Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái em đang ăn cháo thịt với hẹ mấy hum nay em bị ho
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái ai bẩu cô k canh, bác canh suốt từ áng giờ có dám làm gì đâu, k ăn, k ngủ, k cả dám đi.....ấy luôn, hêh
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái hehe, bác canh mãi mà ko đc nhỉ
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái Mất cái mặt tiền rùi ---> giận ---> thả bom hình Bánh bao nhá! Cô Zin thích hình nào thì đưa lên mặt tiền nha! Tên đầy đủ nhá: Vũ Mai Uyên Minh Tên ở nhà nè: Bánh Bao Sinh nhật: 31/10/2012 Bạn Rồng nèo muốn du lịch Nha Trang thì cứ liên hệ bạn Bánh Bao nhá! Bonus cho hình 2 mẹ con nhà Pink và Bánh Bao nhể?!?
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái Uhm, hic..hic. Canh từ hôm qua tới giờ kia đấy! hức...hức
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái Hức! Lại mất cái mặt tiền. Bùn! Thông báo cả nhà ban Tôm khỏi r ah! Trộm vía con. Mẹ mừng. Nhưng cũng hơi bùn vì con kại sụt cân! Haizzzz!!!! K bít 5 enzym có cứu đc bệnh nôn, lười ăn sữa k đây các bác ui!!!!
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái Bán bao đáng iu quá! Nhìn con rùi nhìn tôm nà mẹ mà mẹ tự kỉ quá!!!! Hức! Bao jo mớ ngoi ên đầu 10 đây cả nhà ui!!!!! Chúc bánh bao ngoan, khỏe co mẹ pink yên tâm đi làm nhá!!!!!!
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái phải thử và phải kiên trì mới biết e ạ, có phải thuốc tiên đâu mà đòi tác dụng ngay đc, Bim còn có 4 gói lackid thôi
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái hic, nhìn hình Bánh Bao làm Bim tự kỷ quá, huhu
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái Chị cũng loay hoay 1 chút là mất mặt tiền ngay, hic..hic. Bạn Tôm khỏi là mừng rồi (tv con nhá)! Bánh bao mấy hôm nay cũng xì xoẹt và chán bú ý, ông bà ngoại phải nhỏ sữa cho thì mới được thế này! Cũng may có ông bà, chứ để vợ chồng chị xoay xở thì không biết thế nào!
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái nhìn bánh bao như con zai thật chị nhỉ trộm vía con quá
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái Làm xấu ý chị ah! hic..hic. Con gái mà nghịch ơi là nghịch cơ!
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái bác vừa lên lại bẩu chán, sang nhà mới thì mặt mũi phải tươi tỉnh lên nhé
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái Nhìn Bánh Bao chị thèm lắm ý .
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái hi..hi. Mỗi đứa mỗi khác mà chị! Bánh bao thì em lo phần đường ruột với tiêu hóa kém ý ạ!
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái Thì Bim còn tiêu hóa và đường ruột kém hơn ý, cứ lằng nhằng mấy tháng nay rùi còn gì
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái Lấy 2 hình này vì...đẹp..hihihihi Bánh Bao đúng là bánh Bao, có khi em pgair lên chùa cải tên cho Cốm, gọi là Voi là Gấu chứ Cốm bé nên con...
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái Chào cả nhà mềnh về nhá! SG đg mưa, buồn và nhớ con quá các nàng ợ! Tối nay về chat sky với con gái yêu nữa đây! Hum qua 2 mẹ con chat gần 1 tiếng đồng hồ ý. Khả năng 888 của Bánh bao cũng đáng nể nhể?!? he..he
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái Ôi thương chin quá vì nhà mình có mỗi chị ko đc gần con, xa con thật khổ Chị đừng buồn nhé, nếu chán cứ vào đây xả nhé...
Ðề: Tầng 3 Rồng 2012:Niềm vui tràn đầy,Rồng con khỏe mạnh,các mẹ vi vu cuộc đời thoải mái Tên: TRẦN NGUYỄN BẢO NGỌC 12/11/2012 Hotgirl nhà em đây nhóa...chụt chụt