Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Bé nhà mình 16m rồi nặng kg 9kg,con ăn cũng cực it, mình cũng để con ăn theo nhu cầu, k ép, nhưng sống cùng bmc nên lúc nào mình cũng bị strss vì các cụ kêu cháu còi quá... theo chuẩn thì đúng là con hơi còi thật nhg mà đc cái con nhanh nhẹn, mọc mới 8 răng, dài 80cm. Con có lúc ăn cơm, ăn cháo, gì cũng ăn chỉ mỗi cháo, cơm là con k thích, con ăn thô tốt, nói nhiều nhg đi thì vẫn hơi liêu xiêu. Mấy hnay chàng ta còn lười ăn lắm luôn,cũng cho ăn trong kg 30' thôi, chưa xong thì cũng dừng, vì k thích ăn là giờ con ngậm luôn,haizz vào đây để tâm sự ới các mẹ chứ ở cùng với ob mệt lắm.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Con mình đợt này (~1-2 tuần) đêm ngủ hay trằn trọc, trở mình. Mình cứ nghĩ là do con bức, nóng, bị rôm đốt (con mình máu nóng, lưng và mông hay có rôm) vì mỗi lần như thế, mình bật quạt mát, và lấy tay gãy lưng, thì con yên và ngủ tiếp (tới khi nào nóng hơn hoặc mẹ quên gãi lưng thì lại trằn trọc). Chả biết có phải thế không. Mẹ nó nói mình mới giật mình, có khi con mình cũng thiếu canxi mất (dạo này không cho tắm nắng). Nhưng con có 16 cái răng rồi, chả biết do sao nhỉ các mẹ.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Công nhận có con rồi nhiều bức xúc, cứ ý kiến người này người kia, hết ông bà lại đến họ hàng... Nhà mình cũng trải qua giai đoạn đó rồi. Lúc mới có Gấu, cũng hay bị nói này nọ. Sau đó chồng mình tự quyết. Chồng mình nêu quan điểm: Việc chăm con là của BỐ MẸ, ông bà chỉ có thể góp ý, còn quyết đinh là ở bố mẹ. Ban đầu cũng gay lắm mẹ nó ạ, vì trước nay bố Gấu vẫn là con ngoan của ông bà, ông bà nói gì cũng vâng, nhưng khi có con nhiều khi lại làm trái ý ông bà. Mình và ông bà khác nhau cả 30 năm, 1 thế hệ, bao nhiêu thay đổi. MÌnh chỉ tham khảo ý kiến ông bà thôi, còn quyết định vẫn là mình.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Cái này phải chồng mình có ý kiến cơ mẹ nó ạ. Chứ chồng mình mà cứ làng nhành, không ý kiến kiên quyết thì mình không làm gì được đâu. Mẹ nó tìm cách khai thông tư tưởng cho anh chồng, để anh chồng ý kiến với ông bà xem sao. Chứ mình làm dâu trăm thứ áp lực rồi, chả được sống theo ý mình. Đến con mình đẻ ra còn chẳng được chăm theo ý mình, lại cứ bị nói này nọ, ai mà chẳng bức xúc.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Con nhà mình thì cũng phải hét đến dát cả cổ thì mới ăn được 2 bat cơm. không thì chỉ ăn 1 bát thui.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Sao phải hét mẹ nó? Con ăn 1 bát là do con chỉ ăn đến đấy là no, sao phải thêm 1 bát nữa? Như ăn 1 bát là ok rồi, chả muốn ăn bát nữa, huống hồ là trẻ con.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? chắc là bé ko hấp thụ dc chị ah, bé nhà e cũng vậy, ăn dc nhg ko hấp thụ nhiều, nhg cũng ko còi, dc cái cân nặng và chiều cao vẫn đạt chuẩn, trộm vía.( nhg so với lg ăn và uống của con thì con phải béo hơn thế )
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? mn định bổ sung canxi cho con ko?? mình mua canxi childlife mà chưa cho con dùng, chỉ sợ dùng con bị táo thôi. hic hic
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? các mẹ nuôi con khéo nên mới ko ép ăn chứ, e thấy chị gái em bữa nào cũng ép cháu ghê lắm ý
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? thực ra không phải khéo gì đâu, cũng đấu tranh tư tưởng mãi, bản thân mình toàn bị soi vì chiều con nên mới dần có thói quen kỷ luật với con. .
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Thấy con các mẹ mà ngưỡng mộ thế. Con mình cũng 18th (là con gái) mà có 9.5 kg, cao 75cm, 9 răng cửa, chưa có răng hàm. Hát được nhiều bài, nhưng chỉ nghe dc giọng điệu đoán chương trình là bài gì thôi vì nói thì dc vài từ. Ăn uống, ngủ tốt và rất dễ nhưng chậm tăng cân kinh khủng. Lại còn lùn nữa chứ, nên là nhìn chúm chím lắm, chẳng gầy tí nào cơ. Mình cũng ko stress về mấy cái vde đó vì thấy bé cũng nhanh nhạy, sức khỏe tốt, người thì tròn tròn nhìn yêu lắm.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? hì, gấu nhà mình cũng 18 tháng, có nhiều răng nhưng lại nói ít. Mỗi bé một kiểu mẹ nó nhỉ.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? hic, về việc thuốc thang thì mình không được quyền quyết định, toàn bộ do bố nó thôi. Bố nó thì không hề chuộng thuốc tí nào, con ốm toàn tự chữa, chả bao giờ cho uống thuốc cả. Đên qua nhà mình bật điều hòa cả đêm 28 độ (mặc dù thời tiết không nóng lắm nhưng vẫn bật cho con), con lại ngủ ngoan cả đêm, không hề lăn lộn gì cả. Các đêm trước thì nhà chỉ bật lúc đi ngủ, hẹn 1-2h tự tắt. Có thể khi tắt con nóng nên trằn trọc? Chả biết, nhưng đúng là lâu rồi, đêm qua ngủ cả đêm luôn. Mẹ nó thử xem lại nhiệt độ phòng khi con ngủ xem.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Nhà mn giống nhà mình quá, hôm nào không bật điều hòa là ngủ cứ trăn trọc, bật điều hòa thì ngủ ngon lắm.trước mình cứ không dám bật dh nhiều vì sợ không tốt cho trẻ nhỏ, nhưng bây giờ thì kệ, miễn là con ngủ ngon.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? ui, mẹ nó để điều hòa tự tắt thì có bật quạt hay làm thoáng phòng không? phòng mà bí thì bé hô hấp kém làm không được đâu nhé
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Con em 18 tháng, nặng 13kg và cao 84cm, em thấy cân nặng như thế là quá ổn rồi nên cũng chủ trương không ép con, nhưng mà hai bà thì...chẹp, không biết làm sao cho vừa lòng, lúc nào cũng muốn cháu ăn nhiều, rồi so đứa này đứa kia, nhiều lúc điên cả đầu
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Ngưỡng mộ quá. Bé thế là ok quá không, chả cần ép làm gì cho tội con ra. Gấu nhà mình hôm qua cân được 10.9kg, 18 tháng 1 ngày. Mẹ thấy vui, vì con vẫn ăn ngoan, khỏe mạnh và tăng cân.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Em cũng giữ quan điểm không ép con ăn nên đến giờ 26 tháng mà nặng có 12kg cao 85 cm. Bà nội vẫn thường ca cẩm con còi mà mẹ lười không chịu đi rong cho nó ăn Chứng kiến nhiều trường hợp hồi nhỏ ép nhiều quá, đến lớn con sợ ăn như bản năng, cứ nói đến ăn là sợ chứ không hào hứng. Nên em nhất quyết sẽ không ép con Chỉ những lúc con ốm thì mẹ chịu khó bế và nựng cho con cố ăn cho nhanh khỏi thôi
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? con bé nhà e đc 18.5thang roi. nặng 11kg, cao 80,2cm, ăn uống thì bình thường. Cơ mà sao moị người nhìn thì cứ bảo còi. E bảo kệ. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? hì, giống con tớ, cũng tầm cân đó, cũng bị mọi người kêu còi. Nhiều khi muốn nói lại, nhưng lại thôi, kệ họ. Con mình bt là được.