Khác: Hành Trinh Mag Thai Đến Lúc Sinh Của Mình

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi má mì ^_^, 9/7/2013.

  1. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773



    Hnay rảnh rỗi nên up cái clip ông xã tớ tém cho em bé, lúc quay clip này là em bé nhà tớ đc 10 ngày tuổi, và ck tớ tém cho em từ ngày ở viện về cho đến bi h là em đc hưn 1 tháng òy , các mẹ chấm cho bố em bé đc mấy điểm nào ^_^




    ông xã tớ nhận tém thuê cho bé nhá, có clip trang 59 các mẹ à ^_^




    12/3/14: hnay cái mụn thịt của em pé dã tự teo và rụng đi òy, vui quớ, em lại đợp zai òy cả nhà ạ @!@






    7/3/14 : hnay là vừa tròn 1 tuần tớ sinh em bé, khi mới sinh em bé nhà tớ có cái mụn thịt bé tí xíu cạnh cằm của bé, cho đến ngày hnay thì tớ thấy cái mụn thịt đó nó to hưn chút xíu, 2 vc tính chuyện đi cắt cho em ở viện 108, các mom cho mình xin lời khuyên nên đến viện nào hay có cái mẹo nào để làm nó rụng đi ko >_<









    4/3/14 :Hnay là 4 ngày sau sinh của tớ, hết tắc tia sữa thì bây h đến vết khâu TSM, tớ cảm thấy rất đau khi cử động , soi gương thì tớ thấy nó bị tấy đỏ, tớ vs ngày mấy lần lun ý nên chăc ko pải do nhiễm trùng,có giải páp nào cho nó ko các mom ơi, bi h mà bẩu tớ vào viện cho bs khám hay khâu lại, hay làm bất kể cái j động đến nó chắc tớ chết mất, ko đủ dũng cảm để đi >.<





    28/2/14:Mình sinh em bé rùi cả nhà ui, , em bé đc 3,5 kg ^_^
    Mình bị vỡ ối từ 4h15' sáng ngày 28/2/13, đang ngủ ngon thì vỡ ối ^_^
    Ông ck mình bẩu: làm cái j mà nửa đêm đi thay váy đấy, đái zầm à ^_^
    Hay vỡ ối thế >.<
    Tớ bẩu vỡ ối, ông ý kiu:
    _ có cần đi viện ko ?
    _ ko, bi h vào viện cũng chỉ zặt zẹo trong ý thôi mà, thôi cứ ngủ đi
    _ thế khi nào đi thì bảo nhé!
    _ uki, 2 vc um nhau ngủ típ ^_^
    Lúc sau có cơn đau, mình nhìn đồng hồ 20'/ lần , rồi 15'/ lần, nhìn đồng hồ lúc đó là 6h sáng, dậy cbi giấy tờ và đồ dùng mang đi, ông ck thấy vậy cũng dậy rửa mẹt, gọi đt cho ông nhờ đưa nhóc đi học, gọi con dậy dặn dò đôi điều rồi buộc tóc cho con, lên xe vào viện lúc 6h45' , cậy nhà gần viện nên lì ^_^
    Vào đên viện, mò lên đc tầng 3 toà nhà việt nhật thì lúc đó khoảng 7h5' .
    Tìm chả thấy có bs hay y ta đâu để hỏi cả, đi tit vào pong đỡ đẻ mí thấy bs ử đó :
    _bs ơi em bị vỡ ối rồi, bây h em đang đau lắm >.<
    _ con dạ à?
    _ vâng!
    _ ra lấy bỉm đóng vào rồi chị khám
    _ ối mở 5f òy, thay váy vào ngay đi, hss đâu?
    _ đây a!
    _ địa chỉ chính xác của hk là j ?
    _dạ abcxyz
    _ số đt của ck bao nhiu?
    _ em đau quá rồi, em ko nhớ nổi j nữa, chờ em ngĩ chút !!!!
    _rồi đọc và kí vào đây...
    _ c ơi em đau quá rồi, em muốn zặn quá...!!!!...
    _ thế thôi đi vào đây nhanh lên!!!
    _ em ko đi đc >.<
    _ pai cố lên e, c zìu em vào, nhanh ko đê rơi ra đây ai mà đỡ đc , cố lên em ~,~
    7h45' con zai, 3,5 kg em nhé >.<


    Hành trình đi đê của tớ đấy ^_^



    Cơ mà bi h tớ bị tắc tia sữa òy, sữa căng đay hết cả ti, các mom có giải páp nào ko cứu tớ với, tớ bop đau hết cả ti mà ko đc >.<






    Mình làm xong hss ở Vn rồi, bây h là 38w rồi, hem pít lúc nào vỡ chum nữa ^_^
    Có mom nào mới sinh ở đây cho mình hỏi chi phí thế nào đc ko ?









    Dự kiến sinh của tớ là 8/3, zưng mà ko pít là thế nào đây,bi h tớ đã tăng 15kg òy, ng to như tây lun @!@
    Ông ck tớ bẩu: cho 1 năm mà ko về 50kg thì ổng cho chuyến xe ném tớ lên yên bái cho ử đây 1 tháng sau đón vìa là gầy ngay >.<
    Chả là trước tết tớ có về quê 1 ng bạn ở yên bái, lên đó nhà bạn ý giết gà, bắt cá làm cơm, ngày hum sau mổ nguyên 1 con heo để làm cơm, mà tớ chịu ko chén đc >.<
    Đang ử nhà ăn vặt quen mồm, nấu ăn = bếp ga, lần đầu tiên ông ck cho tớ lên rừng chơi, cũng là lần đầu tiên tớ pít thế nào là bếp củi, con tớ tận mắt thấy trâu bò lợn gà, con bé con nhà tớ còn đc nhìn thấy gà đẻ nữa, vui thì có chút, cơ mà mấy mẹ con tớ ko ăn quen cơm ở đó, nước đun cũng có mùi khói ko ún đc >.<
    Hum sau vìa thì như kiu chít đói vậy, ông ck tớ rủ mọi ng ún cốc bia rùi vìa, cơ mà tớ bẩu: làm ngay nồi lẩu nhanh ko tớ sắp chết đói òy @!@
    Thía là cả nhà tớ vs 2 ông bạn của ck tớ vào quán làm nồi lẩu vịt, trong lúc chờ đợi thì mẹ con nhà tớ chén hết con vịt nướng, chén xong mà đĩa vữn còn nóng lun, lâu lém òy mí có bữa ăn ngon thế ^_^
    Tư bi h ông ý mà rủ tớ đi yên bái nữa thì tớ cũng vái cả tứ chi lun @!@




    Kể 1 hồi mí nhớ: chúc các mom năm mới vạn sự như ý, các mom đang có bầu thì cán đích an toàn, mom nào đang mong có bầu thì sinh đôi lun cho nó máu ^_^









    hic, các mom cứu m với :rolleyes:
    hum vừa rùi m đi khám 32w, bs có yêu cầu khám phụ khoa, trước khi khám thì m ko thấy có hiện tượng gì cả, khám xong bs bẩu: VAD và cho đơn thuốc về đặt, minh mới đặt đc có 6v thui mà cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng ](*,) trong lúc chờ đến t2 để đi khám lại thì các mom có lời khuyên gì cho m ko, chứ thế này khó chịu quá,lúc nào cũng chỉ mún vào tolet đê rửa cho bớt ngứa thôi ý ](*,)






    sau 5 tháng mình bị thai lưu thì h đã có 2 vạch, nhưng mà tâm trạng lo lắng, hồi hộp :rolleyes:
    có mom nào trải qua time này rùi thì vào chia sẻ cho mình với, mình ko pít phải làm thế nào bi giờ :rolleyes:


    mình bị nghén mùi các mom à, cứ chui vào bếp là khó chịu bùn nôn lun, có mom nào như vậy ko ạ :rolleyes:
    ox mình bẩu: mài nghén gì mà khôn thế, thế là 9 tháng tau phải vào bếp thay mài à ~!~


    hnay đi SA về, bs nói màng nuôi có dịch, cần phải nằm nghỉ ngơi tránh vận động nhiều, và kê cho m 1 đơn thuốc , ún hết thuốc thì khám lại . m lo quá, các mom có kn gì chia sẻ cho mình vs >.<

    hú hí, lúc khoảng 11w mình đi SA thì bs đã nói là : giống tía rùi nhé . ko pít như thế có chuẩn ko nhỉ


    có mom nào biết chi phí khám ử Vạn bảo là bao nhiu xèn, và nên khám bs nào, thứ mấy ko ạ ~!~



    và sau đây là baby nhà tớ đc 10 ngày tuổi ~!~


    [video=youtube_share;qhO8qiSt3ag]http://youtu.be/qhO8qiSt3ag[/video]






    mốc 22w phải SA 4d để làm gì các mom nhỉ :rolleyes:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi má mì ^_^
    Đang tải...


  2. Mebll

    Mebll

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    16,137
    Đã được thích:
    5,451
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    Chúc mừng bạn nhé. Bạn hãy tự tin và thoải mái tư tưởng nhé, bạn và con đã đến lúc đậu duyên rùi. Chúc gia đình bạn hạnh phúc
    (Bạn cũng nên cận thận chút để vượt qua mức tuần bị lưu lần trước là oke đấy bạn nhé)
     
  3. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    lúc đó là 21 tuần đó bạn à, time bi h đối vs mình nó dài kinh khủng lun ~!~
     
  4. mekhoithoi08

    mekhoithoi08 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/12/2008
    Bài viết:
    8,437
    Đã được thích:
    1,646
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    hi chúc mừng mn,mn cứ thoải mái thui,giữ gìn sk,đi lại nhẹ nhàng và ăn đủ chất
     
    má mì ^_^ thích bài này.
  5. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    hì hì, thanks mom nhìu ~!~
    mình có bầu đứa thứ 2 chạy tập thể dục uỳnh uỵch đấy mà ko pít có bầu đâu , đi SA thì đã đc 18 tuần òy ~!~
     
  6. nthien_2012

    nthien_2012 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    4,075
    Đã được thích:
    836
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    Chúc mừng bạn nhé. Bạn đừng lên lo lắng quá.
     
    má mì ^_^ thích bài này.
  7. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    hị hị, bít là thế cơ mà ko nghĩ cũng ko đc ý, lo lo sao ý ~!~
     
  8. Mebll

    Mebll

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    16,137
    Đã được thích:
    5,451
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    Mình cũng đã bị lưu và mình hiểu phần nào tâm trạng của bạn vui cũng vui nhưng vấn lo ...
    hôm nào cũng nhủ thầm con yêu mẹ yêu con, hai mẹ con mình cùng cố gắng con nhé.
    Mình dùng thuốc tây vừa uống và tiêm cũng không hợp,
    sau này mình dùng thuốc bắc đến khi vượt tuần lần trước mới dừng (mặc dù bác ý bảo không cần đến mức đấy)
    và bé nhà mình lần đấy giờ đã 5 tuổi rồi. Chúc bạn sẽ may mắn lần này.
     
    má mì ^_^ thích bài này.
  9. Happy life

    Happy life Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/6/2013
    Bài viết:
    1,484
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    Chúc mừng mẹ nó, lần này cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe nhé. Quan trọng nhất là giữ tinh thần thư thả nè. Chúc mẹ nó và bé iu khỏe mạnh, hạnh phúc nhé :)
     
    má mì ^_^ thích bài này.
  10. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    hic, thanks mom, đọc cmt của mom mà mình tí khóc ~!~
    cũng mong mọi điều xuôn xẻ đến vs mẹ con mình lém ~!~
     
  11. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    nhìn cái nick của bạn là thấy yêu đời hưn rùi , thanks mom ~!~
     
  12. Mebll

    Mebll

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    16,137
    Đã được thích:
    5,451
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    [video=youtube_share;Pjr0SxcK30Y]http://youtu.be/Pjr0SxcK30Y[/video]

    Tặng bạn nè
     
    má mì ^_^ thích bài này.
  13. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    hì hì, thank mom, bài này mình và con gái hay hát lắm, các cô các chú cứ khen nó là : dài thế này mà vẫn thuộc đc à ~!~
     
    Quang 7 thích bài này.
  14. Linhxinh86

    Linhxinh86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    4,541
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    Chúc mừng chị ạ, em đang mong đc như chị lắm, em cũng bị sảy cách đây 3 tháng nhưng là sảy sớm. Chị hãy vui vẻ, thư giãn nhé. Con yêu sẽ không phụ lòng mẹ đâu. Chúc mẹ con chị mạnh khỏe, cán đích thành công.
     
    má mì ^_^ thích bài này.
  15. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    hì hì, đọc các cmt của mom trên này làm cho mình cũng bớt lo hưn ~!~
     
  16. meyuna79

    meyuna79 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    2,899
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    Chúc mừng bạn, bạn đừng lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe, cứ vui vẻ thoải mái, ăn uống đủ chất, đi nhẹ nói khẽ cười duyên thui nhé :)
     
    má mì ^_^ thích bài này.
  17. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    chúc mừng mom nó nhé, thiên thần nhỏ về với vc bạn rồi đấy. đừng lo lắng nhiều quá, mọi việc cứ để bình thường sẽ ổn thôi. có lo là lo sắm sửa đồ và theo dõi sức khỏe của cục cưng thôi :)
     
    má mì ^_^ thích bài này.
  18. cuugia

    cuugia Tất Hàn Quốc, Nhật

    Tham gia:
    22/4/2013
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    Chúc mừng mẹ nó nhé, gì thì gì cố gắng giữ tâm trạng thoải mái nhé, đừng lo lắng quá.
     
    má mì ^_^ thích bài này.
  19. lubutan2

    lubutan2 tuvankhoe.com

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    1,982
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    Chúc mừng bạn nhé, cố gắng ăn uống đầy đủ , sống vui tuơi
     
    má mì ^_^ thích bài này.
  20. hatran.enviro

    hatran.enviro

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    14,732
    Đã được thích:
    2,803
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.<

    chúc mừng mẹ nó nhé, thoải mái tâm lý, ăn uống đầy đủ cho mẹ và bé khỏe nha:)
     
    má mì ^_^ thích bài này.

Chia sẻ trang này