tuổi trẻ dẻo dai cố lên em ơi.... mong gặp em quá..hỏng biết lên xếp roài có nghiêm hơn, đẹp hơn ko ta ????
lỡ bỏ lên rồi lấy uuống kỳ quá ah...thôi sorry nhé..muh em thấy đẹp muh...chỉ thua mấy người mẫu muh bà Như Lan cặp thôi....ekkekekek
Alo alo alo... 11 giờ 30 Trưa mai ai rảnh ghé 140B Lý Chính Thắng cùng nhau ăn bún chả hà nội nhé...thèm quá ah... mai Phơ lên tp phải hông phơ...??? rủ rê nhau cùng ăn uống hội ngộ chút nhé..... 1/ Tina 2/ Metin&tit 3/ 4/ 5/
độ này em k đú theo được òy,chờ dịp khác gặp Phơ thui. em hận lắm,phải chi mà hủy dự án từ ngày hôm qua thì em đã được đi chơi rồi.. Nhớ mọi người lắm!
Hiz bà con ọp ẹp mà thèm quá ko thể nào đi đâu được ... người bây giờ đang bị sốt phát ban .. hiz hiz đi Singapore sạch sẽ quá về VN bệnh te tua. Còn nhân viên thì tự nghỉ đột ngột chả thèm nói mình 1 tiếng nào, giờ vừa bệnh mệt vừa ôm tiệm bán hàng huhuhuhu
Di tính mạnh mẽ đấy, không sợ lạnh nhỉ....hehehhe..... tình hình là hôm nay Di còn khóc nhõng nhẽo khi gặp bố mẹ ở trường không ?
Hum nay, bắp tròn 2 tuổi, cả nhà vừa đi ăn về, hihi, bắp quẹt bánh kem ăn khí thế luôn!!!!Tèo cái áo đầm đẹp rùi!!!!!!!
vậy ngày mai sao huh chị...đi được hem dợ ??? món đó ngon lắm àh nha... Lần trước chị Cả đãi cả hội mình ăn ở đó đó