Vẫn còn nhõng nhẽo nhưng ít hơn mấy hôm trước. Mấy cô nói: Di lanh và nói chuyện khôn quá . Hôm nay đi đón, cô méc: trưa nay cô Huyền đút Di ăn, Di ko chịu ăn, cô mới doạ có 1 chút mà Di nói cô: ko cho cô đút nữa, để cho cô Anh đút và bưng chén qua cho cô Anh đút.
hahahah...có bapluoc đi nữa nè..... pà con ơi còn ai đi thì đăng ký nha... hỏng biết cần đặt chỗ trước ko ta... nếu ko đến chả có bàn muh ngồi....
:finga::finga::finga::finga::finga::finga: Chưa trả lời được vì 1h trưa mai có 1 nhiệm vụ quan trọng, đang ngồi chờ điện thoại ở nước ngoài gọi về giao nhiệm vụ đây
chi đăng ký luôn nha...gì muh ko được với chị chứ lị.... muh chị dưỡng da làm chi cuối tháng 4 lại đi biển nữa rồi,,,,ahahhahahah
mai đi ăn bún chả hà nội ko nhỏ ??? ( hỏng biết ai nhỏ hơn ai nữa kakakka... né trước ko thì thịt đè người ah' )
hahahaha...vậy là hỏng ai ăn hiếp Di được rồi...thế cũng tố vì Di biết nói ra chuyện mình không thích...đúng là ở tuổi Di muh biết nói và hành động thế là khôn đấy.... Nhớ lại bé mèo cháu em cách đây 6 năm... khi em gửi đi nhà trẻ, mợ của em là hiệu phó nhà trẻ , bé mèo em ko ăn cô bảo mẫu hăm sẽ đánh đòn, bé mèo em nói cô tên là cô Nga con nhớ tên cô khi cô đánh con con sẽ méc với bà trẻ của con, bà trẻ con là hiệu phó ở trường này sẽ đuổi việc cô....1 đứa bé 4 tuổi muh biết nói chuyện như người lớn thế làm em sợ sự phát triển của bé quá sớm nhưng cũng may giờ thì ngoan lắm, học giỏi và hiếu thảo nữa