ngọc hay quá. Tớ ủng hộ nhiệt liệt nhé!
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của bạn Thúy pit! chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của Mai! Chúc mừng sinh nhật bé Tép con mẹ Mai !
1. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng bạn Thúy nhé. Chúc hai vợ chồng sức khỏe và hạnh phúc. 2. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của Mai và anh Minh. Chúc 2M luôn giữ được sự lãng mạn của mình. P/S: Hằng ơi, vợ chồng Mai cưới năm 2001 cơ. 3. Chúc mừng sinh nhật bé Tép. Chúc con ngoan, nghe lời bố mẹ nhé. Hôm nay chắc chắn nhà bé Tép vui lắm đây vì sinh nhật con trùng kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ.
@Ngọc: Nhờ Ngọc cho bài của An lên trang 1 nhé, để ít nữa đi mua đồ dùng cho Chíp đi học thì tớ sẽ xem lại.
@Minh Sếu: Tớ lấy được men tiêu hóa rồi nhé, đang để trong tủ lạnh ở CQ, hôm nào Sếu qua tớ lấy hay để tớ gửi cho ai gần mạn nhà Sếu nhỉ?
túm lại là đi làm thuê thỉnh thoảng sẽ phải chịu những sự ấm ức như thế, thôi, ko chấp ông ý làm gì bà ạ, ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Kể ra mà nói xong, tiếp thêm 1 câu em chào anh, thì đỡ bị thêm cục ức phía sau, nhưng mà lúc đang tức lên, ai nghĩ đến nữa nhỉ, hi hi. Thôi đừng tức nữa nhé. Welcome Dongphong! thủ tục thì gửi thông tin cá nhân cho 4 bà có tên trong danh sách, nội dung thông tin cá nhân thì đã có ghi rõ rồi. sau đó, post 1 bài chào hỏi cả nhà, nội dung đại loại như: chào cả nhà, tớ tên là.... nick là... rất vui đc làm quen với mọi người, mong được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hay và được giao lưu với mọi người.... ( hí hí, nghe cứ như là mình là thành viên mới ý nhỉ) Phạt, phạt thật nặng An ạ, biệt tăm tích mà ko có lí do ( he he, mình tranh thủ té nước theo mưa tý)
Bà Hà mấy hôm nay có vẻ chăm vào điểm danh nhỉ. Biểu dương, biểu dương. Mai ấy cho Thỏ đến viện à? Có người quen gì không? Nếu ngại đến viện thì tớ cho số của anh bác sĩ làm cho Bin nhà tớ hồi trước, nhà ở Hào Nam. Ấy có thể đưa Thỏ đến nhà anh ý. 100K/1 lần. Tớ thì có kinh nghiệm anh Bin rồi chứ Thỏ nhà ấy là đứa đầu mà. Hồi Bin tớ cũng lơ ngơ có biết gì đâu. Cứ bố mẹ + 2 con là trông được mà. Về quê tớ nếu đi ra đồng thì mới phải trông thôi chứ về nhà thì khóa cổng, bọn nó chạy chơi trong sân thì chả sợ. Phạt gì An ơi, hôm nào ọp khao hoa quả nhỉ :wink: Tớ cũng thèm giống An. Tớ hát karaoke lần gần đây nhất là hôm HR chia tay tớ nghỉ đẻ. Nhất trí, ọp ẹp karaoke cho bạn Trà yên tâm nhảy ổ đi.
Lời hay ý đẹp các bạn chúc hết cả rồi. Tớ cũng chúc VC Thúy và VC Mai mãi hạnh phúc nhé! Chúc mừng sinh nhật bé Tép con mẹ Mai luôn khỏe, hay ăn chóng lớn nhé!
Có lẽ tớ hiểu tâm trạng của ấy phần nào. Do đặc thù công việc nên tớ phải giao tiếp qua điện thoại khá nhiều. Tất nhiên là không đến mức như 1080 nhưng nói chung là phải nghe điện thoại rất nhiều. Và cũng nhiều lần bị nói như tát nước vào mặt mà vẫn phải nghe và nói năng kiềm chế. Mình mà có phản ứng thái quá thì thế nào cũng phải viết báo cáo Nhiều lần tớ ức quá dập máy xong là khóc liền, về nhà ấm ức kể với chồng nhưng mà rồi cũng quen. Từ hồi chỗ tớ có lắp ghi âm các cuộc gọi thì cũng đỡ phải nghe những lời chối tai hơn. Tốt nhất là bây giờ xả hết với bọn tớ rồi tối về bảo chồng tặng quà truyền thống đi là hết stress ngay. Hi hi. Ừ, tớ ủng hộ đi 2 đợt nhé vì các địa điểm cũng gần mà, các con không phải di chuyển nhiều. He he, còn bạn An dịu dàng, nhẹ nhàng, duyên dáng và vô cùng xinh đẹp nữa.
Nhà tớ có xe cho bé tập đi bằng gỗ đấy. Thằng Tit nhà tớ biết đi rồi nên cũng ko cần nữa. Bình có lấy ko thì tớ tặng cho, nhưng mà xe này cũng 2 đời rồi nên gỗ ko còn trắng nữa đâu hihi.
Cảm ơn Hạnh nhé. Vậy là lại có thêm một địa chỉ nữa. Dụng cụ gắn vào bút đợt trước tớ thấy mọi người gửi mua bên Mỹ cơ, giờ không biết ở VN đã có chưa Bà Trang này ít vào HR có khác. Bạn ý là Mai nick là hoamai chứ có phải Mai Hoa đâu.
Trùi, bà không hỏi sớm. Tôi sắm 1 cái rồi mà em MN không thích dùng . Cám ơn bà nhiều nhé. Để dành cho em Toom nhà Ngọc nhỉ